Những phụ nữ đi qua cuộc đời ông trùm vùng "tam giác vàng" Sáu Thế

Sự kiện: Tin pháp luật

Sáu Thế được giới giang hồ kiêng nể xem là ông trùm xã hội đen của vùng "tam giác vàng" nhưng ít ai biết rõ về chuyện tình cảm của gã.

"Ông trùm" với biệt danh vua “sát gái”

Được trời phú cho một làn da trắng, tướng to khỏe lại thường để mái tóc dài chấm vai rất lãng tử, cộng thêm vẻ mặt luôn tươi, gã khiến nhiều cô gái ao ước được hầu hạ. Vì thế, y đã có hàng chục thiếu nữ vây quanh, mong muốn được "nâng khăn sửa túi". Từ những thứ "trời ban", "ông trùm" khét tiếng Đặng Phùng Phương (tức Sáu Thế, SN 1967, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có "điều kiện" chinh phục nhiều mối tình ngắn hạn và lấy cùng lúc 2 người vợ.

Những người từng quen biết Sáu Thế cho biết, vẻ bề ngoài lãng tử của một đại gia lắm tiền nhiều của, tính tình thích phiêu lưu, cộng thêm việc chi tiền không đắn đo của gã, khiến nhiều cô gái xinh đẹp đều thao thức sau một lần gặp mặt. Nhiều cô gái được Sáu Thế để mắt tới, dù biết y đã có vợ và nhiều bồ nhí khác nhưng vẫn muốn mình trở thành tình nhân hoặc vợ bé.

Người nếm trải nhiều cay đắng và tủi nhục của cảnh “chồng chung”, không thể không nhắc đến là chị Đậu Đậu (ngụ tại khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp), vợ của Sáu Thế ở thời điểm gã bị bắt. Với vẻ đẹp dịu dàng, chị Đậu sớm làm Sáu Thế mê mệt và tính đến chuyện cưới hỏi chỉ sau 2 tháng làm quen.

Những phụ nữ đi qua cuộc đời ông trùm vùng "tam giác vàng" Sáu Thế - 1

Sáu Thế khi mới bị bắt.

Tâm sự về người chồng giang hồ, chị Đậu nói: “Từ ngày cưới đến khi anh Sáu bị bắt chưa lúc nào anh đánh tôi, có chăng thì chỉ lớn tiếng với tôi rồi chiến tranh lạnh vài bữa là xong. Cưới tôi về, anh Sáu chiều chuộng lắm nên bao nhiêu tình thương yêu tôi dành hết cho anh. Chỉ khi biết anh có nhiều bồ bịch, tình cảm của tôi mới dần nhạt phai và chuyện vợ chồng không còn nồng thắm như trước nữa”.

Chuyện chị Đậu lao tâm dẫn đến trầm cảm thì nhiều người biết, nhưng sự tình lại ít ai hay.

“Từ khi biết ảnh có vợ và đứa con hơn 1 tuổi nhưng vẫn cưới thêm mình, tôi hận đến tận xương tủy nên đã đâm đơn ly dị. Thế nhưng, lòng tôi vẫn còn đó sự tiếc nuối. Tôi sợ mất đi người chồng biết chiều lòng và thương vợ, cũng từ đó tôi sống trầm cảm vô hồn, sống như chết trong một căn nhà khang trang mà nhiều người mơ ước có được”, chị Đậu hồi tưởng lại.

Cùng cảnh ngộ với chị Đậu, chị Ng.H.Tr, vợ lớn của Sáu Thế cho biết, chị có một con chung với ông trùm Sáu Thế. Dù là vợ lớn nhưng chị cũng chấp nhận “ngậm đắng nuốt cay” khi Sáu Thế có thêm vợ mới. Theo chị Tr., ông chồng “xã hội đen” Sáu Thế rất yêu thương vợ con, chưa một ngày để vợ và con túng thiếu cả về vật chất lẫn tinh thần dẫu bên cạnh có nhiều người con gái khác.

