Thay đổi đột ngột trên băng ghế chỉ đạo
Chỉ 48 giờ trước trận đấu quan trọng với Arsenal, Club Brugge đã gây sốc khi sa thải huấn luyện viên Nicky Hayen sau thất bại trước Sint-Truiden. Động thái này không chỉ khiến giới chuyên môn bất ngờ mà còn khiến đội bóng rơi vào tình thế “được ăn cả, ngã về không”. Ivan Leko, người từng dẫn dắt Brugge giai đoạn 2017-2019, được chọn làm “người chữa cháy” trong bối cảnh cấp bách, khiến cả CLB chủ quản Gent cũng không kịp trở tay khi điều khoản giải phóng hợp đồng được kích hoạt.
Áp lực buộc phải thắng và canh bạc Ivan Leko
Với chỉ 4 điểm sau 5 lượt trận Champions League, Brugge không còn đường lùi và buộc phải thắng Arsenal để nuôi hy vọng đi tiếp. Việc đặt niềm tin vào Leko là một canh bạc lớn, bởi ông chỉ có thời gian cực ngắn để tạo dấu ấn. Tuy nhiên, sự trở lại của một người cũ am hiểu đội bóng có thể mang lại hiệu ứng tích cực, đặc biệt trong bối cảnh tinh thần đang xuống thấp.
Biến số khó lường cho Arsenal
Sự thay đổi này khiến mọi dữ liệu phân tích về Brugge dưới thời Hayen trở nên vô nghĩa. Arsenal giờ đây không chỉ đối mặt với 11 cầu thủ trên sân mà còn phải dè chừng sự hưng phấn và tính bất ngờ mà Ivan Leko mang lại. Đây là một bất lợi vô hình, buộc thầy trò Arteta phải thích nghi nhanh chóng nếu không muốn trở thành nạn nhân của “cú hích thay tướng”.