Áp lực từ mức giá chuyển nhượng kỷ lục
Khi Liverpool chi tới 125 triệu bảng để đưa Alexander Isak về từ Newcastle, người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công. Tuy nhiên, sau 14 trận, Isak chỉ ghi được hai bàn và một kiến tạo – con số quá khiêm tốn so với mức giá và sự kỳ vọng đặt lên vai anh.
Phong độ mờ nhạt và làn sóng chỉ trích
Trận gặp Inter là minh chứng rõ nét cho sự sa sút của Isak. Dù được đá chính, tiền đạo người Thụy Điển gần như “tàng hình” trên sân, không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào. Điều này khiến làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Liverpool ngày càng dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng Isak là “sai lầm đắt giá”, thậm chí là “tiền đạo tệ nhất từng khoác áo câu lạc bộ”.
Vấn đề hệ thống hay năng lực cá nhân?
Những lời phê phán không chỉ nhắm vào Isak mà còn đặt ra câu hỏi về chiến lược chuyển nhượng của Liverpool. Liệu Isak thực sự không phù hợp với hệ thống của Arne Slot, hay anh đơn giản là chưa đủ đẳng cấp cho môi trường khắc nghiệt như Anfield? Dù nguyên nhân là gì, rõ ràng Liverpool đang đối mặt với bài toán khó về hiệu quả đầu tư và niềm tin của người hâm mộ dành cho các bản hợp đồng bom tấn.