Nửa năm nỗ lực rồi vẫn phải lên bàn mổ
Matthijs de Ligt dính chấn thương lưng từ cuối tháng 11, phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài. Anh trải qua 6 tháng điều trị, tập phục hồi, thậm chí đã có giai đoạn trở lại tập nhẹ trên sân vào tháng 4 với hy vọng kịp thi đấu cho Man Utd trước khi mùa giải khép lại.
Dù vậy, quá trình hồi phục không đạt yêu cầu. Các phương án điều trị bảo tồn không mang lại kết quả như mong muốn, buộc trung vệ 26 tuổi phải chấp nhận giải pháp cuối cùng là phẫu thuật.
Thông báo từ Man Utd và bước ngoặt mùa giải
Man Utd xác nhận De Ligt đã trải qua ca phẫu thuật lưng thành công để xử lý vấn đề kéo dài nhiều tháng. Đội bóng nhấn mạnh anh đã làm việc chăm chỉ trong suốt quá trình hồi phục, trước khi đi đến quyết định can thiệp chỉnh sửa là hướng đi phù hợp nhất.
Quyết định này đồng nghĩa mùa giải của De Ligt tại Man Utd kết thúc sớm. Kỳ vọng của ban huấn luyện, trong đó có HLV tạm quyền Michael Carrick, về khả năng anh trở lại thi đấu ở giai đoạn cuối Ngoại hạng Anh không thể trở thành hiện thực.
Nỗi thất vọng khi nhìn World Cup từ xa
Trên giường bệnh, De Ligt chia sẻ cảm xúc của mình qua mạng xã hội. Anh thừa nhận thất vọng vì không thể giúp Man Utd trong 6 tháng vừa qua và vì mất luôn cơ hội dự World Cup 2026 cùng tuyển Hà Lan.
Việc phải phẫu thuật khiến anh chắc chắn vắng mặt ở giải đấu lớn nhất cấp đội tuyển, một cú đánh nặng nề với cầu thủ đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp.
Giữ tinh thần tích cực và lời nhắn gửi người hâm mộ
Dù hụt hẫng, De Ligt vẫn cố giữ thái độ lạc quan. Anh cho biết từ tháng 11 đã dồn toàn bộ sức lực cho từng buổi tập, thử mọi cách để được trở lại với bóng đá. Trung vệ người Hà Lan bày tỏ sự biết ơn với những người đã ủng hộ mình trong giai đoạn khó khăn.
Anh khẳng định đang hướng về quá trình hồi phục sau phẫu thuật và mong sớm ngày tái xuất, thi đấu trước khán giả Man Utd một lần nữa.