Ban lãnh đạo Barcelona với Giám đốc thể thao Deco và HLV Hansi Flick đã sớm vạch ra danh sách tân binh cho mùa tới, ưu tiên trung vệ và tiền đạo cắm. Nhưng trước khi mua sắm, họ buộc phải cắt giảm quỹ lương vì gánh nặng tài chính. Vấn đề nằm ở chỗ, kế hoạch thanh lọc lực lượng gần như đóng băng khi không cầu thủ nào muốn rời Barca.
Danh sách cho mượn trở thành bài toán khó
Theo kế hoạch, gần như toàn bộ những cầu thủ đang được đem cho mượn sẽ không còn chỗ trong đội hình Barca mùa tới. Tuy nhiên, việc đẩy đi những cái tên này lại là cực hình với Deco. Trường hợp bị xem là kỳ lạ nhất là Marc-Andre ter Stegen, thủ môn người Đức đang khoác áo Girona theo dạng cho mượn nhưng vẫn còn hợp đồng với Barca cùng mức lương rất cao. Tương tự, Inaki Pena (Elche), Aron Yaakobishvili (Andorra) và Hector Fort (Elche) đều ưu tiên trở lại Barca để chiến đấu giành vị trí.
Ansu Fati và nhóm trẻ quyết bám trụ Camp Nou
Ansu Fati, người đang lạc lõng tại Monaco, vẫn ngóng ngày trở về Camp Nou dù đã bị Barca đưa vào danh sách thanh lý. Sự phản kháng không chỉ đến từ nhóm cầu thủ cho mượn mà còn xuất hiện ngay trong phòng thay đồ hiện tại. Marc Casado và Alejandro Balde, từng được coi là tương lai của câu lạc bộ, đã không còn giữ được chỗ trong đội hình chính. Dưới áp lực tài chính, Barca sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho bộ đôi này, nhưng thông qua người đại diện Jorge Mendes, cả hai khẳng định muốn ở lại và từ chối mọi sự quan tâm từ Premier League hay Bundesliga.
Cựu binh chần chừ, Barca càng khó xoay xở
Với các cựu binh như Robert Lewandowski và Andreas Christensen, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Ban lãnh đạo đã đề nghị gia hạn kèm điều kiện giảm lương, nhưng cả hai chưa đưa ra câu trả lời. Họ không vội ký hợp đồng mới, đồng thời cũng không muốn bị bán trong mùa Hè này để Barca thu phí chuyển nhượng. Trong bối cảnh đó, kế hoạch nâng cấp đội hình của Deco và Hansi Flick bị kéo chậm lại từng ngày.