🔥 Man City bước vào “chuỗi đại chiến”, Real Madrid là thử thách đầu tiên

Romero "ra lệnh" thay thủ môn: Ai mới là người cầm trịch Tottenham?

Rời Qatar giữa bão xung đột: Cầu thủ Tây Ban Nha bị CLB dọa cắt lương!

Kai Havertz trở lại Bay Arena: Nước mắt, áp lực và cuộc đối đầu định mệnh

Đăng Triệu

Newcastle "tự bắn vào chân mình" khi để Gordon dự bị trước Barcelona?

Ngôi sao bị bỏ lỡ
Anthony Gordon, chân sút chủ lực của Newcastle mùa này, chỉ được đánh giá đủ thể lực để ngồi dự bị trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Barcelona. Dù đã ghi tới 10 bàn tại giải đấu, chỉ kém mỗi Kylian Mbappe, Gordon vẫn phải nhường suất đá chính do bị ốm, dù anh vẫn tham gia tập luyện vào buổi sáng trước trận. Quyết định này của ban huấn luyện đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt khi Newcastle đang rất cần sự sắc bén trên hàng công.

Shearer lên tiếng mạnh mẽ
Huyền thoại Alan Shearer, người từng là biểu tượng của Newcastle, không giấu nổi sự bức xúc khi chứng kiến Gordon phải ngồi ngoài. Trên sóng Amazon Prime, Shearer cho rằng nếu đủ sức tập luyện thì cũng nên ra sân từ đầu, nhất là trong một trận cầu lịch sử với Barcelona. Ông nhấn mạnh: “Phải là điều gì đó cực kỳ khủng khiếp mới có thể ngăn tôi ra sân trong trận đấu tối nay.” Ông cho rằng lẽ ra trong đầu Gordon phải có suy nghĩ này, về việc cần phải ra sân bằng bất cứ giá nào.

Cơ hội bị bỏ lỡ
Newcastle đã có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng để vươn lên dẫn trước. Sự thiếu vắng Gordon trên sân từ đầu rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng dứt điểm của đội bóng. Khi Gordon được tung vào sân ở phút 67, thế trận tấn công của Newcastle mới thực sự khởi sắc, nhưng thời gian còn lại là quá ít để tạo nên khác biệt lớn.

Kịch tính phút cuối và thử thách phía trước
Những tưởng Newcastle đã có chiến thắng khi Harvey Barnes ghi bàn ở cuối trận, nhưng Lamine Yamal đã dập tắt hy vọng với quả phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Barcelona. Kết quả này khiến Newcastle mất lợi thế trước trận lượt về trên đất Tây Ban Nha, nơi họ chưa từng thắng tại Champions League. Đoàn quân của Eddie Howe sẽ phải nỗ lực vượt bậc nếu muốn viết nên lịch sử tại Nou Camp.

0
510 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Văn Phong

Chuỗi bất bại bị chấm dứt
Manchester United vừa trải qua cú sảy chân đáng tiếc khi để thua 1-2 trước Newcastle, dù đối thủ chỉ còn 10 người trên sân. Đây là thất bại đầu tiên của Quỷ đỏ kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng từ Ruben Amorim hồi tháng Giêng. Trước đó, đội bóng đã duy trì chuỗi trận bất bại kéo dài từ dịp Lễ Tặng quà, với điểm nhấn là chiến thắng trước chính Newcastle nhờ pha lập công của Patrick Dorgu.

Thành tích ấn tượng của Carrick
Dù vừa nhận thất bại, Carrick vẫn đang có thành tích rất ấn tượng với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 trận thua kể từ khi lên nắm quyền. Những kết quả này không chỉ giúp Man Utd duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu mà còn củng cố cơ hội để Carrick tiếp tục tại vị sau mùa giải năm nay. Sự ổn định về lối chơi và tinh thần chiến đấu là điểm sáng lớn nhất mà Carrick mang lại cho đội bóng.

Cuộc đua top 4 căng thẳng
Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của Man Utd là bảo vệ tấm vé dự Champions League khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu. Trận đại chiến sắp tới với Aston Villa – đội đang đứng thứ tư và có cùng 51 điểm với Man Utd – được xem là bước ngoặt quan trọng. Một chiến thắng sẽ giúp Quỷ đỏ bứt phá và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua top 4.

Carrick lạc quan trước trận đấu then chốt
Được nghỉ trọn vẹn 11 ngày nhờ lịch FA Cup, Man Utd có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn thư hùng với Villa. Chia sẻ trước trận, HLV Carrick khẳng định: “Đây là một trận đấu quan trọng mà chúng tôi đang rất mong đợi. Đội bóng đã tạo ra vị thế tốt và cần tiếp tục phát huy. Các cầu thủ đang tập luyện tuyệt vời và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới.”

