Ngay trước trận đại chiến với Manchester City, Tony Adams bất ngờ xoáy thẳng vào một điểm nhạy cảm ở Arsenal: chiếc băng đội trưởng. Người từng là biểu tượng lãnh đạo của “Pháo thủ” cho rằng đội bóng hiện tại thiếu một thủ lĩnh đúng nghĩa trên sân, và cách Mikel Arteta chọn đội trưởng là gốc rễ của vấn đề.
“Đội trưởng không phải chuyện bỏ phiếu”
Adams không đồng tình với việc Arteta để cầu thủ tự bỏ phiếu bầu đội trưởng đầu mùa, dẫn tới việc Martin Odegaard tiếp tục giữ băng thủ quân. Theo ông, đó là trách nhiệm mà huấn luyện viên phải tự mình gánh. Adams nói thẳng: nếu đã để tập thể quyết định, vậy vai trò của huấn luyện viên ở đâu. Trong mắt ông, người cầm quân phải là người chọn đội trưởng, rồi từ đó xây dựng mối quan hệ, tạo sự gắn kết và thiết lập trật tự trong phòng thay đồ.
Bernardo Silva là mẫu thủ lĩnh mà Adams muốn thấy ở Arsenal
Để làm rõ quan điểm, Adams nhắc đến Pep Guardiola và Bernardo Silva. Ông nhìn thấy ở đó một sự ăn ý tức thì: mỗi khi có vấn đề, Bernardo lập tức xuất hiện, xử lý và kéo cả đội đi lên. Đó là kiểu thủ lĩnh mà ông chờ đợi ở Arsenal, nhưng chưa thấy. Adams cho rằng Declan Rice hội đủ tố chất để đảm nhận vai trò tương tự tại sân Emirates.
Declan Rice – người được Adams “chọn mặt gửi vàng”
Trong thời gian Martin Odegaard chấn thương, Rice đã tạm thời đeo băng đội trưởng và để lại ấn tượng mạnh với Adams. Ông gọi Rice là “thủ lĩnh siêu hạng” và là một cầu thủ tuyệt vời, rồi nhấn mạnh cảm giác rằng tiền vệ người Anh nên là đội trưởng Arsenal. Với Adams, việc trao hẳn băng đội trưởng cho Rice sẽ giúp đội bóng ổn định hơn, đặc biệt trong những trận cầu lớn như chuyến làm khách trên sân Etihad.