Thể Công Viettel vừa thắng nghẹt thở 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa, nhưng phòng họp báo sau trận lại nóng lên vì trợ lý Nguyễn Văn Biển công khai chỉ trích trọng tài. Ông cho rằng các quyết định trên sân “không thể chấp nhận được” và làm lu mờ nỗ lực của cầu thủ.
Chỉ trích gay gắt công tác trọng tài
Mở đầu buổi họp báo, trợ lý Nguyễn Văn Biển nhắm thẳng vào đội ngũ cầm còi. Ông nói những gì diễn ra trên sân đã quá rõ, đến mức “bất kỳ ai, dù không am hiểu sâu về chuyên môn bóng đá” cũng tự đánh giá được các tình huống tranh cãi. Theo ông, mọi thứ đã “phơi bày mười mươi” và ban huấn luyện không cần nói thêm nhiều về sự bất cập.
Thẻ đỏ HLV Popov và phản ứng với trọng tài Ngô Duy Lân
Tâm điểm bức xúc là tình huống dẫn đến thẻ đỏ dành cho HLV Popov. Trợ lý Thể Công Viettel chỉ trích cách xử lý của trọng tài FIFA Nguyễn Viết Duẩn, đồng thời nhấn mạnh phản ứng của trọng tài Ngô Duy Lân là “quá khắc nghiệt” với HLV trưởng. Ông Biển cho biết sự việc bắt đầu từ việc HLV Popov chỉ trao đổi với cầu thủ để hỏi vì sao một pha phạm lỗi rõ ràng lại không có thẻ phạt.
Câu trả lời “Đấy là bóng đá” gây ức chế
Ông Biển tiết lộ thêm, sự ức chế còn đến từ câu trả lời “Đấy là bóng đá” của trọng tài Ngô Duy Lân trước khi yêu cầu trọng tài chính truất quyền chỉ đạo của HLV người Bulgaria. Dù vậy, trợ lý Thể Công Viettel vẫn khen tinh thần vượt khó của đội, khẳng định các cầu thủ đã chơi với “120% sức lực” để giữ trọn 3 điểm.