Bayern – PSG: 90 phút không đủ, định đoạt bằng luân lưu?

Người mẫu nóng bỏng lao vào bàn snooker, chung kết thế giới náo loạn!

Emmanuel Eboué: Tôi mất tất cả sau ly hôn, chỉ còn nỗi nhớ các con

Peter Schmeichel hết lời khen Sesko, tương lai của MU lộ diện

Thanh Phung

Arsenal lạnh lùng tiễn Chelsea về nhà phút bù giờ

⏳ Arsenal chơi như “ông cụ non”, thong thả giữ bóng chờ thời, khiến Chelsea sốt ruột như chờ người yêu trả lời tin nhắn!

⚡️ Phút 90+7, Kai Havertz hóa siêu anh hùng, vượt qua thủ môn Sanchez rồi nhẹ nhàng ghi bàn, chốt hạ tấm vé vào chung kết League Cup cho “Pháo thủ”.

0
385 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Anh Do Xuan Duy
Phút 90+7 mà còn để thủng lưới thì thôi, về tập đá PES cho đỡ nhục. Arsenal hôm nay đá như ông cụ non, Chelsea thì như mấy đứa trẻ con đi lạc, nhìn mà tức cái lồng ngực!
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Chelsea ơi, về nhà nhớ đóng cửa sổ, kẻo gió bắc Arsenal nó lùa cho cảm lạnh đấy. Đá kiểu này thì sang năm khỏi mơ League Cup nhé, ở nhà xem tivi cho lành.
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Kai Havertz mà cứ đá thế này thì fan Arsenal lại chuẩn bị lật mặt, từ chửi thành tung hô idol. Hôm trước còn bảo “phế”, hôm nay lại “siêu anh hùng”, đúng là fan bóng đá ngáo ngơ vl.
Thích
Phản hồi
0
Quan Do Hoang
Arsenal đá kiểu này thì fan Chelsea chỉ biết ngồi cắn móng tay chờ hết giờ thôi. Đúng là “chờ người yêu trả lời tin nhắn” phiên bản bóng đá, mà tiếc là tin nhắn toàn seen không rep!
Thích
Phản hồi
0
Duy Anh
Đấy, bảo rồi, Chelsea cứ gặp Arsenal là lại hóa “gà công nghiệp”. Đá như mơ ngủ, đến phút bù giờ vẫn còn mơ về chung kết à? Kai Havertz hôm nay chắc uống Redbull, bay vãi lúa!
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Thư

Arsenal vượt qua Atletico Madrid 1-0 trên sân Emirates nhờ bàn thắng của Bukayo Saka, khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 2-1 và giành vé vào chung kết Champions League 2025/26. Trong hành trình hướng tới cú đúp lịch sử, màn trình diễn của Myles Lewis-Skelly ở khu trung tuyến trở thành điểm nhấn nổi bật sau quyết định táo bạo của HLV Mikel Arteta.

Trận Fulham mở đường

Lewis-Skelly từng có một chiến dịch đột phá nhưng mùa này lại hiếm khi được trao cơ hội. Bước ngoặt đến ở trận thắng Fulham 3-0 tại Ngoại hạng Anh, khi anh được xếp đá cặp cùng Declan Rice và chơi bùng nổ, góp phần quan trọng giúp Arsenal thắng đậm và bứt phá trong cuộc đua vô địch. Chính trận đấu đó khiến Thierry Henry trên Sky Sports kêu gọi Arteta tiếp tục tin tưởng tiền vệ trẻ ở cuộc đối đầu Atletico Madrid.

Niềm tin từ Henry

Thierry Henry đánh giá rất cao khả năng tranh chấp, dự đoán và đánh chặn của Lewis-Skelly, cho rằng anh đạt mức độ mà Martin Zubimendi hiếm khi làm được. Henry nhấn mạnh việc cầu thủ này luôn làm chủ nhịp độ, hướng trái bóng lên phía trước và giữ được sự nhạy bén dù phải ngồi dự bị trong thời gian dài. Những nhận định đó được kiểm chứng khi Lewis-Skelly bước ra sân khấu Champions League, đối đầu các cựu binh như Koke, Marcos Llorente nhưng vẫn thi đấu đầy chững chạc.

