Phòng ngự từ xa không phải điểm mạnh của Alejandro Garnacho. Chelsea cầm bóng nhiều trong hiệp một nhưng bế tắc trước khung thành. Ngược lại, đội bóng của HLV Michael Carrick lại tận dụng cơ hội cực tốt và tung ra đòn quyết định ngay trước giờ nghỉ.
Pha bóng bước ngoặt cuối hiệp một
Phút cuối hiệp một, Bryan Mbeumo tung đường chuyền tinh tế cho Bruno Fernandes thoát xuống cánh phải. Garnacho nỗ lực lùi về nhưng bị người đàn anh cũ vượt qua quá dễ bằng một pha xử lý đơn giản. Bruno sau đó tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Chelsea, tạo điều kiện để Matheus Cunha dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Garnacho trở thành tâm điểm chỉ trích
Trên TNT Sports, huyền thoại Ally McCoist nhận định Bruno Fernandes quá đẳng cấp, nhưng nhấn mạnh Garnacho đã để đối thủ vượt qua quá dễ, gọi đó là một pha bóng hời hợt. Nhà báo Laurie Whitwell của tờ The Athletic còn mỉa mai, xem tình huống này như một “pha kiến tạo” của Garnacho cho đội bóng cũ, khi anh để Bruno thoải mái căng ngang.
Mối quan hệ rạn nứt với cổ động viên Man Utd
Sự thù địch của cổ động viên Manchester United với Garnacho bắt nguồn từ thái độ thiếu chuyên nghiệp trong những tháng cuối tại Carrington. Cầu thủ 22 tuổi từng nằm trong nhóm bị HLV Ruben Amorim gạch tên khỏi kế hoạch trước khi sang Chelsea hè năm ngoái. Tại London, sự nghiệp của tuyển thủ Argentina vẫn chưa khởi sắc, anh thường xuyên dự bị và chỉ được vào sân trận này vì Estevao chấn thương. Trong khi đó, với 18 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, Bruno Fernandes tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng, còn Garnacho lại trở thành mục tiêu chế nhạo từ chính những người từng ủng hộ mình.