Bước ngoặt sau chiến thắng trước Serbia
Đức hành quân tới Thessaloniki với khí thế tốt hơn sau chiến thắng 2-0 trước Serbia, cũng là trận thắng đầu tiên dưới thời Jürgen Klopp. Tom Bischof và Florian Wirtz lập công trong trận đấu đó, giúp Đức hồi sinh hy vọng ở bảng A2 sau khởi đầu chỉ có 1 điểm qua 2 lượt đầu.
Nhưng chuyến làm khách trước Hy Lạp lại khép lại bằng tỷ số 0-0. Sau 4 trận, Đức có 5 điểm và đứng thứ 3, trong khi Hy Lạp cùng Hà Lan đều có 8 điểm. Khoảng cách 3 điểm khiến 2 lượt cuối tháng 11 trở thành giai đoạn quyết định với đội bóng của Klopp.
Một điểm không tương xứng với thế trận
Đức kiểm soát phần lớn trận đấu nhưng Hy Lạp mới là đội tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút 2, Jonas Urbig phải cứu thua sau cú dứt điểm của Giorgos Masouras.
Sau đó, Đức dần chiếm ưu thế. Florian Wirtz, Derry Scherhant và David Raum liên tục thử sức Konstantinos Tzolakis. Phút 32, Jonathan Burkardt đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị hủy vì Tom Bischof để bóng chạm tay trước đó.
Hiệp 2, sức ép vẫn được duy trì. Đức kết thúc trận với 21 cú dứt điểm, nhưng không tạo ra đủ số cơ hội rõ ràng để đánh bại hàng thủ Hy Lạp. Klopp cũng tung Said El Mala và Nick Woltemade vào sân từ phút 63, song tỷ số không thay đổi.
Cuộc đua top 2 vẫn còn mở
Kết quả 0-0 khiến Đức đứng thứ 3 với 5 điểm, kém Hy Lạp và Hà Lan 3 điểm. Tuy nhiên, cơ hội vào tứ kết vẫn còn nguyên bởi 2 đội dẫn đầu mỗi bảng League A đều giành quyền đi tiếp.
Đức sẽ làm khách trước Serbia ngày 13/11, sau đó tiếp Hà Lan ngày 16/11. Trận gặp Hà Lan đặc biệt quan trọng vì đây là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 2.
Nếu giành trọn 6 điểm, Đức có cơ hội rất lớn để tự kéo mình trở lại nhóm đi tiếp. Ngược lại, thêm một trận hòa hoặc thất bại có thể khiến họ phải phụ thuộc nhiều hơn vào kết quả của Hy Lạp và Hà Lan.
Klopp hài lòng về lối chơi, nhưng bàn thắng vẫn thiếu
Dù mất 2 điểm, Klopp vẫn đánh giá cao màn trình diễn. Ông cho rằng Đức đã chơi một hiệp 1 xuất sắc và tiến bộ nhanh hơn dự kiến trong quãng tập trung ngắn.
Điểm còn thiếu nằm ở khâu kết thúc. Đức tạo thế trận tốt, đưa bóng tới khu vực nguy hiểm nhiều lần nhưng không biến ưu thế ấy thành bàn thắng.
Sau 4 lượt, đội tuyển Đức mới có 5 điểm và không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm. Hai trận cuối với Serbia và Hà Lan sẽ quyết định liệu chiến thắng trước Serbia hồi đầu tháng 10 là bước ngoặt thực sự hay chỉ là một khoảnh khắc sáng giữa chiến dịch Nations League chưa ổn định.