Thái độ gây tranh cãi
Việc Mbappe ngồi dự bị trong trận Real Madrid thắng Oviedo 2-0 ở vòng 36 giải vô địch Tây Ban Nha không chỉ là một quyết định chuyên môn. Sau trận, anh công khai nói trước truyền thông rằng HLV Arbeloa xếp mình là tiền đạo thứ tư, sau Vinicius, Gonzalo và Mastantuono. Nhà cầm quân 44 tuổi phủ nhận, giải thích anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương.
Trong mắt lãnh đạo và người hâm mộ Real Madrid, điều gây khó chịu hơn cả là hình ảnh Mbappe xuất hiện dày đặc trên mặt báo, đi chơi với bạn gái ở Pháp và Italia trong giai đoạn được yêu cầu nghỉ ngơi, hồi phục. Khi đội bóng gặp khó, vắng anh ở trận siêu kinh điển với Barca, cảm giác chung là Mbappe đứng ngoài mọi chuyện.
Giới hạn mà Perez muốn đặt ra
Chủ tịch Florentino Perez được cho là rất không hài lòng với cách ứng xử đó. Ông cho rằng Mbappe phải chấp nhận quyết định của HLV Arbeloa, thay vì phát biểu làm tăng căng thẳng trong nội bộ. Sau bảy năm theo đuổi mới đưa được anh về, Perez không nghi ngờ tài năng, nhưng muốn nhắc lại nguyên tắc: ở sân Bernabeu, không ai lớn hơn chiếc huy hiệu Real Madrid.
Vì vậy, ông sẽ trực tiếp gặp Mbappe để nói rõ những điều này, đồng thời đặt ra yêu cầu cụ thể về thái độ và cách cư xử trong phòng thay đồ.
Yêu cầu thay đổi từ bên trong
Điều Perez cần ở Mbappe không chỉ là bàn thắng. Ông muốn anh tận tâm hơn, tham gia tích cực vào lối chơi chung, thể hiện khả năng dẫn dắt vì lợi ích tập thể. Lãnh đạo Real Madrid bắt đầu hoài nghi khả năng hòa nhập của Mbappe vào hệ thống chung, nhất là khi hai mùa giải có anh trôi qua mà đội bóng không giành được danh hiệu.
Trong cuộc gặp, Perez được cho là sẽ hỏi thẳng Mbappe có sẵn sàng điều chỉnh bản thân để phù hợp với Real Madrid hay không. Ông khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi thiếu tôn trọng hay cử chỉ nào có thể gây rối trong phòng thay đồ.
Ngã rẽ cho tương lai
Nếu nhận thấy Mbappe không có ý định thay đổi, không chịu hạ cái tôi xuống, Perez sẵn sàng hành động. Biện pháp được nhắc đến là phương án mạnh tay nhất: đưa Mbappe lên thị trường chuyển nhượng. Từ chỗ là ngôi sao được theo đuổi suốt bảy năm, tiền đạo người Pháp đang đứng trước nguy cơ bị chính Real Madrid cân nhắc chia tay, nếu không đáp ứng được những chuẩn mực mà Perez đặt ra.