Khởi đầu nhiều kỳ vọng
Khi Paul Pogba gia nhập AS Monaco vào mùa hè năm ngoái, không chỉ người hâm mộ mà cả ban lãnh đạo đội bóng đều đặt nhiều kỳ vọng vào một cuộc hồi sinh ngoạn mục. Sau những năm tháng vật lộn với chấn thương và án phạt doping, Pogba được kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao, góp phần đưa Monaco trở lại vị thế cạnh tranh tại Ligue 1. Bản hợp đồng hai năm là minh chứng cho niềm tin mà đội bóng Công quốc dành cho cựu ngôi sao Manchester United và Juventus.
Thực tế nghiệt ngã trên sân cỏ
Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi. Pogba mới chỉ có vỏn vẹn 30 phút thi đấu chính thức trong màu áo Monaco. Một chấn thương bắp chân trái trong lúc tập luyện đã khiến anh phải ngồi ngoài suốt một tháng qua, tiếp tục chuỗi ngày dài làm bạn với giường bệnh. Điều này khiến kế hoạch sử dụng Pogba của Monaco gần như phá sản, buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc lại tương lai của anh.
Những chia sẻ thẳng thắn từ lãnh đạo
Giám đốc điều hành Thiago Scuro không giấu nổi sự thất vọng khi thừa nhận: "Chương trình và kế hoạch dành cho Paul đang không diễn ra theo cách chúng tôi mong đợi ban đầu." Ông cũng úp mở về khả năng hai bên sẽ ngồi lại vào mùa hè để thảo luận về tương lai, nếu tình hình không được cải thiện.
Giấc mơ World Cup xa dần
Từng là nhà vô địch World Cup 2018, Pogba từng nuôi hy vọng trở lại đội tuyển Pháp để chinh phục sân chơi lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ. Thế nhưng, với tình trạng chấn thương kéo dài, giấc mơ ấy ngày càng trở nên xa vời, đặt dấu hỏi lớn cho sự nghiệp của tiền vệ tài hoa này.