Arsenal vừa tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi thua Bournemouth 1-2 ngay tại sân nhà ở vòng 32. Thất bại đúng vào giai đoạn nhạy cảm khiến khoảng cách 6 điểm với Man City – đội đang có phong độ rất cao và đá ít hơn 1 trận – trở nên mong manh. Trong bối cảnh trước mắt là chuyến làm khách đầy giông bão tại Etihad, cảm giác lo lắng quanh Arsenal lại trỗi dậy.
Vết gợn tâm lý không dứt của “những đứa trẻ” Arteta
Arsenal nhiều mùa gần đây thường bộc lộ điểm yếu tâm lý ở giai đoạn nước rút. Khi áp lực tăng dần, sự tự tin dễ bị bào mòn, kéo theo những cú trượt chân đúng lúc cần sự lạnh lùng. Hình ảnh “những đứa trẻ” của HLV Mikel Arteta không ít lần xuất hiện trong các thời khắc như vậy, với những chuỗi trận hụt hơi khi mọi thứ tưởng như trong tầm tay.
Ám ảnh mùa 2022/23 vẫn còn đó
Mùa giải 2022/23 là vết hằn khó quên. Khi ấy, Arsenal từng hơn Man City 5 điểm ở vòng 32 nhưng vẫn để đối thủ thu hẹp khoảng cách, rồi vượt lên để vô địch sớm 1 vòng đấu. Trận thua 1-4 trên sân Etihad, nơi Kevin De Bruyne lập cú đúp, John Stones và Erling Haaland ghi bàn, trở thành bước ngoặt khiến Pháo thủ đánh mất lợi thế. Ký ức đó vẫn còn nguyên với người hâm mộ Arsenal.
Khoảng cách 6 điểm không còn là “vùng an toàn”
Trong bối cảnh hiện tại, 6 điểm trước một Man City đang tăng tốc không mang lại cảm giác yên tâm. Arsenal phải hành quân đến Etihad ở vòng tới, trong trận đấu được xem là có thể định đoạt ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu tâm lý lại chùng xuống đúng lúc đối đầu đối thủ trực tiếp, nguy cơ tái diễn kịch bản buông tay trước Man City là điều người hâm mộ Pháo thủ lo sợ.