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Phản ứng gay gắt từ lãnh đạo bóng đá Iran
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj mới đây đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Australia. Trên truyền hình nhà nước Iran, ông Taj cáo buộc cảnh sát Australia đã can thiệp vào đội tuyển, thậm chí đưa một số cầu thủ ra khỏi khách sạn. Ông gọi đây là hành động "bắt các cô gái của chúng tôi làm con tin" và cho rằng Australia đã có hành động không thể chấp nhận được đối với các vận động viên Iran.

Chính trị hóa thể thao và phản ứng từ Mỹ
Tình hình càng trở nên phức tạp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng kêu gọi Australia cấp quyền tị nạn cho các cầu thủ Iran, thậm chí đề nghị Mỹ sẽ tiếp nhận họ nếu Australia từ chối. Động thái này khiến lãnh đạo bóng đá Iran cho rằng vấn đề thể thao đã bị chính trị hóa nghiêm trọng. Ông Taj đặt câu hỏi về sự an toàn của các giải đấu quốc tế trong tương lai, đặc biệt là World Cup dự kiến tổ chức tại Mỹ.

Australia cấp thị thực nhân đạo, Iran trấn an cầu thủ
Trước áp lực quốc tế và lo ngại về an toàn của các cầu thủ, Australia đã đồng ý cấp thị thực nhân đạo cho bảy thành viên đội tuyển nữ Iran. Tuy nhiên, một người sau đó đã đổi ý và liên hệ với Đại sứ quán Iran để trở về nước. Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng công tố Iran đều lên tiếng trấn an, khẳng định các cầu thủ sẽ được chào đón nếu trở về và không phải lo lắng về sự an toàn.

Hệ lụy từ hành động không hát quốc ca
Nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng này bắt nguồn từ việc một số cầu thủ Iran không hát quốc ca trong trận mở màn gặp Hàn Quốc, gây tranh cãi dữ dội tại quê nhà. Dù sau đó đội tuyển đã hát quốc ca ở các trận tiếp theo, nhiều tổ chức quốc tế vẫn lo ngại các cầu thủ có thể đối mặt với án phạt nặng nếu trở về Iran, bởi luật pháp nước này rất nghiêm khắc với những hành vi bị coi là phản quốc.

Xem thêm
0
188 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Đã từng có 1 bale nhiệt huyết và cháy như thế này, chỉ tiếc phong độ xuống nhanh quá mấy năm cuối sự nghiệp!

Xem thêm
0
126 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Phản ứng của Alvarez trước tin đồn chuyển nhượng
Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, nơi Julian Alvarez góp công lớn giúp Atletico Madrid đánh bại Tottenham với tỷ số 5-2, tương lai của tiền đạo người Argentina bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trước những câu hỏi dồn dập từ truyền thông về khả năng gia nhập Barcelona, Alvarez đã thẳng thắn phủ nhận việc tự mình khởi xướng bất kỳ tin đồn chuyển nhượng nào. Anh nhấn mạnh rằng mạng xã hội đã thổi phồng mọi chuyện lên quá mức, và bản thân chưa từng phát ngôn gì liên quan đến việc chuyển đến đội bóng xứ Catalan.

Thái độ lấp lửng về tương lai
Khi được hỏi sâu hơn về khả năng khoác áo Barcelona trong tương lai, Alvarez không đưa ra câu trả lời dứt khoát mà giữ thái độ lấp lửng. Anh cho biết: "Ai mà biết được, có thể có, cũng có thể không." Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2000 khẳng định hiện tại anh đang rất hạnh phúc tại Atletico Madrid và chỉ tập trung vào công việc cũng như cống hiến hết mình cho đội bóng của HLV Diego Simeone.

Cam kết với Atletico Madrid
Alvarez cũng bày tỏ tham vọng cùng Atletico ở phần còn lại của mùa giải. Dù thừa nhận đội bóng đang gặp khó khăn tại La Liga, anh vẫn tự tin vào phong độ thăng hoa của đội nhà ở Champions League và mục tiêu chinh phục Copa del Rey. Điều này cho thấy Alvarez chưa có ý định rời Atletico trong thời gian tới.

Phản hồi từ phía Barcelona
Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Barcelona Joan Laporta cũng nhanh chóng dập tắt những đồn đoán. Ông khẳng định Barca sẽ không chi đậm bằng mọi giá để có Alvarez, đồng thời nhấn mạnh rằng tiền đạo người Argentina cần thể hiện mong muốn gia nhập đội bóng trước khi bất kỳ thương vụ nào có thể xảy ra.

Xem thêm
0
85 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Huy

Manchester City đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng của mùa giải với hàng loạt trận đấu lớn ở nhiều đấu trường.

Trước mắt, thầy trò Pep Guardiola sẽ phải làm khách trên sân Bernabeu của Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League lúc 03:00 ngày 12/03.

Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng trước chuỗi trận “hành xác” sắp tới của Man City, khi họ còn phải đối đầu nhiều đối thủ lớn ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

⚽ Liệu Man City có thể giành lợi thế ngay trên đất Tây Ban Nha?

🎯 Thử tài dự đoán của bạn tại minigame dự đoán tỷ số Real Madrid – Man City để có cơ hội nhận thưởng nhé.

Xem thêm
0
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật