Trong mùa giải “ăn ba” lịch sử cùng Inter, có một ký ức mà Goran Pandev không bao giờ quên. Đó là trận đấu tệ hại trước Catania: mới 20 phút, Inter đã bị dẫn tới 0-3. Mourinho giận dữ, cả phòng thay đồ nín lặng.
Ông tiến lại gần Eto’o, nhìn thẳng vào mắt anh và quát lớn:
“Cậu! Người hưởng lương cao nhất đội, kẻ đã giành đủ mọi danh hiệu. Giờ hãy hy sinh mà chơi như một tiền vệ cánh. Nếu cậu chấp nhận, chúng ta sẽ vô địch Champions League.”
Không hề chần chừ, Báo Đen trả lời dứt khoát:
“Nếu mục tiêu là Champions League, tôi thậm chí sẵn sàng làm… thủ môn. Với tôi, chẳng có gì là vấn đề.”
Và đúng như lời hứa, Eto’o đã cống hiến bằng tất cả sự hy sinh. Ở London, trong cuộc đại chiến với Chelsea, anh chính là người ghi bàn mở ra hành trình đưa Inter tiến thẳng tới ngai vàng châu Âu.
- Goran Pandev chia sẻ về tinh thần bất khuất của Báo Đen.