Báo Trung Quốc 'choáng' với số tiền thưởng nếu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

World Cup 1994: Bàn phản lưới, tiếng súng và vết thương không lành của Colombia

Carrick mở đường cho "dàn dự bị" MU sau khi giành vé dự cúp C1

Kỳ Quang

El Clasico hóa đồng đội: Jude Bellingham & Lamine Yamal bắt tay “phá đảo” sân phủi

Một hãng thời trang thể thao hàng đầu vừa tung đoạn phim quảng cáo dài 5 phút trên YouTube, kéo cả dàn sao bóng đá và giải trí vào chung một “vũ trụ sân phủi”. Timothee Chalamet là nhân vật trung tâm, dẫn dắt câu chuyện khi anh phải tập hợp một đội hình trong mơ để phá vỡ chuỗi thắng kéo dài 30 năm của nhóm “huyền thoại sân phủi” đáng gờm nhất khu phố.

Đội hình trong mơ của Timothee Chalamet

Trong đoạn phim, Chalamet chiêu mộ “thần đồng” Lamine Yamal của Barcelona và Jude Bellingham của Real Madrid, tạo nên một liên minh lạ lẫm khi hai ngôi sao trẻ tạm gác lại sự đối đầu ở El Clasico để đứng chung chiến tuyến. Bên cạnh đó là Trinity Rodman, ngôi sao tuyển nữ Mỹ, hoàn thiện bộ ba chuẩn bị đối đầu với Clive, Ruthie và Isaak – nhóm cầu thủ phủi được mô tả là gần như bất khả chiến bại.

Huyền thoại, biểu tượng và công nghệ AI

Chalamet hào hứng kể lại việc ngay cả những huyền thoại như Zinedine Zidane, David Beckham hay Alessandro Del Piero cũng từng “ngã ngựa” trước đội bóng phủi này. Lionel Messi và Bad Bunny xuất hiện với phong thái ngôi sao, trong khi sắc thái cổ điển của đoạn phim được tô đậm bằng loạt gương mặt như Ousmane Dembele, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz và tiền đạo Mexico Santiago Gimenez.

Khoản đầu tư khổng lồ phía sau đoạn phim

Các chuyên gia quảng cáo ước tính hãng thể thao đã chi hơn 50 triệu bảng, tương đương khoảng 1.800 tỷ đồng, cho chiến dịch thương mại trước thềm World Cup 2026. Messi, Beckham và Zidane được cho là nhận thù lao hàng triệu bảng cho lần xuất hiện này. Hãng cũng đầu tư mạnh vào công nghệ trí tuệ nhân tạo để tái hiện hàng loạt kiểu tóc biểu tượng của Beckham trong vai đồng đội của Zidane và Del Piero, tạo nên một trong những đoạn quảng cáo gây sốt nhất thời điểm hiện tại.

0
266 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Ninh Bình vs Hải Phòng (18:00 ngày 09/05, vòng 22 V.League 1)

Ninh Bình bước vào trận này với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, có 38 điểm sau 21 vòng đấu, còn Hải Phòng đang đứng thứ 7 với 28 điểm trong tay. Đội chủ nhà vừa hòa Thể Công Viettel 1-1, trước đó thắng PVF-CAND 3-0 nhưng cũng từng thua Hà Nội 2-3 cách đây 3 tuần, nên phong độ nhìn chung vẫn còn đôi chút chông chênh. Hải Phòng lại đi theo chiều hướng ngược lại khi thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1, hòa HAGL 0-0 rồi tiếp tục thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội. Vấn đề lớn nhất của Ninh Bình nằm ở lực lượng khi Đặng Văn Lâm và Dụng Quang Nho đều bị treo giò ở vòng này.

Trong thế trận cần người tạo khác biệt, Daniel và Geovane vẫn là hai cái tên đủ sức khiến hàng thủ Hải Phòng phải đặt trong trạng thái báo động. Bên kia sân, Tagueu vẫn là mũi nhọn đáng ngại nhất của đội khách, còn Luiz Antonio có thể quyết định nhịp chơi ở khu trung tuyến. Điểm nhấn của trận đấu nằm ở việc Ninh Bình buộc phải thắng để tiếp tục bám nhóm đầu, nhưng khoảng trống từ hai ca vắng mặt nói trên khiến cơ hội giành trọn 3 điểm của họ là không hề dễ dàng.

Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội FC (18:00 ngày 09/05, vòng 22 V.League 1)

Đông Á Thanh Hóa hiện đứng thứ 11 với 21 điểm sau 21 trận, trong khi Hà Nội FC đã vươn lên vị trí thứ 3 với 39 điểm. Thanh Hóa thắng Công an TP.HCM 4-0, hòa SLNA 1-1, thắng PVF-CAND 1-0 rồi hòa Becamex TP.HCM 1-1, tức là vẫn duy trì được điểm số đều đặn nhưng chưa tạo ra cú bứt phá thật sự rõ rệt. Còn đại diện thủ đô lại bước vào trận đấu với khí thế rất khác sau ba chiến thắng liên tiếp gần đây trước Becamex TP.HCM, Ninh Bình và SHB Đà Nẵng.

Lực lượng của đội chủ nhà sứt mẻ một phần khi Huỳnh Minh Đoàn bị treo giò. Hà Nội FC cũng thiếu Vũ Tiến Long vì tấm thẻ đỏ phải nhận ở vòng trước. Phạm Tuấn Hải và Daniel Floro vẫn là hai mũi tấn công nổi bật của đội khách, phía sau họ còn có Đỗ Hùng Dũng giữ nhịp cũng như kéo bóng rất ổn nơi trung tâm hàng tiền vệ.

Bên phía Thanh Hóa, Rimario và Nguyễn Ngọc Mỹ là những cái tên đáng chờ đợi nhất nếu đội bóng này muốn tạo ra khác biệt trong các pha chuyển trạng thái. Điểm nhấn chính của trận đấu nằm ở thế trận giữa một Thanh Hóa chơi lì lợm trên sân nhà và một Hà Nội quyết thắng để tiếp tục nằm trong top 3 đôi dẫn đầu tại V-League năm nay.

Xem thêm
0
164 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Karim Coulibaly mới 18 tuổi nhưng đã trở thành tâm điểm của châu Âu. Trung vệ thuộc biên chế Werder Bremen đang được hàng loạt ông lớn bám sát, trong bối cảnh đội bóng Đức sẵn sàng lắng nghe những đề nghị khổng lồ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Lá chắn tuổi teen và mùa giải bước ngoặt

Coulibaly vừa trải qua mùa giải đột phá tại Bundesliga với 23 lần đá chính ở vị trí trung vệ. Thể hình lý tưởng, tư duy phòng ngự chững chạc giúp anh nhanh chóng chiếm suất đá chính và được đánh giá là một trong những lá chắn triển vọng nhất châu Âu. Phong độ đó được ghi nhận bằng lần đầu khoác áo U21 Đức trong chiến thắng 3-0 trước Bắc Ireland hồi tháng 3.

Werder Bremen nắm đằng chuôi

Hợp đồng của Coulibaly với Werder Bremen còn thời hạn đến năm 2029, đặt câu lạc bộ vào vị thế chủ động trên bàn đàm phán. Đội bóng Đức sẵn sàng để trung vệ này ra đi nếu nhận đủ mức phí kỷ lục 50 triệu euro, con số có thể biến anh thành thương vụ bán ra đắt nhất lịch sử câu lạc bộ. Trong bối cảnh Werder Bremen gần như đã đảm bảo suất trụ hạng, khả năng chia tay được đánh giá là rất cao.

Đại gia xếp hàng, tương lai chờ quyết định

Theo chuyên gia chuyển nhượng Nicolo Schira, Real Madrid, Manchester United, Chelsea và Paris Saint-Germain đều đang theo sát từng bước tiến của Coulibaly. Borussia Dortmund cũng cân nhắc vào cuộc nếu để mất Nico Schlotterbeck. Peter Niemeyer, Trưởng bộ phận bóng đá của Werder Bremen, thừa nhận trên tờ Kicker rằng một cầu thủ sở hữu hồ sơ ấn tượng như Coulibaly chắc chắn thu hút sự chú ý cực lớn, và đôi bên đã bàn về khả năng chia tay sớm để tìm kiếm thử thách cao hơn. Bến đỗ tiếp theo của trung vệ 18 tuổi sẽ phụ thuộc vào tiềm lực tài chính và dự án thể thao mà các đội bóng đưa ra.

