Thierry Henry dùng từ “sốc” để mô tả cảm giác khi chứng kiến PSG và Bayern Munich lao vào cuộc rượt đuổi 9 bàn thắng tại Công viên các Hoàng tử. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 5-4 cho PSG, trong bối cảnh Champions League bước vào giai đoạn căng thẳng, nơi các đội thường ưu tiên sự an toàn hơn là mạo hiểm.
“Rủi ro, đó là điều chúng ta thiếu”
Trên CBS Sports, Henry nhấn mạnh bóng đá hiện nay đang thiếu những đội dám chấp nhận rủi ro. Ông chỉ ra nhiều đội bóng không dám mạo hiểm, cầu thủ chạy cánh ít rê bóng, ít hướng lên phía trước. Theo Henry, tư duy phổ biến là nghĩ đến việc không thua thay vì chiến thắng. Chính vì thế, việc PSG và Bayern chơi đôi công, mở toang trận đấu, khiến ông bất ngờ.
Trận đấu phá vỡ cảm giác nhàm chán
Henry thừa nhận nếu phân tích dưới góc độ chiến thuật phòng ngự, trận đấu tồn tại không ít vấn đề. Tuy vậy, ông lại thích nó ở một khía cạnh khác. Henry nhắc lại những lời phàn nàn suốt thời gian qua rằng bóng đá trở nên nhàm chán và thiếu sôi nổi. Với ông, trận PSG – Bayern là ngoại lệ, khi mọi thứ diễn ra trái ngược với xu hướng thận trọng thường thấy.
Tỷ số “hai lượt trận” trong một đêm
Henry đặc biệt ấn tượng với tỷ số 5-4. Ông nói kiểu tỷ số này thường chỉ xuất hiện sau hai lượt trận, nên việc nó xảy ra trong một trận knock-out khiến ông “không thể tin nổi”. Cảm giác tận hưởng của Henry gắn liền với việc trận đấu hội tụ tranh cãi, khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân và lối chơi tấn công liên tục, đúng những gì ông cho rằng bóng đá hiện đại đang thiếu.