Ông trùm và nỗi khiếp sợ của đàn em

Với Sáu Thế, chuyện tình cảm nam nữ có phần úp mở, như một kẻ lừa tình nhưng trong chuyện công việc, đàn em của hắn không ai phủ nhận rằng y là người “chí công vô tư”. Gã thường xuyên thưởng cho người có thành tích, còn ai làm sai dù là anh em thân tín nhất, "ông trùm" cũng hành xử theo phép công. Biết tính cách người anh cả, đàn em của hắn không ai dám làm sai điều gì hay chỉ đùa giỡn quá trớn khi đứng trước “anh hai”.

Theo hồ sơ, băng nhóm "ông trùm" Sáu Thế hình thành và hoạt động có “tổ chức” lớn nhất khu giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương vào năm 2002. Để có danh xưng lớn trong giới giang hồ, Sáu Thế quỵ tụ hàng chục đàn em có số má sẵn sàng đổ máu để dành giật địa bàn làm ăn.

Tính khí gan lỳ không sợ chết, y đã chiếm lĩnh hết địa bàn của nhiều nhóm giang hồ nhỏ lẻ khác, rồi tiếp nhận những “anh hùng” bại trận về làm tay sai. Có được “quân cảm tử”, hắn triển khai thực hiện bảo kê quán xá, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá.

Kể về chuyện công tư rõ ràng của "ông trùm" Sáu Thế, một người từng là đàn em của gã cho hay, y có rất nhiều người bạn luôn sát cánh cùng nhau. Thế nhưng, việc nào ra đó, hễ làm trái ý hắn hoặc nợ nần gì thì phải biết liệu mà lo, nếu không muốn chịu một trận siêu “bão dao”.

Ông T.V.T. một thời là bạn của Sáu Thế được xem như dẫn chứng cụ thể nhất. Vì không có khả năng trả nợ cho Sáu Thế, người này đã bị đàn em của y đánh cho tơi tả, rồi rơi vào tình cảnh tan cửa nát nhà, phải chạy trốn.

“Thời đó, nghe tên Sáu Thế ai cũng sợ. Gã rất trọng tình nhưng làm việc rất quy tắc, có vay phải có trả. Sáu Thế tuyên bố ai đã vay tiền của y thì phải trả nếu không muốn đổ máu. Nhiều người chơi thân với Sáu Thế cứ nghĩ mình là bạn nên sẽ được gã ưu ái. Thế nhưng, khi đã trở thành “con nợ” của Sáu Thế thì dù là người thân cũng đừng hồng xóa nợ hay hưởng những đặc ân khác của gã”, ông T.T.M., một người từng tiếp xúc Sáu Thế, nhớ lại.

Theo hồ sơ, Công an thị xã Dĩ An đã theo dõi từng đường đi nước bước của băng nhóm Sáu thế. Gần hai năm theo sát, khi phát hiện các thuộc hạ của Sáu Thế bắt “con nợ” làm con tin, trinh sát vây bắt toàn bộ 8 đối tượng là đàn em của y rồi ra lệnh bắt "ông trùm" ngay sau đó.

Ngày 24/9/2012, Công an thị xã Dĩ An đã bắt tạm giam Đặng Hùng Phương (tức Sáu Thế) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và không tố giác tội phạm.

Một giang hồ khét tiếng, một gã đàn ông đào hoa làm khổ biết bao phụ nữ cũng có ngày sa lưới pháp luật và chờ phán xét.

Bí mật về ông trùm “lấy máu rừng“ ở cung đường gỗ lậu Tây Bắc

Gỗ Pơ mu vẫn ngày đêm chuyển từ bãi tập kết bản Tàng Ghêng về xã Bản Mù rồi chuyển về huyện Trạm Tấu bằng xe du...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tịnh Đoàn (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN