Semenyo thoát thẻ đỏ vô lý dù phi thể thao, fan MU đòi công bằng cho Casemiro

HLV McPherson "tâm phục khẩu phục" trước Việt Nam: "Chúng tôi lường trước nhưng vẫn không thể cản nổi"

Giành chiến thắng nghẹt thở, đội trưởng Thái Lan thừa nhận bóng chuyền Việt Nam đã khác xưa

Chân Gỗ

Bùng nổ 10 phút cuối trận, U22 Việt Nam ngạo nghễ vào chung kết SEA Games 33!

🔔 Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình, tạo sức ép cực lớn lên U22 Philippines.

⚡️ Những pha tấn công tốc độ từ hai cánh liên tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo.

🔥 Lê Viktor và Đình Bắc thường xuyên xâm nhập vòng cấm, liên tục nhận bóng từ đồng đội.

😱 Dù tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút áo đỏ vẫn thiếu chút sắc bén để ghi bàn trong hiệp 1.

😮 U22 Việt Nam đôi lần "hú vía" trước các pha phản công nhanh của U22 Philippines.

⏳ Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, căng thẳng dâng cao cho cả hai đội.

🔄 Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung loạt cầu thủ tấn công như Thanh Nhàn, Văn Thuận, Thái Sơn vào sân.

💥 Áp lực khủng khiếp từ Đình Bắc và đồng đội khiến hàng thủ Philippines vỡ trận ở phút 89: Văn Thuận đánh đầu mở tỷ số.

🎯 Phút 90+2, Thanh Nhàn đá phạt đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.

🏆 U22 Việt Nam chính thức ghi tên vào chung kết SEA Games 33, hẹn gặp đối thủ lúc 19h30 ngày 18/12.

0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Hình ảnh đọng lại sau trận hòa điên rồ
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên tại Old Trafford, không phải tám bàn thắng mà chính dáng vẻ phẫn nộ của Bruno Fernandes mới là điều ám ảnh người hâm mộ. Đội trưởng của Manchester United đi lại ở vòng tròn trung tâm, vung tay, lớn tiếng với các đồng đội. Đó không phải là sự bực tức trẻ con, mà là nỗi đau của một thủ lĩnh đã dốc hết sức lực để vực dậy một tập thể rệu rã, chỉ để chứng kiến thành quả bị chính đồng đội phá hỏng.

Những con số không biết nói dối
Bruno Fernandes đã có một trận đấu xuất sắc, được minh chứng bằng điểm số 7.6 – con số cao nhất trong đội hình. Trong bối cảnh hàng thủ MU thi đấu như một “gánh xiếc”, Bruno nổi bật như ngọn hải đăng giữa đêm đen. Anh không chỉ ghi bàn, kiến tạo mà còn là người cầm nhịp, dẫn dắt lối chơi. Cú đá phạt hàng rào ở phút 77 là một tuyệt tác, vẽ nên đường cong hoàn hảo đánh bại thủ môn Petrovic. Trước đó, chính anh cũng là người kiến tạo để Casemiro lập công.

Đóng góp vượt xa những con số
Không chỉ dừng lại ở 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, Bruno còn tạo ra 5 cơ hội ăn bàn – nhiều nhất trận, thực hiện 44 đường chuyền chính xác, 11 lần đưa bóng vào 1/3 cuối sân đối phương. Anh hoạt động không biết mệt mỏi, xuất hiện ở mọi điểm nóng, tranh chấp, động viên đồng đội. Với 9 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong 9 trận gần nhất, Bruno đang gánh vác cả hệ thống tấn công của MU.

Nỗi cô đơn của người thủ lĩnh
Tuy nhiên, bóng đá là trò chơi tập thể. Dù Bruno xuất sắc đến đâu, sự yếu kém của hàng thủ MU vẫn khiến anh đau đớn. “Anh xây lâu đài, đồng đội lại phá nó đi” – hình ảnh ấy lột tả trọn vẹn nỗi thất vọng của Bruno. Sự phẫn nộ của anh là khí chất của người chiến thắng, không chấp nhận đánh rơi điểm số khi đã nỗ lực đến kiệt cùng. MU thực sự may mắn khi còn có Bruno Fernandes – trái tim và khối óc giữ cho con tàu chưa chìm giữa bão tố.

