Thực trạng đáng báo động tại Tottenham
Tottenham Hotspur đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất dưới thời HLV Thomas Frank. Sau 17 vòng đấu, đội bóng chỉ đứng thứ 14, với 6 chiến thắng và 7 trận thua. Đặc biệt, thất bại 1-2 trước Liverpool trên sân nhà đã phơi bày điểm yếu cố hữu: khả năng thoát pressing từ tuyến dưới. Trước đó, trận thua Nottingham Forest và việc bị loại sớm khỏi Carabao Cup càng khiến niềm tin của người hâm mộ sụt giảm nghiêm trọng.
Frank và bài toán chuyển giao lực lượng
Đối diện với áp lực, Frank không ngần ngại thừa nhận: “Chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển giao. Đúng, chúng tôi là một đội bóng dự Champions League, nhưng thực tế chúng tôi có thực lực đó không? Chúng tôi chỉ có vé vì vô địch Europa League, chứ không phải vì nằm trong top 4 đội mạnh nhất nước Anh.” Dù đã chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, ông cho rằng đội hình vẫn thiếu chiều sâu để đáp ứng lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, lời bào chữa này khó làm hài lòng các cổ động viên khi chứng kiến sự sa sút không phanh của đội bóng.
Niềm hy vọng cuối cùng và thử thách trước mắt
Dù bức tranh tổng thể khá ảm đạm, Tottenham vẫn có thể bấu víu vào lịch sử đối đầu với Crystal Palace và sự tỏa sáng của những cá nhân như Pedro Porro và Mohammed Kudus. Nếu không thể giành kết quả tích cực tại Selhurst Park, Frank có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của “ghế nóng” tại Bắc London, khép lại một triều đại ngắn ngủi và đầy tiếc nuối.