Cặp đôi mua chiếc xe bỏ hoang chỉ 2 triệu, Elon Musk bỏ cả "núi tiền" để mua lại

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Năm 1989, một cặp vợ chồng ở Long Island, New York đã trả khoảng 100 USD cho một chiếc xe bị bỏ hoang nhưng không hề biết đó là cả một gia tài giúp họ có được cuộc sống sung sướng sau này.

Khi cặp vợ chồng này mở một nhà kho với những chiếc xe bỏ hoang, họ đang ở trong một nơi có thể sẽ là điều bất ngờ trong cuộc đời họ: Bị chôn vùi dưới một số tấm chăn cũ là chiếc xe thể thao Lotus Esprit năm 1976 được sử dụng để quay bộ phim James Bond năm 1977 “The Spy Who Loved Me.” Trong phim, chiếc xe thể thao nổi tiếng biến thành tàu ngầm và bắn tên lửa khi ở dưới nước.

Nhiều năm sau, không ai khác ngoài Elon Musk đã mua lại chiếc xe cũ của họ với giá gần 1 triệu USD.

Nhiều năm sau, không ai khác ngoài Elon Musk đã mua lại chiếc xe cũ của họ với giá gần 1 triệu USD.

Chiếc xe thể thao - một trong tám chiếc được sử dụng trong việc quay bộ phim về Bond của Roger Moore, nhưng là chiếc duy nhất hoạt động trong các cảnh quay dưới nước - đã được đưa vào kho chứa sau khi quay phim và vẫn ở đó, bị lãng quên trong hơn một thập kỷ.

Lúc đầu, “họ thực sự không biết nó là gì”, Doug Redenius, đồng sáng lập của Ian Fleming Foundation, nơi xác thực chiếc xe, nói với NBC News vào năm 2013 về cặp vợ chồng này, người điều hành một doanh nghiệp cho thuê các công cụ xây dựng. Họ thậm chí chưa bao giờ xem bộ phim ấy.

"Họ không biết khám phá của họ có giá trị như thế nào."

Người chồng đã lên kế hoạch sửa phần mái bị móp của chiếc xe thể thao và thực hiện những cải tiến khác. Nhưng sau khi họ chất chiếc xe lên một chiếc xe tải và khởi hành về nhà, những người lái xe tải đã liên lạc với họ qua đài CB để thông báo cho họ biết rằng họ đang vận chuyển một chiếc xe của James Bond, theo Redenius.

Sau khi hai vợ chồng "trùng tu thẩm mỹ" chiếc xe, họ đã trưng bày nó trong các cuộc triển lãm không thường xuyên trong hai thập kỷ tiếp theo trước khi quyết định bán đấu giá vào năm 2013.

Redenius nói thêm trong cuộc phỏng vấn năm 2013 rằng anh đã nghe nói về sự tồn tại của chiếc xe nhiều năm sau khi cặp đôi bắt đầu trưng bày nó và anh đã tìm kiếm chúng. Anh ấy đã xác thực chiếc xe với những người chế tạo ban đầu và đưa cặp đôi liên hệ với RM Sotheby's, nói với cặp đôi trước cuộc đấu giá rằng "'nếu [chiếc xe] được bán với giá chúng tôi dự đoán, số tiền đó sẽ mang lại cho anh cơ hội sống rất thoải mái cho phần còn lại của cuộc đời.”

Lotus được bán trong cuộc đấu giá tại RM Sotheby’s vào năm 2013 bởi một người mua bí mật. Sau đó, người ta tiết lộ rằng chủ sở hữu mới là Elon Musk, và ông được cho là đã trả 997.000 USD cho chiếc xe. Gần đây, Elon Musk mới tiết lộ chính chiếc xe này đóng vai trò là một phần cảm hứng cho chiếc Cybertruck mới của Tesla.

Cặp đôi mua chiếc xe bỏ hoang chỉ 2 triệu, Elon Musk bỏ cả "núi tiền" để mua lại - 2

Lotus Esprit phiên bản 1976 trên thực tế không phải là chiếc xe đắt nhất từ ​​bộ phim James Bond từng được đưa ra đấu giá. Vào tháng 8 năm nay, một chiếc Aston Martin DB5 đã được sử dụng để quảng cáo cho bộ phim "Thunderball" trong series Bond năm 1969, đã được bán đấu giá với giá 6,4 triệu USD, cho một người mua ẩn danh.

Nguồn: [Link nguồn]

2 quốc gia miễn phí tiền điện cho dân, một nước nằm ngay ở châu Á

Thậm chí có nơi còn cho phép người dân miễn phí sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN