Cái tên Elliot Anderson đang gây sốt khi cầu thủ này nổi lên như một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, gây ấn tượng mạnh cả ở Nottingham Forest lẫn tuyển Anh. Sau khi chuyển đến Forest từ Newcastle United với mức phí 35 triệu bảng vào năm 2024, Anderson nhanh chóng chứng minh giá trị, thu hút sự chú ý của nhiều “ông lớn”, trong đó có Chelsea và đặc biệt là Manchester City.
Theo các nguồn tin từ Etihad, HLV Pep Guardiola đã theo dõi sát sao sự phát triển của Anderson, đánh giá cao tinh thần làm việc, sự trưởng thành và nhãn quan chiến thuật của cầu thủ 22 tuổi này. Trong bối cảnh Man City đối mặt với những dấu hỏi về sự cân bằng tuyến giữa – khi bản hợp đồng mới Nico Gonzalez chưa đáp ứng được kỳ vọng, còn tương lai của Rodri bị đặt dấu hỏi trước sự quan tâm từ Real Madrid – Anderson nổi lên như một giải pháp lý tưởng.
Nếu Rodri rời đi, Man City sẽ mất đi một mắt xích quan trọng. Khi đó, Anderson với khả năng chuyển trạng thái linh hoạt, điềm tĩnh dưới áp lực và phù hợp triết lý kiểm soát bóng của Guardiola, hoàn toàn có thể trở thành nhân tố chủ chốt mới nơi tuyến giữa đội bóng áo xanh thành Manchester.