Carlos Alcaraz, người đã sớm hoàn tất Career Grand Slam và sưu tập tám danh hiệu Masters 1000, bước vào Monte Carlo với hình ảnh tay vợt của những trận cầu lớn. Nhưng trước Jannik Sinner, anh lại không thể hiện được phiên bản tốt nhất của mình, thua 6-7(5), 3-6 trong trận đấu ngày 12/4.
Thừa nhận hụt hơi ở thời khắc quyết định
Alcaraz thẳng thắn nhìn nhận sau trận rằng anh không chơi tốt ở những thời điểm quan trọng. Anh nhấn mạnh mình có rất nhiều cơ hội trong trận nhưng không tận dụng được. Nhiều game trả giao, Alcaraz tạo được sức ép với các điểm số 15-30, 0-30 nhưng vẫn không bẻ được game. Ở loạt tie-break set đầu, anh tự nhận là chơi không tốt, trong khi Sinner lại đánh cực kỳ xuất sắc đúng những điểm số quyết định.
Gió xoáy, lỗi giao bóng kép và 45 lỗi tự đánh hỏng
Trên sân Rainier III trong điều kiện gió mạnh, Alcaraz đều là người tận dụng break-point trước ở cả hai set nhưng không thể giữ được lợi thế. Anh mắc lỗi giao bóng kép tai hại ở set-point trong loạt tie-break set đầu, rồi đánh mất luôn lợi thế dẫn 3-1 ở set hai. Trận đấu khép lại với 45 lỗi tự đánh hỏng từ vợt của Alcaraz. Anh giải thích gió trên sân rất khó chịu, không thổi theo một hướng cố định mà xoáy liên tục, khiến điểm này thì gió hỗ trợ, điểm tiếp theo lại hoàn toàn ngược lại, làm anh khó đọc hướng gió.
Tôn trọng đẳng cấp sân đất nện của Sinner
Dù thua, Alcaraz không bất ngờ với màn trình diễn của Sinner. Anh nhắc lại những gì tay vợt Italia đã thể hiện trên sân đất nện, cho rằng Sinner đang tiến bộ qua từng năm và đạt đến đẳng cấp rất cao trên mặt sân này. Alcaraz dẫn lại Roland Garros năm ngoái như một minh chứng cho việc Sinner đã chơi tốt thế nào trên đất nện.