Xem thêm
0
141 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Ngày 12/7/1998, sân Stade de France trở thành nơi khai sinh một huyền thoại mới của bóng đá Pháp. Trên bảng tỉ số, đó là chiến thắng 3-0 trước Brazil trong trận chung kết World Cup. Trong ký ức đại chúng, đó là đêm Zinedine Zidane đánh đầu hai lần, đưa nước Pháp lần đầu bước lên đỉnh thế giới. Nhưng phía sau hai khoảnh khắc chói sáng ấy là một câu chuyện u ám hơn: Brazil, đội tuyển mạnh nhất hành tinh khi đó, đã bước vào trận đấu với một vết nứt tâm lý khổng lồ.

Trước giờ bóng lăn, cả thế giới chờ Ronaldo. Ở tuổi 21, anh là biểu tượng mới của bóng đá Brazil, là gương mặt đáng sợ nhất của giải đấu và là trung tâm trong mọi phương án tấn công của Selecao. Thế nhưng chỉ vài giờ trước trận chung kết, Ronaldo bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Anh được cho là bị co giật, phải kiểm tra y tế, rồi ban đầu bị loại khỏi đội hình xuất phát. Edmundo được chuẩn bị để thay thế. Phòng thay đồ Brazil, vốn quen với tiếng cười và sự tự tin của những nhà vô địch, bỗng chìm trong im lặng.

Rồi Ronaldo trở lại đội hình. Quyết định ấy, thay vì trấn an Brazil, lại khiến sự hỗn loạn thêm sâu. Một đội bóng chuẩn bị đá chung kết World Cup không chỉ cần mười một cái tên, mà cần một trạng thái tinh thần ổn định. Brazil đã mất điều đó. Họ không biết thủ lĩnh tấn công của mình có thật sự sẵn sàng hay không. Họ cũng không còn đủ thời gian để tái cấu trúc kế hoạch thi đấu. Ronaldo có mặt trên sân, nhưng hình ảnh quen thuộc của “Người ngoài hành tinh” gần như biến mất. Anh di chuyển nặng nề, thiếu sắc bén và không tạo ra nỗi sợ thường thấy cho hàng thủ Pháp.

Trong khi Brazil bị giằng xé bởi khủng hoảng nội bộ, Pháp nhập cuộc với sự lạnh lùng của một đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Didier Deschamps, Christian Karembeu và Emmanuel Petit bóp nghẹt tuyến giữa. Rivaldo, Leonardo và Ronaldo không tìm được nhịp phối hợp. Brazil vẫn có tên tuổi, nhưng không còn mạch vận hành.

Phút 27, Zidane xuất hiện ở điểm rơi sau quả phạt góc của Petit. Một cú đánh đầu, 1-0 cho Pháp. Đó không phải pha bóng ngẫu nhiên, mà là đòn đánh vào đúng điểm yếu của Brazil trong đêm ấy: sự mất tập trung. Trước giờ nghỉ, Zidane lại đánh đầu từ một quả phạt góc khác, nâng tỉ số lên 2-0. Một nghệ sĩ bóng đá, vốn được nhớ đến bởi đôi chân mềm mại và tư duy siêu việt, lại hạ Brazil bằng hai cú không chiến.

Sau giờ nghỉ, Brazil cố gắng vùng lên. Nhưng đó là nỗ lực nhiều hơn là sự kiểm soát. Ngay cả khi Marcel Desailly bị truất quyền thi đấu, Pháp vẫn giữ được cấu trúc. Brazil cầm bóng nhưng thiếu niềm tin, tấn công nhưng thiếu điểm tựa. Đến phút bù giờ, Petit ghi bàn thứ ba, khép lại một trận chung kết hoàn hảo cho nước chủ nhà và một đêm ác mộng cho nhà đương kim vô địch.

Trận thua ấy không thể chỉ được giải thích bằng sự cố của Ronaldo. Pháp xứng đáng vô địch vì họ chơi kỷ luật, bản lĩnh và hiệu quả. Nhưng cũng không thể tách chiến thắng của Pháp khỏi cuộc khủng hoảng tâm lý đã đánh gục Brazil trước khi trận đấu bắt đầu. Selecao không chỉ thua 0-3 trên sân. Họ thua trong phòng thay đồ, trong những phút hỗn loạn về đội hình, trong ánh mắt lo lắng dành cho cầu thủ quan trọng nhất.

Đêm Saint-Denis vì thế không chỉ là đêm Zidane trở thành biểu tượng quốc gia. Đó còn là đêm Brazil phát hiện một sự thật tàn nhẫn: ngay cả đội bóng nhiều tài năng nhất thế giới cũng có thể sụp đổ, nếu trái tim tinh thần của họ bị đánh gục trước giờ ra sân.

