Tiêu đề gây sốc từ báo chí nội địa
Ngay sau trận thua trước U23 Việt Nam, các tờ báo lớn tại Hàn Quốc như Sportalkorea đã không ngần ngại gọi đây là “thất bại nhục nhã” của thầy trò HLV Lee Min-sung. Việc chỉ giành vị trí thứ 4 chung cuộc bị xem là nỗi xấu hổ lớn với nền bóng đá từng thống trị khu vực.
Phân tích nguyên nhân thất bại
Báo chí Hàn Quốc đã mổ xẻ kỹ lưỡng diễn biến trận đấu, từ việc bị U23 Việt Nam dẫn trước, gỡ hòa nhờ Kim Tae Won, rồi lại để Đình Bắc chọc thủng lưới. Dù Shin Min Ha kịp gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng, sự vô duyên của các chân sút trong hiệp phụ khi đối thủ chỉ còn 10 người đã khiến đội bóng này không thể kết liễu trận đấu trước loạt luân lưu định mệnh.
Thống kê không còn ý nghĩa
Dù kết quả hòa trong 120 phút giúp Hàn Quốc nối dài chuỗi bất bại trước Việt Nam lên con số 10, nhưng như tác giả Hwang Bo Dong Hyuk nhận định, “điều đó có ý nghĩa gì khi chúng ta chỉ đứng thứ 4 một cách nhục nhã?”. Thất bại này đã làm lu mờ mọi thống kê đẹp đẽ trong quá khứ.
Áp lực cải tổ và thay đổi
Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt kêu gọi cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong công tác đào tạo trẻ và chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ. Thất bại trước U23 Việt Nam là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc bóng đá Hàn Quốc phải nhìn nhận lại thực trạng và tìm ra hướng đi mới để lấy lại vị thế vốn có.