Bài dự thi My Happiness (số 38): Tình yêu tuổi học trò là đẹp đẽ nhất!

Tiếp tục hành trình Khám phá tọa độ yêu, Ban tổ chức nhận được bài dự thi của bạn Đỗ Thị Nhung với bài viết: Tình yêu tuổi học trò – thứ tình cảm đẹp đẽ nhất!

Bài viết sau đây được gửi bởi bạn Đỗ Thị Nhung ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tọa độ gốc: Tôi gặp anh vào một buổi chiều đầy nắng cuối hạ, khi tiếng ve vẫn còn râm ran sau những tán lá, những chùm phượng vĩ vẫn mải mê khoe sắc đỏ rực rỡ báo hiệu một mùa tựu trường đang đến.

Bài dự thi My Happiness (số 38): Tình yêu tuổi học trò là đẹp đẽ nhất! - 1

Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến mái trường cấp ba, tôi bước vào lớp và bắt gặp anh, anh mặc đồng phục, làn da trắng, thân hình hơi mũm mĩm, gương mặt sáng với nụ cười tươi thân thiện. Chúng tôi học cùng lớp với nhau, tôi được xếp ngồi cùng bàn với anh và điều đó đó thật may mắn đối với tôi. Tôi thuộc hạng học khá trong lớp, tính tình tôi trẻ con, vô tư, đanh đá, còn anh, anh hài hước, thông minh, hiền lành và thân thiện. Tôi phát hiện anh và tôi có rất nhiều sở thích tương đồng, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.

Rồi từng ngày cứ thế trôi qua, những năm tháng tiếp theo của tôi tràn ngập những kỉ niệm, những hình ảnh về anh. Tôi không biết từ lúc nào tôi đã chú ý đến anh nhiều hơn, tôi thường xuyên đưa mắt nhìn trộm anh, có khi tự mỉm cười khi thấy gương mặt anh đang vui vẻ cười nói, có khi lại lúng túng, bối rối khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại tôi, những lúc anh cười đùa trêu chọc tôi lại càng làm tôi thấy vui hơn, cũng có đôi khi tôi vô tình thấy anh ngủ gục trên bàn - một gương mặt thân thương dễ mến, tôi chỉ muốn nhìn anh, thật gần, thật gần.

Tôi chăm chú nghe giảng hơn, cố gắng học tốt hơn để có thể trả lời được hết những câu hỏi mà mỗi khi anh quay sang hỏi bài tôi, tôi cũng viết bài đầy đủ, trình bày nắn nót để khi anh cần mượn vở tôi anh có thể xem dễ dàng hơn. Cũng từ bao giờ mà tôi bắt đầu biết gọn gàng đầu tóc hơn, đi đứng nhẹ nhàng, ý tứ, biết để ý hơn đến lời ăn tiếng nói, bớt nói to, bớt cười lớn, bớt ghê gớm bắt nạt các bạn, tôi cũng cố gắng đi học sớm hơn, tập dịu dàng hơn, nữ tính hơn. Nhiều khi chỉ cần một cử chỉ quan tâm anh dành cho tôi cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.

Tôi vẫn nhớ, ngày gió mùa tràn về năm ấy, có bữa tôi đi học quên không mang theo áo ấm, tôi ngồi 1 góc bàn run rẩy và anh đã lấy áo khoác của mình cho tôi mượn, không hiểu vì lí do gì mà tôi có thể vui vẻ sung sướng cả tuần sau đó, chịu khó dậy thật sớm chăm chỉ giặt chiếc áo của anh thật thơm, thật sạch, hong thật khô rồi gấp lại đẹp đẽ để mang đến trả anh…Và rất rất nhiều những thứ về anh sau đó nữa.

Anh - đối với tôi là một điều gì đó thật kỳ diệu!

Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra tôi thấy mình cũng buồn thật buồn mỗi khi nhìn anh buồn bã, cũng cảm thấy trong lòng đau nhói mỗi khi thấy anh mệt mỏi, chán chường. Rồi tôi thấy rằng, dường như những cảm xúc của anh cũng lây sang cho tôi, những câu chuyện của anh cũng trở thành chuyện của tôi… Những thứ cảm giác khác lạ cứ lớn dần trong tôi, anh là người đầu tiên tôi cho tôi cảm nhận được những rung động đầu đời, người mà tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến, nhưng tôi chưa bao giờ để anh thấy.

Ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi biết chúng tôi sắp phải đối mặt với 1 kì thi quan trọng nhất, một bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời – Kì thi đại học. Tôi tự nhủ với bản thân mình phải nói ra những điều trong lòng để anh biết cảm giác của tôi đã mang trong suốt những năm tháng học tập bên cạnh anh. Khi ngày thi càng tới gần, tôi càng thấy bồn chồn, lo lắng, lo sợ những kỉ niệm đẹp đẽ tôi có với anh sẽ không thể viết tiếp.

Tôi lấy hết can đảm mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình vào ngày sinh nhật của anh. Anh không chính thức hồi đáp tôi, nhưng tôi nhận thấy anh bắt đầu quan tâm tôi hơn, thường xuyên nhắc nhở tôi không được thức quá khuya học bài, giục tôi phải ngủ sớm giữ gìn sức khỏe để có thể thi thật tốt. Anh chia sẻ nhiều tài liệu ôn thi cho tôi, giúp tôi tập trung ôn luyện, dặn dò tôi đủ thứ như thể sợ tôi chểnh mảng mà sa sút học hành. Tôi thấy vui vì cuối cùng cũng dũng cảm nói ra hết tất cả những thứ tôi đã phải chôn giấu bấy lâu, dù không thực sự được anh đáp lại nhưng với tôi anh vẫn mãi là điều tuyệt vời nhất.

Bài dự thi My Happiness (số 38): Tình yêu tuổi học trò là đẹp đẽ nhất! - 2

Tọa độ yêu: Ngày mà cả tôi và anh nhận được giấy báo đỗ đại học, tội đã vô cùng sung sướng, anh đã đạt được ước mơ của mình, và tôi cũng vậy.

Anh hẹn gặp tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh nghiêm túc với tôi như vậy, anh ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm với tôi những câu nói mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng câu, từng chữ, rằng anh cũng thích tôi từ lâu, rằng anh cũng rất thương tôi, tôi không hề biết rằng anh vẫn đứng đây, dõi theo tôi từng ngày, nhìn tôi mà tự mỉm cười.

Chúng tôi đã nắm chặt tay nhau, cùng nhau đi qua những tháng ngày sinh viên đầy trải nghiệm, những kỉ niệm vẫn cứ mãi được viết tiếp, cùng nhau nếm đủ mọi hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu. Rồi chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp đại học, cùng nhau tiếp tục theo đuổi đam mê. Nhưng những hồi ức đẹp đẽ về những năm tháng học trò bên nhau vẫn mãi nguyên vẹn trong chúng tôi. Những rung động đầu tiên, tôi và anh sẽ mãi ghi nhớ.

Ngày hôm nay, anh đã có công việc mà anh đam mê, tôi theo đuổi công việc mà mình yêu thích, còn khoảng 3 tháng nữa thì chúng tôi sẽ về chung một mái nhà, đánh dấu một cái kết đẹp cho tình yêu của chúng tôi, mở ra cuộc sống mới cho cả hai, mọi thứ vẫn chờ đợi chúng tôi cùng nhau bước tiếp, bước đến một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc.

Đúng là thời gian không bao giờ dừng lại nhưng những kí ức đẹp thì vẫn mãi còn đó! Tọa độ tình yêu nào cũng đều có ý nghĩa cả, chỉ cần có sự yêu thương, các tọa độ yêu sẽ mãi được viết tiếp…

Bài dự thi My Happiness (số 38): Tình yêu tuổi học trò là đẹp đẽ nhất! - 3

Cuộc thi viết “My Happiness – Chia sẻ hạnh phúc khám phá tọa độ yêu” được tổ chức bởi Website tin tức tổng hợp 24h.com.vn và Tập đoàn Phú Quý. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/11/2018 đến ngày 21/12/2018 với giải thưởng là ba chuyến du lịch dành cho cặp đôi giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cuộc thi là nơi để các bạn trẻ sẻ chia những khoảnh khắc, hành trình đến với hạnh phúc của mình. Và để kết nối những Tọa độ Yêu – đó là những điểm đến lý tưởng cho Tình yêu thăng hoa, hạnh phúc!

Thông tin cuộc thi xem thêm tại Website: www.cuocthimyhappiness.com hoặc

https://www.24h.com.vn/kham-pha-toa-do-yeu-c835.html


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN