Khi còn dẫn dắt Inter, tôi luôn mang trong mình một cảm giác rất rõ ràng: các quyết định từ trọng tài thường xuyên bất lợi cho đội bóng của mình. Đó không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà trở thành một nỗi ám ảnh thường trực trong mỗi trận đấu tại Serie A.
Đến mức, có những giai đoạn tôi chủ động cho các cầu thủ tập luyện trong thế 10 đấu 11 — để họ chuẩn bị tâm lý và chiến thuật nếu chẳng may bị đuổi người. Tôi muốn đội bóng phải sẵn sàng sống sót trong nghịch cảnh, thay vì sụp đổ khi biến cố xảy ra.
Nhưng rồi tôi nhận ra mình vẫn thiếu… một bước tính toán. Tôi đã không cho họ tập trong kịch bản 9 đấu 11, vì nghĩ rằng mất hai người là điều khó xảy ra.
Và bóng đá đôi khi trớ trêu như định mệnh sắp đặt. Trong trận gặp Sampdoria, Inter thực sự bị đuổi… hai cầu thủ. Khi ấy tôi chỉ biết cười chua chát — vì hóa ra điều tồi tệ nhất, thứ mình chưa chuẩn bị, lại trở thành hiện thực.
Đó là một trong những ký ức ám ảnh nhất của tôi về trọng tài tại Serie A.
Mister José Mourinho chia sẻ về nỗi ám ảnh thường trực của mình tại Serie A.