Thống kê ấn tượng, vị thế mới

Nhà báo Simon Collings mô tả Lewis-Skelly là lựa chọn bất ngờ nhưng xứng đáng, nổi bật với đường chuyền xé toang hàng thủ Atletico Madrid, suýt mang về bàn mở tỷ số. Anh có 55 lần chạm bóng, hoàn thành 44/49 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 90%, phối hợp ăn ý với Rice để tạo thành lá chắn thép trước hàng phòng ngự. Việc được kéo từ vị trí hậu vệ cánh vào trung lộ giúp Lewis-Skelly phát huy tối đa khả năng luân chuyển bóng, gợi hình ảnh Zubimendi nhưng năng động hơn, đồng thời nâng cao đáng kể vị thế trong đội hình Arsenal, trong bối cảnh đội bóng chỉ còn chờ chấn thương của anh không quá nặng.

Xem thêm
0
228 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Matheus Cunha vừa phủ nhận thông tin sẽ nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải để dưỡng sức cho World Cup 2026. Tin đồn xuất hiện ngay sau khi Manchester United đánh bại Liverpool 3-2 cuối tuần qua, qua đó gần như chắc suất dự Champions League mùa sau và mở ra khả năng xoay tua đội hình ở 3 vòng cuối Ngoại hạng Anh.

Tin từ Brazil gây sốc phòng thay đồ

Kênh ESPN Brazil cho biết ban lãnh đạo Manchester United đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), cho phép Cunha nghỉ thi đấu đến hết mùa. Lý do được nêu là để anh hồi phục hoàn toàn chấn thương hông, chuẩn bị thể trạng tốt nhất cho World Cup tại Bắc Mỹ vào mùa hè. Thông tin này xuất hiện đúng thời điểm thầy trò HLV Michael Carrick đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất là tấm vé Champions League, hiện đứng thứ ba và có thể kết thúc mùa trong nhóm từ thứ hai đến thứ năm.

Phản ứng nhanh của Cunha và Man Utd

Bản thân Cunha và Manchester United tỏ ra bất ngờ với báo cáo từ Brazil. Vài giờ sau khi bài báo được đăng, tiền đạo 26 tuổi đăng lên Instagram cá nhân một bức ảnh kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Cái gì cơ?”, thêm biểu tượng mặt cười. Các nguồn tin nội bộ của Manchester United cũng nói với SPORTbible rằng không tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào với CBF về việc giảm thời lượng thi đấu của Cunha.

Mùa ra mắt ấn tượng tại Old Trafford

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Manchester United, Cunha đang chơi nổi bật. Bàn mở tỷ số vào lưới Liverpool vừa qua nâng thành tích của anh lên 9 bàn và 4 kiến tạo. Tiền đạo người Brazil đã in dấu giày trực tiếp trong các chiến thắng trước Arsenal, Man City, Liverpool và Chelsea. Phía trước Manchester United là chuyến làm khách Sunderland cuối tuần này, sau đó tiếp Nottingham Forest và khép lại mùa giải trên sân Brighton.

Xem thêm
0
190 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lê Thúy

Benjamin Sesko không chỉ ghi bàn mà còn gây ấn tượng mạnh với một huyền thoại Manchester United trong trận thắng 3-2 trước Liverpool. Peter Schmeichel, có mặt trực tiếp tại Old Trafford, đã dành những lời nhận xét chi tiết về cách chơi của tiền đạo người Slovenia.

Góc nhìn khác từ khán đài

Chia sẻ trên podcast The Good The Bad The Football cùng Paul Scholes và Nicky Butt, Schmeichel nhấn mạnh việc xem trực tiếp trên sân mang lại cảm nhận khác hẳn so với truyền hình. Ông nói mình nhìn thấy rõ tần suất di chuyển của Sesko, cách anh chủ động gây sức ép, khép góc và làm khó hàng thủ Liverpool trong suốt hiệp một.

Ghi bàn từ sai lầm đối thủ

Bàn thắng của Sesko xuất phát từ pha xử lý lỗi của Freddie Woodman. Thủ môn này phá bóng không tốt, bóng bật trúng người Sesko rồi bay vào lưới trong nỗ lực ngăn cản Bruno Fernandes. Tình huống diễn ra nhanh, nhưng đủ để Sesko nhân đôi cách biệt cho Manchester United chỉ ít phút sau khi Matheus Cunha mở tỷ số.

Hiệp một bùng nổ, hiệp hai phải rời sân

Sau 45 phút đầu chơi năng nổ, Sesko bất ngờ không trở lại sân trong hiệp hai. HLV Michael Carrick giải thích sau trận rằng anh đã dính chấn thương sau pha va chạm với Ibrahima Konate, buộc ban huấn luyện phải thay bằng Amad Diallo. Dù vậy, những gì Sesko thể hiện trong hiệp một đủ để Schmeichel đánh giá cao, đặc biệt ở khía cạnh di chuyển và pressing mà khán giả qua màn hình khó cảm nhận trọn vẹn.

Xem thêm
0
443 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Long

Casemiro chính thức tái khẳng định sẽ chia tay Manchester United sau khi mùa giải năm nay khép lại. Dù hợp đồng sắp kết thúc, tiền vệ người Brazil thẳng thừng loại trừ mọi khả năng gia hạn, hướng tới một chương mới trong sự nghiệp. Anh nhấn mạnh hành trình tại Old Trafford đã đi đến hồi kết và muốn rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Khép lại hành trình tại Old Trafford

Chia sẻ về tương lai, Casemiro nói rõ không còn cửa ở lại Manchester United. Anh khẳng định: “Tôi không nghĩ là có bất kỳ cơ hội nào để ở lại, tuyệt đối không. Tôi muốn được rời đi qua cánh cửa chính diện”. Tiền vệ 34 tuổi gọi bốn năm vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời, bày tỏ sự biết ơn với câu lạc bộ và người hâm mộ đã luôn sát cánh.

Muốn ra đi trong sự thanh thản

Casemiro nhấn mạnh mong muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất với Manchester United trước khi rời đi. Anh nói cần ra đi trong sự thanh thản và kết thúc chặng đường tại đây ở đỉnh cao. Ngôi sao người Brazil khẳng định sẽ mãi là một cổ động viên của Manchester United tại Anh, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả tình yêu thương mà người hâm mộ đã dành cho mình.

Dấu ấn và khoảng trống để lại

Gia nhập Manchester United mùa hè 2022, Casemiro nhanh chóng trở thành linh hồn tuyến giữa, góp công lớn vào các danh hiệu quốc nội của đội bóng. Quyết định dứt áo ra đi của anh đánh dấu một thay đổi lớn trong cấu trúc nhân sự dưới triều đại mới, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ về một “người cận vệ” tận tụy, luôn cống hiến hết mình trên sân.

Xem thêm
8
23,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Trong buổi họp báo trước trận lượt về bán kết Champions League, HLV Luis Enrique dành nhiều lời tôn trọng cho Bayern. Ông xem đội bóng Đức là nguồn động lực lớn, buộc PSG phải liên tục nâng tầm để cạnh tranh ở đỉnh cao châu Âu.

Bayern là thước đo cho PSG

Enrique ví von mối quan hệ cạnh tranh với Bayern giống cách Rafael Nadal được thúc đẩy bởi Roger Federer và Novak Djokovic trong quần vợt. Theo ông, Bayern khiến PSG phải nâng tầm, là đối thủ tạo ra chuẩn mực để đội bóng Pháp hướng tới. Enrique nhấn mạnh PSG ngưỡng mộ Bayern, nhưng đồng thời muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình trong cuộc đối đầu này.

Động lực từ quá khứ, trọng tâm ở hiện tại

Việc trở lại Munich gợi lại cho Enrique những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện. Tại đây, ông từng cùng Barcelona vô địch Champions League năm 2015, rồi sau đó dẫn dắt PSG lên ngôi với chiến thắng 5-0 trước Inter ở chung kết mùa trước. Dù vậy, Enrique khẳng định những ký ức đó chỉ là phần thưởng tinh thần. Ông cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt về, với mục tiêu duy nhất là thi đấu đúng khả năng.

Lợi thế nhỏ, thách thức lớn

Enrique đánh giá PSG chỉ có lợi thế rất nhỏ sau trận thắng 5-4 ở lượt đi. Ông nhắc lại rằng trong 90 phút tại Parc des Princes, cả hai đội đều có những thời điểm chơi tốt. Với ông, điểm mấu chốt nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc trong bối cảnh áp lực vào chung kết Champions League, hơn là bám vào bất kỳ lợi thế tỷ số nào.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật