Trong đêm rực lửa ở Anfield, Manchester United đã cho thấy một gương mặt hoàn toàn khác so với chính họ. Không còn hình ảnh rời rạc, thiếu gắn kết như đầu mùa, đội bóng của Ruben Amorim thi đấu với khát khao, bản lĩnh và sự lạnh lùng hiếm thấy để đánh bại Liverpool 2–1 ngay trên sân khách. Chiến thắng này không chỉ giúp MU chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng tại thánh địa của đối thủ mà còn mở ra hy vọng về một hành trình hồi sinh thật sự, nơi hai ngôi sao Amad Diallo và Bryan Mbeumo đang dần trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong lối chơi của "Quỷ đỏ".
Bộ đôi Amad Diallo - Mbeumo và màn trình diễn đỉnh cao trước Liverpool
Ở trận này, Amad Diallo thực sự là điểm đến trong mọi pha lên bóng của MU. Cánh phải được dồn bóng liên tục trong hiệp một, nơi anh khuấy đảo hàng thủ Liverpool bằng khả năng đi bóng và sáng tạo. Theo thống kê từ WhoScored, Amad có 2 đường chuyền tạo cơ hội, 1 pha qua người thành công và 1 kiến tạo trực tiếp cho bàn mở tỷ số của Mbeumo. Ngoài ra, anh còn có rất nhiều tình huống xử lý ấn tượng khác, điển hình như pha đi bóng vượt qua Milos Kerkez trước khi chuyền ngược trở lại cho Bruno Fernandes dứt điểm đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối. Với 22/23 đường chuyền chính xác (95,7%) và 4 lần thu hồi bóng, Amad cho thấy anh hiện đang là một trong những mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất cũng như là cầu nối chiến thuật quan trọng, tạo nên sự bùng nổ bên hành lang phải của đoàn quân HLV Ruben Amorim .
Bryan Mbeumo cũng ấn tượng không kém. Ngoài bàn thắng sớm ở phút thứ 2, anh còn là cơn ác mộng với cánh trái của Liverpool khi liên tục pressing, tranh chấp quyết liệt và tạo ra những pha xử lý đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân. Cầu thủ người Cameroon có 3 cú sút (2 trúng đích), 32 lần chạm bóng và 3 quả tạt, được Whoscored chấm 7,4 điểm, cao nhất hàng công bên phía nửa đỏ thành Manchester. Màn ăn mừng đầy tự tin trước khu khán đài The Kop là hình ảnh biểu tượng cho tinh thần quật khởi và bản lĩnh của MU trong trận cầu này.
Bản sắc của MU dưới thời Amorim đang dần hình thành?
Chiến thắng lịch sử trước Liverpool ngay tại Anfield không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn khẳng định MU đang dần hình thành bản sắc rõ rệt dưới thời Ruben Amorim. Sau thất bại 1–3 trước Brentford ở vòng 6, đội bóng từng bị chỉ trích thiếu cá tính và định hướng, nay lại cho thấy sự lột xác toàn diện: khởi đầu trận đấu tốc độ, pressing hợp lý, tổ chức lối chơi chắc chắn và chuyển trạng thái sắc bén. Amorim gọi đây là “chiến thắng lớn nhất” kể từ khi nắm đội, đồng thời khẳng định tập thể vẫn còn nhiều việc phải làm. Đó là một lời nhắc nhở nghiêm túc rằng bản sắc này phải được duy trì chứ không chỉ là khoảnh khắc nhất thời trong một vài trận đấu nhất định. Có như vậy, MU mới có thể thật sự trở lại với vị thế vốn có của mình ở cả Premier League lẫn trên bình diện châu Âu trong một tương lai không xa.
Từ cú ngã trước Brentford đến màn trình diễn rực rỡ tại Anfield, MU cho thấy một tập thể đang trưởng thành về chiến thuật lẫn tâm lý. Amad và Mbeumo, hai mũi công đầy tốc độ và đột biến, chính là biểu tượng cho sự thay đổi đó. Nếu họ tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao, bộ đôi này có thể trở thành hạt nhân cho hành trình tái sinh của "Quỷ đỏ" thời gian tới, mở ra hy vọng về chuỗi những thắng lợi tiếp theo và những tháng ngày tươi đẹp đang dần trở lại với sân Old Trafford.