Bài dự thi My Happiness (số 54): Mùi của hạnh phúc
Tiếp tục hành trình Khám phá tọa độ yêu, Ban tổ chức nhận được bài dự thi của bạn Đinh Thị Quỳnh Trang với bài viết: Mùi của hạnh phúc.
Bài viết sau đây được gửi bởi bạn Đinh Thị Quỳnh Trang ở Hà Nội
Viết cho những người phụ nữ - đã, đang và sẽ trở thành những người mẹ vĩ đại.
Có ai đó đã từng nói “Vốn dĩ tình yêu rất thực tế. Gặp nhau lúc quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, thơm tho, gặp nhau lúc cười cười nói nói, không vướng bận tiền nong, con cái, gia đình nội ngoại… mà nảy sinh tình cảm với nhau, thì có lẽ đó chưa phải tình yêu. Phải lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở cạnh, đó mới là tình yêu thực sự.”
Quả thật như vậy. Tôi đã từng có một thời thanh xuân đầy màu sắc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, tôi đã quyết định nghỉ việc để tìm kiếm những cảm hứng sống mới. Rong ruổi đi du lịch 2 tháng liền, trải nghiệm cuộc sống như người dân bản địa ở mỗi vùng đất đặt chân tới, tôi hạnh phúc tìm được một nửa của mình. Tình yêu cứ dần thăng hoa sau mỗi lần xê dịch, được rũ bỏ mọi bộn bề căng thẳng, được sống phóng khoáng vô ưu và được là chính mình. Chuyến đi cuối cùng trước khi hai chúng tôi về một nhà cũng chính là chuyến đi chụp ảnh cưới tại một quần đảo hoang sơ tuyệt đẹp. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng, tọa độ tình yêu của hai vợ chồng chắc chắn sẽ mãi đặt tại những vùng đất mới - những bãi biển, ngọn núi, rừng cọ, đồi chè xinh đẹp rực rỡ đang chờ đợi hai tâm hồn khao khát trải nghiệm, khám phá. Thế nhưng không phải.
Có con, cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi thường xem hình ảnh các bà mẹ hân hoan bế em bé xinh đẹp, cho con bú với ánh mắt lấp lánh trên Facebook và tưởng tượng về gia đình mình khi có thành viên mới. Sẽ vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và sự bình yên. Tôi mong chờ từng ngày để đón con yêu tới với thế giới. Những ngày sau sinh, hạnh phúc luôn đong đầy, nhưng cũng thật nhiều nỗi đau và nước mắt. Tôi kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Những ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng kéo dài triền miên và lâu dần tôi mất cảm giác buồn ngủ khi nằm xuống giường.
Tôi cố gắng tự nhủ rằng bản thân mình sẽ không thể nào mắc chứng trầm cảm sau sinh, để tránh những suy nghĩ tiêu cực ập tới. Tuy nhiên, dù có cố gắng nghĩ lạc quan thế nào, sau những đêm dài thức trắng đầy cô đơn buồn tủi bên một em bé chỉ biết khóc và khóc, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, suy sụp và không kiểm soát được những giọt nước mắt. Nhân sự chăm sóc con chỉ có hai vợ chồng. Anh là người phải hứng chịu tất cả sự tuyệt vọng của tôi. Tôi mệt. Tôi nhớ tôi kiêu hãnh trước đây. Tôi thèm khát được đi làm, gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp. Tôi khóc. Tôi cáu giận. Tôi thường xuyên quát tháo và hét ầm ĩ. Cũng giống tôi - lần đầu làm mẹ - không có kinh nghiệm, chưa chuẩn bị kiến thức và tâm lý sẵn sàng, anh bế tắc mỗi khi thấy tôi bực bội vô cớ.
Người đàn ông từng hát cho tôi nghe khi cùng nhau băng qua đèo Hải Vân, giờ đang vò đầu bứt tai vì bất lực. Người đàn ông từng quỳ xuống cầu hôn trên đảo Nam Du, giờ đang nổi điên bởi mỗi khi đi làm về đều thấy vợ đang ngồi trong góc nhà và khóc. Đó là những tháng ngày mệt mỏi nhất mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng thật may, cuối cùng anh vẫn ở đó. Anh chọn cách bình tĩnh, ngồi xuống nghe tôi tâm sự những câu chuyện không đầu không cuối, hỗ trợ tôi mọi việc không quản ngại điều gì, giúp tôi vượt qua những quan niệm định kiến và ám thị áp đặt. Anh học cách làm quen với hình ảnh một người vợ bỉm sữa - tóc bù xù cả tuần không chải, quần áo lôi thôi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi cáu, anh ôn hòa. Tôi cương, anh nhu. Cứ như thế, anh kiên nhẫn với tôi từng chút từng chút một. Tình yêu của anh không phải là nói những điều đao to búa lớn, mà là sẵn sàng làm giúp vợ những việc nhỏ nhất, “đàn bà” nhất như nấu cơm, rửa bát, thay tã cho con trong lúc tôi thực sự đang cần những điều đó vô cùng.
Hạnh phúc của chúng tôi giờ vắng bóng áo khăn là lượt, đầu tóc gọn gàng bóng mượt; vắng đi mùi hương nước hoa thơm mát. Những lúc gặp nhau luôn là lúc xấu xí nhất, rã rời nhất, nhưng cả anh và tôi đều cảm nhận thấy mùi của hạnh phúc thật ngọt ngào mỗi khi cùng nhau ngắm nhìn thiên thần bé bỏng ngày càng đáng yêu.
Tọa độ tình yêu, tọa độ hạnh phúc giờ đây chẳng ở đâu xa, ở chính trong tổ ấm nhỏ - nơi anh hàng ngày đang nỗ lực chia sẻ nhọc nhằn cũng như niềm vui với tôi và con. Thiên chức làm mẹ đã tự ràng buộc người phụ nữ vào những vất vả, hy sinh. Cảm ơn anh đã luôn nhường nhịn, san sẻ giúp đỡ để những vất vả hy sinh đó vơi đi thật nhiều.
Cuộc thi viết “My Happiness – Chia sẻ hạnh phúc khám phá tọa độ yêu” được tổ chức bởi Website tin tức tổng hợp 24h.com.vn và Tập đoàn Phú Quý. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/11/2018 đến ngày 21/12/2018 với giải thưởng là ba chuyến du lịch dành cho cặp đôi giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cuộc thi là nơi để các bạn trẻ sẻ chia những khoảnh khắc, hành trình đến với hạnh phúc của mình. Và để kết nối những Tọa độ Yêu – đó là những điểm đến lý tưởng cho Tình yêu thăng hoa, hạnh phúc! Thông tin cuộc thi xem thêm tại Website: www.cuocthimyhappiness.com hoặc |