Bayern Munich đã chính thức gõ cửa Newcastle để hỏi mua Anthony Gordon. Theo Sky Sports, tiền đạo cánh 25 tuổi tỏ ra hào hứng với viễn cảnh sang Đức chơi bóng và sẵn sàng chuyển tới Bundesliga. Tuy nhiên, mức giá mà Newcastle đưa ra đang biến thương vụ này thành bài toán khó cho cả đôi bên.
Newcastle siết giá vì bài toán tài chính
Newcastle định giá Anthony Gordon trong khoảng 80 đến 90 triệu Euro. Con số này được xem là rào cản lớn nhất với Bayern Munich ở thời điểm hiện tại. Đội chủ sân St James' Park buộc phải giữ mức định giá cao để củng cố vị thế tài chính và đảm bảo tuân thủ Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững của Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh đó, họ không có lý do để vội vàng hạ giá một trong những tài sản giá trị nhất đội hình.
Bayern mê mẩn phong độ, nhưng không chấp nhận “giá điên”
Bayern Munich đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng dài hạn cho Gordon. Đội bóng xứ Bavaria đánh giá rất cao sự đa năng và tốc độ của tuyển thủ Anh, coi anh là mảnh ghép phù hợp để nâng cấp hàng công. Mùa trước, Gordon ghi 17 bàn và có 5 kiến tạo sau 46 trận trên mọi đấu trường, thành tích đủ để thuyết phục bất kỳ nhà tuyển trạch nào. Dù vậy, Bayern khẳng định sẽ không chi trả mức phí 90 triệu Euro mà Newcastle yêu cầu.
Cuộc đua chuyển nhượng và nút thắt 90 triệu Euro
Trong lúc Bayern còn cân nhắc, Newcastle cũng nhận được nhiều đề nghị khác. Một số câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đang theo dõi sát sao tình hình của cựu cầu thủ Everton. Điều này tạo áp lực buộc Bayern phải sớm ra quyết định nếu không muốn mất mục tiêu vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Khả năng thương vụ được kích hoạt phụ thuộc vào việc Newcastle có chịu hạ giá hay không. Nếu “Chích chòe” giữ nguyên mốc 90 triệu Euro, Bayern nhiều khả năng sẽ rút lui và Gordon có thể tiếp tục ở lại Anh thêm ít nhất một mùa giải.