Huyền thoại bóng đá Hà Lan Marco van Basten mới đây đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với vai trò thủ lĩnh của Virgil van Dijk trong màu áo đội tuyển quốc gia.
“Tôi cảm thấy đội tuyển đang thiếu một thủ lĩnh đúng nghĩa, và Van Dijk chưa thể hiện được điều đó,” Van Basten chia sẻ. “Anh ấy cần trở thành nguồn cảm hứng, là người dẫn dắt toàn đội, nhưng tôi không nhìn thấy điều đó. Tinh thần chiến đấu của anh ấy chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ quyết liệt.”
Theo Van Basten, vấn đề không nằm ở năng lực chuyên môn mà là tinh thần chỉ huy và khả năng tác động lên đồng đội, yếu tố mà ông cho rằng Van Dijk còn thiếu. “Thật đáng tiếc, vì nếu Van Dijk làm được điều đó, đội tuyển Hà Lan sẽ mạnh hơn rất nhiều,” ông nhấn mạnh.
Những nhận xét này tiếp tục làm dấy lên tranh luận trong dư luận Hà Lan, khi Van Dijk dù là thủ quân nhiều năm qua, vẫn bị đặt câu hỏi về tầm ảnh hưởng và bản lĩnh trong các trận cầu lớn.