Diễn biến sự việc tại Bangkok
Ngày 13/12, bà Rosi Nurasjati, lãnh đội kickboxing Indonesia, đã bị các quan chức Liên đoàn kickboxing châu Á (WAKO) phối hợp cùng cảnh sát Thái Lan chặn lại khi đến khách sạn Lasantel Suvarnabhumi ở Bangkok. Dù bà Rosi giải thích rằng mình chỉ đến để giao thực phẩm cho các thành viên đội tuyển quốc gia, phía WAKO vẫn kết luận bà vi phạm quy định, dù không nêu rõ điều khoản cụ thể.
Nguyên nhân sâu xa và động thái của WAKO
Theo truyền thông Indonesia, nguyên nhân có thể xuất phát từ những tranh chấp trong quá khứ giữa bà Rosi và WAKO, dẫn đến việc bà bị cấm xuất hiện tại các địa điểm đóng quân và thi đấu của vận động viên kickboxing do WAKO quản lý. Đáng chú ý, WAKO đã đề nghị cảnh sát thu giữ giấy tờ tùy thân của bà Rosi, thể hiện thái độ cứng rắn và quyết liệt.
Vai trò của chính quyền địa phương
Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi phó thị trưởng Bangkok trực tiếp có mặt, yêu cầu bà Rosi viết bản cam kết rời khỏi thành phố trước cuối ngày 14/12. Nếu không tuân thủ, WAKO đe dọa sẽ loại toàn bộ vận động viên kickboxing Indonesia khỏi SEA Games 33, dù các nội dung đã vào vòng tứ kết.
Hệ lụy và nỗ lực giải quyết
HLV đội tuyển Indonesia, Sadarmawati Icen Simbolon, cũng bị liên đới khi bị tịch thu giấy tờ tùy thân và chỉ được trả lại nếu bà Rosi rời khỏi Bangkok. Đại sứ quán Indonesia tại Thái Lan đang nỗ lực can thiệp để tháo gỡ tình hình, cho thấy mức độ nghiêm trọng và phức tạp của sự cố này đối với đoàn thể thao Indonesia.