Trận đấu với Nottingham là màn trình diễn của Bruno
Manchester United thắng Nottingham Forest 3-2, Bruno Fernandes lại tạo dấu ấn, nhưng cảm giác sau trận vẫn là một sự tiếc nuối rất lớn. Không phải vì MU chơi tệ, mà bởi các tiền đạo áo đỏ đã phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn mà đội trưởng người Bồ Đào Nha tạo ra.
Bruno vừa cán mốc 20 kiến tạo tại Premier League mùa này, san bằng kỷ lục lịch sử của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Nhưng nếu nhìn vào thế trận trước Nottingham Forest, con số ấy hoàn toàn có thể đã là 22 hoặc 23.
Đáng lẽ ra, Bruno đã có thể độc chiếm kỷ lục "độc nhất vô nhị"
Thống kê trận đấu cho thấy MU tạo ra tới 29 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4,57. Bruno là trung tâm của mọi đợt lên bóng, liên tục đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi. Anh tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt cho Bryan Mbeumo, Dalot và các vệ tinh xung quanh. Rất nhiều tờ báo Anh cũng thừa nhận sau trận đấu tối qua rằng, Bruno Fernandes “đáng lẽ đã phá kỷ lục kiến tạo ngay ở trận này” nếu đồng đội dứt điểm tốt hơn.
Đó là điều khiến người xem vừa phấn khích vừa bất lực. Bruno đang chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp của một “số 10” thượng hạng: nhãn quan, nhịp chuyền, khả năng mở khóa hàng thủ và cả tinh thần chiến đấu đều quá nổi bật. Nhưng nhiều thời điểm, cảm giác như anh đang một mình gánh toàn bộ hệ thống sáng tạo của MU.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Mbeumo đến từ một quả tạt có độ chính xác gần như tuyệt đối của Bruno. Đó là kiến tạo thứ 20 của anh tại Premier League mùa này. Nhưng ngay sau đó vẫn còn thêm những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, trong đó cú dứt điểm đưa bóng trúng cột của Dalot ở cuối trận là khoảnh khắc khiến Old Trafford phải ôm đầu tiếc nuối lớn nhất.
Điều đáng nể hơn là Bruno không phải mẫu cầu thủ sống nhờ thống kê. Sau trận, anh còn nói mình hạnh phúc vì đội thắng và vì Mbeumo tìm lại cảm giác ghi bàn hơn là chuyện kỷ lục cá nhân. Nhưng rõ ràng, những gì anh thể hiện mùa này xứng đáng được tưởng thưởng bằng một cột mốc lịch sử riêng.
Lịch sử sẽ được tạo nên ở trận cuối gặp Brighton?
Giờ đây, mọi ánh mắt sẽ hướng về vòng đấu cuối gặp Brighton. Chỉ cần thêm một kiến tạo nữa, Bruno Fernandes sẽ vượt qua Thierry Henry và Kevin De Bruyne để trở thành cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải của Premier League.
Vì thế, lời nhắn dành cho hàng công MU với 1 trận đấu còn lại phía trước là rất đơn giản: làm ơn hãy sắc bén hơn trong khâu dứt điểm cuối cùng. Bruno đã làm gần như mọi thứ khó nhất rồi. Việc còn lại chỉ là đưa bóng vào lưới để lịch sử được viết nên.