Bruno Fernandes đúng là chiến binh không biết mệt, mùa này đá gần 5.000 phút, ghi bàn, kiến tạo đều đặn. Nhưng nói Bruno xứng đáng Quả bóng Vàng thì hơi quá đà rồi. Nhìn lại đi, MU mùa này thảm họa chưa từng có, đứng thứ 15 Ngoại hạng Anh, thua đau ở cúp châu Âu. Một mình Bruno không thể cứu nổi cả con tàu đắm.
Fan MU mình thương Bruno, quý Bruno là đúng, nhưng đừng để tình cảm che mờ lý trí. Quả bóng Vàng là giải cho những người vừa xuất sắc cá nhân, vừa giúp đội bóng bay cao. Nhìn sang Bellingham, Palmer, Mac Allister… ai cũng góp công lớn vào thành công của đội nhà, chứ không phải chỉ “gánh team” trong một mùa giải thất bại.
Bruno mắc sai lầm ở trận quan trọng nhất mùa, khiến MU mất luôn cúp châu Âu. Đó là khoảnh khắc mà những cầu thủ lớn phải tỏa sáng, nhưng tiếc là Bruno lại không làm được. Đề cử Quả bóng Vàng cho Bruno lúc này chẳng khác nào tự ru ngủ nhau bằng ảo tưởng.
Yêu MU, yêu Bruno thì cũng phải biết nhìn nhận thực tế. Đừng biến những con số đẹp thành lý do để tô hồng một mùa giải thất bại. Hãy chờ ngày MU trở lại đỉnh cao, khi đó, Bruno hay ai khác mới thực sự xứng đáng được nhắc tên ở Quả bóng Vàng. Còn bây giờ, tỉnh táo lên anh em ơi!