U23 Việt Nam đã thắng đẹp U23 UAE và hiên ngang tiến vào bán kết!
Không bàn cải gì nữa khi tại giải AFC U23 lần này, U23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ và có chiến thắng đẹp trước U23 UAE bằng bản lĩnh và năng lực của chính mình. Nếu so với hành trình vào bán kết của giải năm 2018 thì lần này con đường đii của U23 Việt Nam đẹp hơn, thuyết phục hơn nhiều! Những chiến thắng tuyệt đối đã nâng tầm U23 Việt Nam trong mắt các đối thủ.
Nhìn vào tỷ số trận gặp U23 UAE, có thể nhiều người hơi lo lắng cho chặng đường của U23 phía trước. Hai bàn thua từ bóng bổng trước U23 UAE, theo tôi là đáng mừng hơn là đáng lo!
Tỷ số 3-2 đẹp hơn nhiều so với tỷ số 2-0 hay 1-0!
Nghe có vẽ nghịch lý nhưng nếu không có 2 bàn thua bằng bóng bổng trước U23 UAE liệu U23 Việt Nam có thấy được khuyết điểm của mình để mà kịp chấn chỉnh khắc phục, vá lại trước trận bán kết?
U23 Trung Quốc hẳn rất mừng khi “chỉ phải gặp U23 Việt Nam” và họ kịp nhận ra cái yếu của U23 Việt Nam là chắn bóng bổng! Nhưng họ quên rằng, họ nhìn ra điểm yếu đó thì U23 Việt Nam cũng đã nhận ra và hơn ai hết, chính Ban Huấn luyện của U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp để khắc phục ngay điểm yếu của mình để Tuyển U23 Việt Nam trở nên toàn diện hơn!
Cảm ơn U23 UAE đã ghi 2 bàn thắng bằng bóng bổng vào lưới U23 Việt Nam!
Đó chính là lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở kịp lúc trước khi U23 Việt Nam bước vào trận bán kết gặp U23 Trung Quốc! Chắc chắn Kim Sang-Sik đã phát hiện rất rõ “gót chân Achilles” của U23 Việt Nam. Bằng kinh nghiệm, bằng quỹ thời gian có được, Ông sẽ tự tin vá ngay lổ hỏng ấy và chúng ta có lý do để tin rằng ở trận bán kết sắp tới, điểm yếu này sẽ được U23 Việt Nam khắc phục triệt để.
Hãy cảm ơn U23 UAE vì 2 bàn thằng ấy!