Chiến thắng quan trọng trên sân khách
Rạng sáng nay, Barcelona đã khẳng định sức mạnh của mình khi đánh bại Albacete với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách, qua đó chính thức giành vé vào bán kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalan tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng với 16 chiến thắng trong 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Những người lập công cho Barcelona là Lamine Yamal và Ronald Araujo, nhưng dấu ấn lớn nhất lại thuộc về Frenkie de Jong ở tuyến giữa.
De Jong – nhạc trưởng giữa sân
Trong bối cảnh thiếu vắng đối tác ăn ý Pedri, De Jong đã thể hiện bản lĩnh của một thủ lĩnh thực thụ. Được xếp đá cặp cùng tài năng trẻ Bernal, người có xu hướng chơi thấp hơn, De Jong được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự nặng nề, tự do di chuyển và điều tiết lối chơi. Sự cơ động và điềm tĩnh của anh đã giúp Barcelona kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 73% trong những phút đầu, tạo nền tảng cho chiến thắng quan trọng này.
Ảnh hưởng toàn diện lên lối chơi
Không chỉ xuất sắc trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu, De Jong còn trực tiếp góp dấu giày vào bàn mở tỷ số của Lamine Yamal. Anh thu hồi bóng, dâng cao gây áp lực và tung ra đường chuyền quyết định, thể hiện khả năng đọc trận đấu và kỹ thuật thượng thừa. Đây đã là pha kiến tạo thứ ba của De Jong trong bốn trận gần nhất, một hiệu suất ấn tượng với một tiền vệ trung tâm.
Điểm tựa cho tham vọng lớn
Sự xuất sắc của De Jong được thể hiện rõ qua các con số: 92 lần chạm bóng, 83 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 96%, 7/7 đường chuyền dài thành công, cùng 14 đường chuyền vào 1/3 cuối sân đối phương. Ở mặt trận phòng ngự, anh cũng hoàn thành xuất sắc với 5 lần thu hồi bóng và 3 pha phòng ngự quan trọng. Phong độ thăng hoa của De Jong đang là điểm tựa để Barcelona hướng tới những mục tiêu lớn, trong đó có tham vọng giành cú ăn ba mùa này.