Trận El Clasico vừa qua không chỉ khép lại với những tranh cãi trên sân mà còn để lại dư âm sâu sắc trong lòng bóng đá Tây Ban Nha. Màn khẩu chiến giữa Carvajal và Yamal sau trận đấu đã dẫn đến xô xát, khiến cả hai nhận thẻ phạt và đặt dấu hỏi về sự đoàn kết tại đội tuyển quốc gia, nơi họ cùng nhau trấn giữ hành lang phải của La Roja.
Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) tỏ ra lạc quan, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin vào sự tỉnh táo và thái độ chuyên nghiệp của các cầu thủ.” Để xoa dịu căng thẳng, RFEF đề cao vai trò thủ lĩnh của Carvajal và ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của Yamal, nhắc lại thời điểm cả hai từng phối hợp ăn ý tại EURO 2024, góp phần vào chức vô địch lịch sử.
Lịch sử từng chứng kiến những rạn nứt El Clasico không thể chia cắt La Roja, như năm 2011-2012. Hiện tại, đội tuyển dưới thời HLV Luis de la Fuente đã đa dạng hóa nguồn lực, không còn phụ thuộc vào Real hay Barca. Tuy nhiên, để đảm bảo sự ổn định trước thềm World Cup 2026, RFEF vẫn sẽ có cuộc trò chuyện riêng với Carvajal và Yamal, nhắc nhở rằng không có cuộc đối đầu nào lớn hơn màu cờ sắc áo quốc gia.