BXH EPL mới nhất: MU giữ vững top 3, chạm tay vé dự C1

Siêu máy tính "chốt đơn" Champions League: Man Utd trở lại, Chelsea hết cửa

Bản sao bạn gái của Ronaldo được gạ đẻ thuê với chi phí nửa triệu euro

Tien Tai

AC Milan thua sốc 0-3 trước Udinese: Giấc mơ vô địch Serie A tan tành

Được đá sớm hơn Inter Milan và Napoli, AC Milan bước vào trận gặp Udinese trên sân San Siro với mục tiêu phải thắng để nuôi hy vọng đua vô địch. Nhưng trong ngày hàng công chưa kịp lên tiếng, đội bóng áo đỏ đen lại sụp đổ ngay trên sân nhà với thất bại 0-3, khiến tham vọng của họ bị giáng đòn nặng.

Hàng thủ sụp đổ, Milan choáng váng trong hiệp 1

Milan xuất phát với nhiều ngôi sao như Luka Modric, Adrien Rabiot, Rafael Leao, Christian Pulisic, nhưng bước ngoặt lại đến từ hàng thủ. Phút 27, hậu vệ trái Bartesaghi lóng ngóng phản lưới, biếu không cho Udinese bàn mở tỷ số. Chưa kịp xốc lại tinh thần, tuyến dưới Milan tiếp tục chơi hớ hênh và đến phút 37, Ekkelenkamp dễ dàng nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Zaniolo, đẩy đội chủ nhà vào thế rượt đuổi đầy nặng nề.

Okoye khóa chặt khung thành, Udinese kết liễu Milan

Sang hiệp 2, Milan dồn lực tấn công. Leao, Pulisic và các đồng đội liên tục gây sức ép, nhưng thủ môn Okoye chơi quá chắc chắn, từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Khi Milan mải mê dâng cao, Udinese tung đòn kết liễu. Phút 72, Arthur Atta ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 sau pha kiến tạo của Ekkelenkamp, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của đội khách.

Vị trí thứ 3 lung lay, hy vọng vô địch mờ dần

Thua đậm 0-3, AC Milan tiếp tục đứng thứ 3 với 63 điểm sau 32 trận, chỉ hơn Juventus 3 điểm. Họ đang kém Inter Milan 9 điểm và kém Napoli 2 điểm. Nếu Inter thắng ở vòng này, cơ hội vô địch của thầy trò huấn luyện viên Max Allegri gần như tan biến. Trận đấu khép lại với tỷ số Milan 0-3 Udinese, các bàn thắng được ghi do công Bartesaghi (phản lưới), Ekkelenkamp và Atta.

0
498 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Vân

Massimiliano Allegri đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italia trong bối cảnh thượng tầng Liên đoàn Bóng đá nước này chuẩn bị có biến động lớn. Truyền thông Italia cho biết chiến lược gia 57 tuổi là lựa chọn ưu tiên của ông Giovanni Malagò, người đang chạy đua cho vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá của xứ mỳ ống. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 22/6, hứa hẹn tác động trực tiếp đến tương lai của Allegri.

Malagò và kế hoạch “Thiên thanh” mới

Ông Giovanni Malagò hiện nhận được sự ủng hộ rất mạnh từ đa số các câu lạc bộ tại Serie A. Nếu đắc cử, trọng tâm trong kế hoạch của ông là đưa Allegri lên thay Gennaro Gattuso, mở ra một kỷ nguyên mới cho đội tuyển Italia. Việc nhắm đến một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm như Allegri cho thấy tham vọng tái cấu trúc đội tuyển quốc gia của nhóm lãnh đạo tương lai tại Liên đoàn Bóng đá Italia.

Ghế nóng ở Milan lung lay dữ dội

Trong khi đó, vị thế của Allegri tại Milan lại bấp bênh. Trở lại sân San Siro từ mùa hè năm ngoái, ông lập tức đối mặt với sóng gió. Hai thất bại liên tiếp tại Serie A khiến hy vọng giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới của Milan bị đe dọa nghiêm trọng. Áp lực thành tích ngày càng nặng nề lên ban huấn luyện.

Lối thoát cho cả Allegri và Milan?

Không chỉ là câu chuyện chuyên môn, nội bộ Milan đang tồn tại nhiều mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng và chiến lược phát triển dài hạn. Căng thẳng có dấu hiệu leo thang. Cả Milan lẫn Allegri đều được cho là sẵn sàng chia tay nếu xuất hiện cơ hội phù hợp. Đội tuyển Italia trở thành thử thách hấp dẫn với Allegri, đồng thời là lối thoát hợp lý cho Milan trong bối cảnh hiện tại. Mọi thứ vẫn chờ kết quả cuộc bầu cử tháng Sáu sắp tới.

Xem thêm
0
234 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật