PSG thắng Bayern 5-4 trong trận lượt đi bán kết Champions League trên sân Parc des Princes, nhưng cách họ bảo toàn lợi thế lại khiến chính người trong cuộc phải giật mình. Từ chỗ dẫn 5-2 chỉ sau 58 phút, đội đương kim vô địch để đối thủ rút ngắn còn 4-5, khép lại một đêm rượt đuổi nghẹt thở.
Cơn mưa bàn thắng tại Parc des Princes
Harry Kane mở tỷ số cho Bayern trên chấm phạt đền. PSG đáp trả tức thì, ngược dòng dẫn 2-1 rồi 3-2, trước khi bứt lên 5-2 nhờ cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia, cú đúp của Ousmane Dembele và bàn của Joao Neves. Nhưng sau khi tạo cách biệt ba bàn, đội chủ nhà bất ngờ chững lại. Bayern tận dụng khoảng trống, ghi liền hai bàn trong vòng 10 phút với các pha dứt điểm của Dayot Upamecano và Luis Diaz, kéo trận đấu trở lại thế giằng co.
Quả Bóng Vàng 2025 nói gì sau màn rượt đuổi?
Dembele, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 và là người được Ủy ban kỹ thuật UEFA bầu là Cầu thủ hay nhất trận, không né tránh khi nói về khoảng thời gian PSG đánh mất nhịp độ. Anh nhận xét đây là trận đấu giữa hai đội tấn công không do dự, xứng đáng với một trận bán kết Champions League, nhưng thừa nhận khi tỷ số là 5-2, PSG đã “ngừng chơi một chút”. Tiền đạo người Pháp dự đoán Bayern sẽ tấn công mạnh hơn ở lượt về trên đất Đức, song khẳng định PSG không thay đổi triết lý tấn công và tin rằng trận đấu tới cũng sẽ rất hấp dẫn.
Thông điệp gửi tới lượt về
Chiến thắng 5-4 được xem như lời đáp trả của PSG cho thất bại 1-2 trước Bayern ở vòng bảng, cũng tại Parc des Princes. Hai đội sẽ tái đấu trên sân Allianz Arena ngày 6/5 để tranh vé vào chung kết gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Atletico. Năm ngoái, PSG từng vô địch khi đè bẹp Inter 5-0 trong trận chung kết tại Allianz Arena, bối cảnh càng khiến cuộc hẹn lượt về với Bayern thêm nhiều lớp ý nghĩa.