Xem thêm
0
220 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

World Cup 2026 đưa Mexico trở lại vai trò tâm điểm bóng đá thế giới sau tròn 40 năm chờ đợi. Hai lần vào tứ kết năm 1970 và 1986 đều gắn với lợi thế sân nhà, nên dù El Tri không còn ở thời đỉnh cao, người hâm mộ Mexico vẫn nuôi hy vọng về một hành trình bùng nổ nữa trên đất mình.

Bảng A giăng bẫy

Mexico rơi vào bảng A cùng Nam Phi, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc – một bảng đấu không hề “dễ thở” với đội chủ nhà. Thầy trò Javier Aguirre đá trận khai mạc với Nam Phi tại Mexico City lúc 02h00 ngày 12/6, trước khi chạm trán Hàn Quốc (08h00 ngày 19/6) và Cộng hòa Séc (08h00 ngày 25/6). Hàn Quốc, với những cái tên như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae, được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng. Cộng hòa Séc cũng là ẩn số khó lường sau khi vượt qua vòng play-off châu Âu.

Áp lực lịch sử và lợi thế sân nhà

Mexico không phải đá vòng loại nhờ tư cách đồng chủ nhà cùng Mỹ và Canada, nhưng áp lực thành tích lại lớn hơn. El Tri từng 17 lần dự World Cup, song thành tích tốt nhất vẫn chỉ là tứ kết, cũng là mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Mexico đặt ra cho thầy trò Javier Aguirre ở giải lần này.

Đối đầu quá khứ và bài toán hiện tại

Lịch sử đối đầu cho thấy Mexico không có nhiều ưu thế rõ rệt. Họ hòa 1, thua 1 trước Nam Phi; thắng 3, hòa 1, thua 1 trước Hàn Quốc; còn Cộng hòa Séc là đối thủ hoàn toàn mới khi hai đội chưa từng gặp nhau. Trong bối cảnh đó, lợi thế sân nhà, kinh nghiệm World Cup và khả năng chuẩn bị của Javier Aguirre sẽ là những yếu tố được người Mexico bám vào để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng và hướng tới cột mốc tứ kết thêm một lần nữa.

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Giữa lúc nhiều tiền đạo nội vẫn chật vật tìm lại cảm giác ghi bàn, cái tên Khoa Ngô bất ngờ nổi lên như một điểm nhấn thú vị tại V.League 2025/2026. Mới cập bến Công an TP.HCM từ giai đoạn lượt về hồi tháng 1, chân sút sinh năm 2006 nhanh chóng hòa nhập với dàn sao trên sân Thống Nhất và để lại dấu ấn rõ rệt.

Hiệu quả tức thì tại Công an TP.HCM

Tính đến hiện tại, Khoa Ngô đã ra sân 9 trận, ghi 3 bàn cho Công an TP.HCM. Cả 3 pha lập công của anh đều gắn với những chiến thắng của đội bóng ngành công an, cho thấy sự khác biệt mà tiền đạo Việt kiều mang lại ở các tình huống dứt điểm. Dù chỉ cao 1m65, cầu thủ 20 tuổi vẫn chơi đầy tự tin, không ngại va chạm với các hậu vệ giàu thể lực tại V.League, nhờ tốc độ, kỹ thuật và lối chơi táo bạo.

Nhập tịch xong, chờ ngày lên tuyển

Ngay khi trở về Việt Nam, Khoa Ngô được Công an TP.HCM hỗ trợ hoàn tất hồ sơ xin quốc tịch. Theo thông tin mới nhất mọi thủ tục đã xong và đội bóng sẽ sớm công bố chính thức. Điều này mở ra khả năng khoác áo các đội tuyển Việt Nam, đúng với mong muốn ban đầu của anh khi rời Australia. Dù không kịp dự Asiad 2026 cùng Olympic Việt Nam, Khoa Ngô đã đủ điều kiện để góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và ASEAN Cup 2026, nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Từ A-League đến V.League

Tên Việt Nam đầy đủ của anh là Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006 tại Australia trong gia đình có bố mẹ đều là người Việt. Trước khi về Công an TP.HCM, anh khoác áo Perth Glory tại giải vô địch Australia (A-League), trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu ở giải bóng đá vô địch quốc gia xứ Chuột túi. Ở mùa 2025/2026, Khoa Ngô có 6 lần ra sân cho Perth Glory và ghi bàn thắng đầu tiên tại A-League trước khi trở về Việt Nam theo đuổi giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
0
45 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật