Ăn mừng cực sung nhưng U17 Việt Nam vẫn khiến fans UAE phải nể phục

Harry Kane phá kỷ lục Bundesliga: 95 bàn/91 trận, cả châu Âu run sợ

Nóng BXH EPL mới nhất: Man City vượt Arsenal ở “đòn chí mạng” hiệu số

Thanh Hằng

Barca – Real lại căng thẳng vì phát biểu gây sốc của Florentino Pérez

Ngay sau khi Real Madrid thua Barca trong trận kinh điển và tiếp tục trắng tay mùa này, chủ tịch Florentino Pérez đã chọn cách xuất hiện trước truyền thông với những phát biểu nảy lửa. Ông gọi vụ Negreira là “vụ bê bối lớn nhất lịch sử” và khẳng định Barca luôn được hưởng lợi, còn Real bị hại. Phản ứng của Barcelona không chậm trễ: bộ phận pháp lý của câu lạc bộ đang xem xét khả năng kiện người đứng đầu Real Madrid.

Vụ Negreira thành mũi tấn công chính

Trong buổi họp báo, Pérez tiết lộ Real đang chuẩn bị một hồ sơ dày 500 trang gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Âu về vụ Negreira. Đây là vụ việc liên quan tới hơn 7 triệu euro mà Barca đã chi trả cho cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha José María Enríquez Negreira trong giai đoạn 2001 đến 2018. Pérez nhấn mạnh vụ việc vẫn “chưa được giải quyết” và lặp lại quan điểm Real là bên chịu thiệt, còn Barca là bên hưởng lợi.

Barca phản pháo bằng con đường pháp lý

Barcelona, vừa thắng Real 2-0 tại Camp Nou để lên ngôi La Liga, lập tức ra thông cáo. Câu lạc bộ cho biết bộ phận pháp lý đang “cẩn trọng xem xét” những lời tuyên bố và cáo buộc của Pérez, phân tích kỹ lưỡng trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Barca khẳng định khi có quyết định cụ thể, họ sẽ công bố rộng rãi, mở ra khả năng cuộc đối đầu giữa hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha sẽ tiếp tục diễn ra trong phòng họp và tòa án.

Khủng hoảng thành tích và cuộc chiến dư luận

Buổi họp báo của Pérez diễn ra trong bối cảnh Real trải qua hai mùa liên tiếp không có danh hiệu lớn, điều chưa từng xảy ra trong 20 năm. Thay vì chỉ nói về chuyên môn, ông quay sang chỉ trích một bộ phận truyền thông và trọng tài, cho rằng Real bị “lấy mất” tới 18 điểm mùa này. Pérez nói ông “không thể im lặng” khi đội bóng bị mô tả là hỗn loạn, xuống dốc, đồng thời tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử để đối phó làn sóng chống Real mà ông cho là đang lan rộng.

0
555 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Quyết

Chỉ một bức ảnh chụp một thực tập sinh nấp sau gốc cây với chiếc điện thoại trên tay đã đẩy Southampton vào cơn khủng hoảng chưa từng có ở Championship. Vụ việc bị tố là do thám buổi tập chiến thuật của Middlesbrough không chỉ đe dọa tấm vé dự chung kết play-off của đội bóng miền Nam, mà còn khiến cả giải đấu rơi vào thế bị động, đối mặt nguy cơ phải hoãn trận đấu tại Wembley.

Cuộc đua thời gian của ban tổ chức

Ban tổ chức các giải bóng đá Anh đang bị dồn vào thế phải ra quyết định trong vòng 24 giờ. Bằng chứng hình ảnh do Middlesbrough cung cấp, trong đó William Salt bị bắt gặp ghi hình lén buổi tập ngay trước trận bán kết lượt đi, đang được một hội đồng độc lập xem xét. Áp lực nằm ở chỗ EFL phải đưa ra phán quyết sơ bộ trước thứ Sáu để còn quỹ thời gian cho kháng cáo, nếu không sẽ rơi vào “cơn ác mộng” hoãn trận chung kết giữa Southampton và Hull City, dự kiến diễn ra ngày 23/5 tại Wembley.

Án phạt nặng treo lơ lửng trên đầu Southampton

Middlesbrough đang tận dụng tối đa khung thời gian ngắn ngủi này để gây sức ép. Họ yêu cầu EFL tước quyền thi đấu của Southampton ở trận chung kết, đồng thời để ngỏ khả năng trừ điểm. Đội bóng vùng Đông Bắc thậm chí đã cho các cầu thủ hội quân trở lại, chuẩn bị cho kịch bản được đôn lên thay thế nếu đối thủ bị loại. Về mặt pháp lý, Giám đốc điều hành Neil Bausor đã chủ động rút khỏi hội đồng đại diện EFL để tránh xung đột lợi ích trong quá trình điều tra.

Southampton căng mình đối phó

Trong khi đó, Southampton xác nhận đang hợp tác với ban tổ chức nhưng xin thêm thời gian để đánh giá nội bộ, khi nhân vật trung tâm William Salt thuộc đội ngũ của HLV Tonda Eckert. Sức ép đè nặng lên chiến lược gia này bộc lộ rõ sau trận bán kết lượt về, khi ông nổi nóng bỏ dở họp báo vì câu hỏi trực diện: “Ông có phải là một kẻ gian lận không?”. Từ một nghi án do thám, đội bóng đang đứng trước nguy cơ đánh mất cả mùa giải chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Xem thêm
0
346 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Cứ mỗi khi một cầu thủ nước ngoài bước vào phòng thay đồ, kiểu gì anh ta cũng được dạy vài câu… chửi thề. Ở đâu cũng vậy thôi.

Những cậu Brazil ngây ngô là nhóm hay bị trêu nhất khi sang Nga. Tôi đã chứng kiến không ít lần cầu thủ bản địa dạy cầu thủ ngoại những câu rất mất nết, rồi bảo họ dùng như thể đó là lời chào bình thường.

Đến lượt tôi, họ cũng dạy tôi cách ‘chuẩn nhất’ để gọi HLV tại Manchester United.

Ngay lần đầu chạm mặt Sir Alex Ferguson ở hành lang sân tập The Cliff, ông ấy hỏi tôi:

‘Ổn chứ Andrei? Mọi chuyện thế nào? Đã quen dần chưa?’

Tôi cười rất tự nhiên rồi đáp:

‘Lượn đi, lão khốn người Scotland.’

Sir Alex lập tức khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, ông bắt đầu mỉm cười khi nghe tiếng khúc khích vang lên khắp hành lang. Rồi chẳng mấy chốc, ai nấy đều phá lên cười.

Còn tôi thì vẫn đứng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu mình vừa gây ra chuyện gì.

Andrei Kanchelskis kể lại lần đầu chạm mặt Sir Alex Ferguson theo cách “lạnh gáy” nhất có thể.

Xem thêm
0
246 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Kể từ đầu năm 2026, các giải đấu cấp đội tuyển ở châu Á diễn ra dồn dập, phần lớn đều là vòng loại cho sân chơi thế giới. Trong bối cảnh đó, bóng đá Trung Quốc nổi lên như một điểm sáng khi liên tiếp góp mặt ở các vòng sâu và giành vé dự nhiều giải thế giới, tạo nên bức tranh tích cực hiếm thấy.

Đầu tư dài hạn cho tuyến trẻ

Nền tảng cho loạt kết quả này đến từ cách làm có kế hoạch trong nhiều năm gần đây. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc duy trì việc tập trung các đội tuyển trẻ nam, nữ gần như quanh năm, cho họ cọ xát với nhiều đối thủ trình độ cao trên khắp thế giới. Mỗi năm, Trung Quốc tổ chức đều đặn khoảng 5 đến 6 giải giao hữu quốc tế trẻ, tạo môi trường thi đấu liên tục cho cầu thủ.

Thành quả lan tỏa ở cả nam và nữ

Nhờ nền tảng đó, các đội tuyển trẻ Trung Quốc đồng loạt bứt lên trong năm 2026. Ở bóng đá nữ, đội tuyển quốc gia vào tới bán kết giải vô địch châu Á và giành vé dự World Cup nữ 2027, trong khi U20 và U17 nữ đều đoạt suất dự World Cup lứa tuổi tương ứng. Ở bóng đá nam, U17 giành quyền dự U17 World Cup lần đầu sau 21 năm, còn U23 đoạt ngôi á quân châu Á, chỉ thua Nhật Bản ở trận cuối.

Bệ phóng cho tham vọng World Cup

Tính trên toàn bộ các giải châu lục cấp đội tuyển do AFC tổ chức từ đầu năm, Trung Quốc chỉ xếp sau Nhật Bản về độ ổn định thành tích. Những bước tiến hiện tại được xem là bệ phóng để bóng đá Trung Quốc đặt mục tiêu cao hơn, với đội tuyển nam hướng tới suất dự vòng chung kết World Cup 2030 và đội tuyển nữ kỳ vọng tiến sâu tại World Cup 2027.

Xem thêm
0
318 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Foden trở lại khi Man City cần nhất

Trận thắng Crystal Palace 3-0 đêm qua tại trận đấu bù vòng 31 Ngoại Hạng Anh 2025/2026 là lúc Phil Foden nhắc mọi người rằng cậu ấy vẫn có thể tạo ra khác biệt lớn trong những thời khắc quyết định. Man City mở tỷ số bằng pha chạm gót tinh tế của Foden để Antoine Semenyo ghi bàn, rồi anh tiếp tục đặt Omar Marmoush vào thế dứt điểm thuận lợi trước khi Savinho khép lại chiến thắng.

Đây là trận đấu mà Guardiola thay tới 6 vị trí nhưng City vẫn thắng dễ, còn chính Foden thừa nhận anh đã phải kiên nhẫn chờ cơ hội để tạo dấu ấn khi được trao suất đá chính hiếm hoi trong đội hình "The Citizens" mùa giải này.

Giá trị lớn nhất nằm ở cách Foden mở nút thắt trận đấu

Palace không thua vì City tấn công dồn dập ngay từ đầu, họ thua vì Foden đã khai thác quá tốt khoảng trống mà đội bóng này để lại. Số liệu thống kê cho thấy đội chủ sân Etihad cầm bóng 72%, hoàn thành 645 đường chuyền, tung ra 15 cú sút và đạt xG 1,56 so với 0,68 của Palace.

Nhưng điểm đáng chú ý hơn nằm ở cá nhân Foden với một màn thể hiện chói sáng. Theo đó, anh tạo ra 5 cơ hội chỉ trong hiệp một, bằng hoặc nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong 45 phút đầu tiên của một trận đấu ở mùa giải năm nay. 2 pha kiến tạo ấy cũng là lần đầu Foden có 2 kiến tạo trong một trận cho City kể từ tháng 12/2023, đồng thời là lần đầu anh kiến tạo 2 bàn ngay trong hiệp một tại Premier League.

Cuộc đua vô địch chưa đảo chiều, nhưng đã thực sự nóng trở lại

Chiến thắng này chưa đưa Man City lên ngôi đầu bảng, nhưng nó buộc Arsenal không được phép thảnh thơi trong 2 vòng đấu còn lại. City hiện còn kém Arsenal 2 điểm khi cả hai cùng đá 36 trận, trong khi hiệu số bàn thắng bại của đội bóng Guardiola đã nhỉnh hơn 1 đơn vị (+43 so với +42 bên phía Pháo thủ).

Lịch thi đấu còn lại cũng khiến cuộc đua chưa thể khép lại: Arsenal gặp Burnley rồi làm khách trước chính Palace, còn City lần lượt chạm trán Bournemouth và Aston Villa. Nói cách khác, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng City hoàn toàn có thê bứt lên bất cứ lúc nào nếu như đoàn quân của Mikel Arteta bất ngờ sảy chân.

Foden là vũ khí quan trọng để Man City hy vọng vượt mặt Arsenal

Điều đáng chú ý là Pep Guardiola không ca ngợi Foden bằng ngôn ngữ chiến thuật thông thường. HLV người Tây Ban Nha nói thẳng rằng thứ Foden mang lại là “chất lượng và tầm nhìn”, những điều không nhiều cầu thủ hiện tại của nửa xanh thành Manchester làm được.

Cách mô tả ấy rất đúng với hoàn cảnh hiện tại của City. Họ vẫn kiểm soát bóng, vẫn có cấu trúc, vẫn biết cách bóp nghẹt đối thủ, nhưng để lật đổ Arsenal trong chặng đua nước rút này, họ cần một cầu thủ tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt.

Tờ The Guardian cũng xem màn trình diễn trước Palace là dấu hiệu rõ rệt cho sự trở lại của Foden sau quãng thời gian sa sút đã qua. Nếu phong độ này tiếp tục được duy trì trước Bournemouth và Aston Villa sắp tới, Man City chắc chắn sẽ khiến Arsenal phải lo lắng trên hành trình vươn đến đỉnh cao bóng đá anh mùa này.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Một buổi tối bóng đá tại giải vô địch quốc gia Honduras đã biến thành ký ức ám ảnh với Romario da Silva. Tiền vệ người Brazil của Motagua gặp chấn thương nặng trong trận đấu với Olancho FC, để lại hình ảnh khiến cả sân vận động chết lặng và người hâm mộ trên khắp thế giới rùng mình khi theo dõi lại tình huống qua truyền hình.

Pha bóng định mệnh ở phút 56

Bi kịch đến ở phút 56, khi Da Silva nỗ lực đeo bám trong một pha tranh chấp quyết liệt. Anh trượt chân, xoay người gượng gạo, cổ chân trái bị kẹt dưới mặt cỏ đúng lúc toàn bộ trọng lượng cơ thể và chân phải dồn xuống. Cổ chân biến dạng, Da Silva đổ gục và hét lên trong đau đớn, buộc các đồng đội phải lập tức ra dấu cầu cứu đội ngũ y tế.

Khoảnh khắc gãy đổ tinh thần Motagua

Trong lúc nhân viên y tế lập hàng rào bảo vệ để sơ cứu và đưa Da Silva lên cáng, bầu không khí trên sân Motagua trở nên nặng nề. Nhiều cầu thủ không cầm được nước mắt khi chứng kiến vết thương rùng rợn của đồng đội. Một số thành viên ban huấn luyện phải trực tiếp trấn an các cầu thủ đang bị sốc tâm lý, cho thấy tác động tinh thần dữ dội từ chấn thương này.

Hai ca phẫu thuật và tương lai bị bỏ ngỏ

Da Silva được chuyển thẳng đến bệnh viện và trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để xử lý gãy, trật khớp xương mác và làm sạch vùng cổ chân do xuất hiện nhiều mảnh vụn xương. Câu lạc bộ Motagua xác nhận anh sẽ phải mổ lần hai vào ngày 17/5 để sửa chữa bao khớp, dây chằng và cố định xương mác bằng nẹp, vít chuyên dụng. Dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng, tương lai trở lại bóng đá chuyên nghiệp của tiền vệ người Brazil vẫn bị bỏ ngỏ khi giới chuyên môn thừa nhận chấn thương gãy xương dạng này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng vận động lâu dài.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật