Chiến thắng 2-1 trước Brentford không chỉ mang về 3 điểm mà còn phơi bày trọn vẹn những cung bậc cảm xúc tại Old Trafford: Bruno Fernandes tiếp tục gánh vác lối chơi, Benjamin Sesko ghi dấu ấn, còn Casemiro vừa ghi bàn, vừa khóc nghẹn trong ngày tiến gần thời khắc chia tay Manchester United.
Bàn mở tỷ số và nụ hôn lên huy hiệu của Casemiro
Trận đấu khởi đi với sự cơ động của Kobbie Mainoo, người có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hàng thủ Brentford rồi chuyền cho Amad Diallo, nhưng cú dứt điểm bị chặn ngay trên vạch vôi. Sức ép của Man Utd nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 11, khi Harry Maguire đánh đầu kiến tạo để Casemiro dứt điểm mở tỷ số. Sau bàn thắng, tiền vệ người Brazil hôn lên huy hiệu câu lạc bộ trong tiếng hò reo của khán giả, những người đang khẩn khoản mong anh ở lại thêm một năm, trong bối cảnh anh sẽ chia tay đội bóng vào mùa hè này.
Sesko nhân đôi cách biệt, Bruno chạm mốc kiến tạo
Trước giờ nghỉ, Manchester United nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm tinh tế của Benjamin Sesko, hạ gục thủ thành Brentford sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes. Pha bóng này giúp Bruno nâng tổng số kiến tạo mùa này lên 19, đưa anh tiến sát kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Trên khán đài, bầu không khí tại “Nhà hát của những giấc mơ” bùng nổ, trong khi thầy trò Michael Carrick tiến thêm một bước dài trong cuộc đua dự Champions League.
Jensen thắp hy vọng cho Brentford, Lammens và hàng thủ giữ lại 3 điểm
Brentford không buông xuôi. Phút 87, Mathias Jensen tung cú sút sấm sét rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau một thoáng lơ là của hàng thủ chủ nhà. Những phút cuối, Senne Lammens chơi tập trung, cùng hàng phòng ngự đứng vững để bảo toàn chiến thắng. Khi trận đấu khép lại, Casemiro bật khóc nức nở trên sân. Anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong một đêm mà chiến thắng 2-1 trở thành lời khẳng định về bản lĩnh của Manchester United dưới thời Michael Carrick ở giai đoạn nước rút mùa giải.