Chiến thắng tối thiểu trên sân Verona không chỉ giúp Como chắc suất trong Top 6 Serie A, mà còn khép lại một chặng đường thăng tiến thần tốc dưới thời Cesc Fabregas. Chỉ hai năm sau ngày trở lại Serie A, đội bóng bên hồ Como đã đặt chân tới sân chơi châu Âu, trong bối cảnh dự án từng khởi đầu ở những điều kiện rất khiêm tốn.
Bắt đầu từ bùn đất
Khi Fabregas treo giày và nhận lời gắn bó với Como năm 2022, cơ sở vật chất của CLB còn ở mức sơ khai. Trung tâm tập luyện chưa được nâng cấp, sân tập nhiều đoạn lầy lội, bùn đất trái ngược với hình ảnh bóng bẩy mà người ta đang thấy ở Serie A hiện tại. Từ vị trí cầu thủ, rồi HLV đội trẻ và cổ đông thiểu số, Fabregas dần chuyển hẳn sang vai trò huấn luyện, chính thức nắm đội một từ tháng 11/2023 dù chưa có đủ bằng cấp.
Cường độ của một HLV tân binh
Ở tuổi 39, cựu tiền vệ Arsenal, Barca và Chelsea lao vào công việc với nhịp độ dày đặc. Ông thường có mặt tại trung tâm từ 6h30 sáng để chuẩn bị giáo án, trực tiếp tham gia xây dựng môi trường tập luyện và định hình lối chơi cho cả đội trẻ lẫn đội một. Dự án được triển khai từng bước, từ cơ sở vật chất đến hệ thống đào tạo, trước khi thành quả được phản ánh trên bảng điểm Serie A.
Ngày được ghi nhớ sau 20 năm
Fabregas thừa nhận ông khó giữ được sự điềm tĩnh sau trận thắng Verona. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhắc lại mốc 10/5/2024, khi Como giành quyền lên Serie A sau 21 năm chờ đợi, rồi khẳng định hai năm sau, đội bóng đã có vé dự Cup châu Âu. Ông nói Como không phải Juventus, Milan, Inter hay Napoli, mà là một tập thể khiêm tốn, đi từng bước. Với hai vòng cuối chỉ gặp Parma và Cremonese, bước tiếp theo của hành trình ấy có thể là cả Champions League.