Xem thêm
0
182 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Ngày thi đấu 16/12 được xem là một trong những thời điểm then chốt của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt môn mũi nhọn bước vào giai đoạn tranh chấp huy chương quyết định, đặc biệt là huy chương vàng (HCV). Cơ hội không chỉ tập trung ở các nội dung truyền thống như điền kinh, đua thuyền, mà còn mở rộng sang kickboxing, đấu kiếm, bắn súng, bắn cung và một số môn đồng đội khác. Việc phân bổ thời gian thi đấu trải dài từ sáng tới tối khiến ngày 16/12 được kỳ vọng sẽ là ngày “gặt vàng” nếu các VĐV Việt Nam giữ được điểm rơi phong độ và bản lĩnh thi đấu.

Niềm hy vọng Vàng lớn nhất đến ở môn điền kinh

Ở môn điền kinh, ngày 16/12 là ngày thi đấu cuối, nơi các mũi nhọn của Việt Nam được chờ đợi nhất. Tâm điểm lớn nhất là chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ lúc 17h00, với sự góp mặt của Nguyễn Thị Oanh, VĐV đang hướng tới việc hoàn tất cú hat-trick HCV tại kỳ đại hội năm nay. Đồng hành cùng cô là Đoàn Thu Hằng, tạo nên thế trận có lợi cho Việt Nam trong cuộc đua tranh HCV. Trước đó, nhảy cao nữ lúc 16h30 với Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo, cùng nhảy xa nữ lúc 17h10 với Hà Thị Thúy Hằng, Trần Thị Loan đều là những nội dung Việt Nam có khả năng cạnh tranh sòng phẳng. Đặc biệt, hai nội dung 4x400m nam lúc 18h25 và 4x400m nữ lúc 18h40 – nơi Việt Nam sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm như Trần Nhật Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng – tiếp tục được xem là “cửa HCV” nếu các đội tiếp sức vận hành đúng chiến thuật.

Đua thuyền cũng có hy vọng lớn tranh chấp huy chương?

Song song với điền kinh, mặt nước Rayong hứa hẹn mang về những tấm huy chương giá trị ngay từ buổi sáng. Bắt đầu từ 9h00, Việt Nam góp mặt ở 4 chung kết đua thuyền gồm: thuyền đơn nam với Nguyễn Văn Hiếu; thuyền đôi nữ với các tay chèo Nguyễn Thị Vân Anh – Phạm Thị Bích Ngọc; thuyền bốn nam hạng nhẹ gồm Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành; và thuyền bốn nữ với Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông. Đây đều là những nội dung Việt Nam có truyền thống mạnh, lợi thế về thể lực và khả năng thích nghi nhanh với điều kiện mặt nước, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan và Indonesia cho ngôi cao nhất.

Kickboxing có thể đem đến niềm vui bất ngờ cho Việt Nam?

Buổi chiều 16/12 chứng kiến loạt chung kết kickboxing từ 15h00, được xem là những trận đấu mang tính “bản lề” về tinh thần và thành tích. Ở Point Fighting nữ 50kg, Hoàng Thị Thùy Giang gặp đối thủ Myanmar Lin Sandar Thay, đây là nội dung Việt Nam được đánh giá có cơ hội HCV rất rõ ràng. Trong khi đó, hai trận chung kết còn lại đều là thử thách cực lớn khi các võ sĩ Việt Nam phải đối đầu chủ nhà Thái Lan: Nguyễn Quang Huy tranh HCV Full Contact nam -57kg, còn Nguyễn Đình Minh Khuê thi đấu Low Kick nam -51kg. Nếu vượt qua được áp lực sân nhà và giữ được nhịp đấu chủ động, kickboxing hoàn toàn có thể mang về những tấm HCV giàu ý nghĩa khẳng định vị thế.

Cơ hội nào cho Việt Nam ở các môn thi đấu khác?

Ngoài các môn mũi nhọn kể trên, Việt Nam còn nhiều mặt trận tiềm năng tranh chấp huy chương trong ngày 16/12. Đấu kiếm khởi tranh từ buổi trưa với vòng loại, trước khi bước vào bán kết và chung kết lúc 15h30, với các gương mặt như Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài. Bắn súng có vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ lúc 9h45, nơi Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang tiếp tục được kỳ vọng tạo đột biến. Bắn cung thi đấu từ 9h15 và 13h15 ở các nội dung cá nhân, đồng đội, với những cái tên quen thuộc như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào. Ở các môn tập thể, futsal nữ đá bán kết lúc 13h30 để tranh vé vào chung kết, còn futsal nam gặp Malaysia lúc 16h00, đều là những trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội tranh HCV.

Tổng thể, ngày 16/12 mở ra bức tranh cơ hội rất rộng cho đoàn thể thao Việt Nam, với nhiều mũi nhọn bước vào thời khắc quyết định. Nếu các VĐV duy trì được phong độ, tận dụng tốt lợi thế chiến thuật và giữ vững tâm lý thi đấu, đây hoàn toàn có thể là ngày Việt Nam gia tăng mạnh số lượng HCV, tạo cú bứt phá quan trọng trong chặng nước rút của SEA Games 33.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Thay đổi cách tiếp cận để kiểm soát thế trận
Trước một U22 Philippines đã tiến bộ vượt bậc, HLV Kim Sang-sik không chọn lối chơi tấn công áp đảo như thường thấy. Thay vào đó, ông chủ động để U22 Việt Nam chơi chậm, không tranh chấp quyết liệt ở giữa sân, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ ở phần sân nhà. Điều này khiến U22 Philippines không thể triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường, buộc họ phải cầm bóng phối hợp tấn công – một nhiệm vụ khó khăn trước hàng thủ Việt Nam được tổ chức chặt chẽ.

Vô hiệu hóa điểm mạnh của đối thủ
U22 Philippines từng gây bất ngờ khi đánh bại Indonesia nhờ các pha ném biên dài nguy hiểm. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo các học trò hạn chế tối đa việc để bóng ra biên ở phần sân nhà. Kết quả, cả trận chỉ có hai pha ném biên của đối thủ ở khu vực nguy hiểm, đều bị hóa giải: một lần hậu vệ đánh đầu phá bóng, một lần thủ môn Trung Kiên bắt gọn. Đây là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng đọc trận đấu của ban huấn luyện.

Thay đổi nhân sự hợp lý, tận dụng thời điểm
Khi nhận thấy U22 Philippines bắt đầu xuống sức ở hiệp hai, HLV Kim Sang-sik mới thực hiện các sự thay đổi nhân sự. Việc đưa Thanh Nhàn và Văn Thuận – hai cầu thủ có tốc độ, kinh nghiệm thi đấu V.League – vào sân đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Cả hai đều ghi bàn, góp phần quyết định vào chiến thắng. Sự xuất hiện của Thái Sơn cũng giúp đội kiểm soát bóng tốt hơn, tổ chức tấn công an toàn khi đối thủ đã lùi sâu phòng ngự.

Chiến thắng từ sự hợp lý và bản lĩnh
Dù U22 Philippines có một số tình huống nguy hiểm, họ không tạo ra cơ hội thực sự rõ rệt. Miếng đánh ném biên bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Như HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ: “Không phải mọi toan tính đều mang lại chiến thắng, nhưng sự hợp lý trong từng quyết định đã giúp U22 Việt Nam xứng đáng góp mặt ở trận chung kết.” Chiến thắng này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh và dấu ấn chiến thuật sâu sắc của HLV Kim Sang-sik.

Xem thêm
0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Khép lại ngày thi đấu 15/12, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tiếp tục cho thấy sự vượt trội tuyệt đối của chủ nhà Thái Lan. Với 141 HCV, 86 HCB và 55 HCĐ, đoàn chủ nhà cán mốc 282 huy chương, bỏ xa phần còn lại và gần như đã tạo ra một vị thế không thể lay chuyển trên đỉnh bảng.

Ở phía sau, Indonesia vẫn giữ vững vị trí thứ hai với 52 HCV, 63 HCB và 59 HCĐ (174 huy chương). Đoàn thể thao Indonesia duy trì nhịp độ thi đấu ổn định và đều đặn, đặc biệt ở các môn sức mạnh và đối kháng, qua đó tiếp tục tạo khoảng cách nhất định với nhóm bám đuổi.

Đoàn Thể thao Việt Nam khép ngày ở vị trí thứ ba, với 40 HCV, 45 HCB và 67 HCĐ (152 huy chương). Trong ngày thi đấu 15/12, Việt Nam giành tổng cộng 5 HCV, phản ánh nỗ lực không ngừng nghỉ trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Những tấm huy chương vàng đến từ các môn thế mạnh truyền thống như wushu và điền kinh, tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa quan trọng cho thành tích toàn đoàn.

Đáng tiếc nuối nhất đối với người hâm mộ Việt Nam là kết quả ở trận chung kết bóng chuyền nữ. Đội tuyển đã thi đấu quả cảm trước Thái Lan và có thời điểm vươn lên dẫn trước tới 5 điểm, đứng rất gần với ngôi vô địch. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, bản lĩnh và kinh nghiệm của đối thủ đã tạo nên khác biệt, khiến các cô gái Việt Nam phải chấp nhận tấm HCB trong sự tiếc nuối lớn lao.

Dù vậy, 5 HCV trong ngày vẫn cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ của đoàn Thể thao Việt Nam ở giai đoạn then chốt của đại hội. Khi cuộc đua huy chương bước vào chặng nước rút, mỗi kết quả lúc này không chỉ là con số trên bảng xếp hạng, mà còn là thước đo bản lĩnh và chiều sâu của thể thao Việt Nam.

Nhìn tổng thể, Thái Lan đã ở một đẳng cấp riêng, trong khi cuộc cạnh tranh giữa Indonesia và Việt Nam cho vị trí thứ hai vẫn còn nhiều biến số. Để tiếp tục gây áp lực lên đối thủ trực tiếp, Việt Nam sẽ cần duy trì phong độ cao ở những môn “xương sống” trong những ngày thi đấu cuối cùng.

5 HCV của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 15/12:

1. Nguyễn Thị Thu Thủy – Wushu, chung kết tán thủ hạng 60kg nữ

2. Trương Văn Chưởng – Wushu, chung kết tán thủ hạng 65kg nam

3. Quách Thị Lan – Điền kinh, 400m rào nữ

4. Nguyễn Trung Cường – Điền kinh, 3000m vượt chướng ngại vật nam

5. Nguyễn Thị Oanh – Điền kinh, 10.000m nữ

Xem thêm
5
43,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Anh Tú

Trận bán kết đầy thử thách
Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines tại bán kết SEA Games 33 đã diễn ra căng thẳng hơn dự đoán. Dù được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Kim Sang-sik phải đối mặt với một Philippines tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và tranh chấp. Cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, nhưng thế trận giằng co kéo dài đến tận những phút cuối cùng, khiến không khí trên sân luôn ở mức nghẹt thở.

Khoảnh khắc giải tỏa áp lực
Nguyễn Thanh Nhàn, người ghi bàn thắng quyết định từ pha sút phạt ở phút 89, đã không giấu được cảm xúc sau trận đấu. Anh chia sẻ: “Bàn thắng này rất quan trọng với tôi. Nó giúp tôi giải tỏa áp lực và tự tin hơn.” Sau kỳ SEA Games 32 không thành công, pha lập công này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là động lực lớn cho toàn đội trước trận chung kết.

Chiến thuật và sự kiên trì
Trong những phút cuối, khi tỷ số vẫn là 0-0, U22 Việt Nam đã tận dụng tốt thời điểm đối thủ xuống sức để tăng tốc tấn công. Thanh Nhàn thừa nhận: “Khi nhìn bảng tỉ số, tôi cũng nghĩ tới khả năng phải đá hiệp phụ. Nhưng chúng tôi cảm nhận được đối thủ đã đuối sức và với cách chơi như vậy, bàn thắng rồi sẽ tới.” Sự kiên trì đã được đền đáp bằng hai bàn thắng liên tiếp, khép lại trận đấu một cách thuyết phục.

Tinh thần tập thể và mục tiêu phía trước
Thanh Nhàn cũng nhấn mạnh vai trò của HLV Kim Sang-sik trong việc duy trì tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng cho toàn đội. Anh bày tỏ niềm vui khi cả hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều vào chung kết, khẳng định: “Cả đội tuyển nam và nữ sẽ cùng nhau cố gắng, quyết tâm giành HCV SEA Games 33 cho thể thao Việt Nam.”

Xem thêm
0
100 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật