Vợ đạo diễn phải đóng cảnh... nóng

Sự kiện: Phim Việt Nam hay

Nữ diễn viên chính của phim "Lấy chồng người ta" lại chính là vợ của đạo diễn.

“Lấy chồng người ta”- một phim nghệ thuật của đạo diễn Lưu Huỳnh vừa đóng máy. Đinh Y Nhung- vai nữ chính của phim cũng là vợ của đạo diễn đã phải đóng nhiều “cảnh nóng”.

Việc ai nấy làm

Đinh Y Nhung- một cô gái HRê ở miền núi nghèo tỉnh Quảng Ngãi đến với nghệ thuật diễn xuất từ khoa Múa Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Y Nhung có vẻ đẹp đầy hoang dại. Có lẽ chính vì thế mà Y Nhung đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lưu Huỳnh- người hơn chị tới 20 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ đã trải qua 8 năm yên ả.

Vợ đạo diễn phải đóng cảnh... nóng - 1

Đinh Y Nhung trong phim “Lấy chồng người ta”.

Sau một vai nhỏ trong phim “Huyền thoại bất tử”, Y Nhung chính thức được vào vai chính trong một bộ phim do chồng vừa đạo diễn, vừa viết kịch bản, nhưng không phải vai Lụa được “đo ni đóng giày” cho chị, vì trước Y Nhung, đạo diễn đã nhắm đến một vài nữ diễn viên khác, sau không ưng ý mới nghĩ đến vợ mình.

Y Nhung kể: “Khi ra trường quay, tôi và anh Lưu Huỳnh thường chỉ đối xử với nhau như đồng nghiệp, không phải với tư cách vợ chồng, rất ít hỏi han nhau, nếu đó không phải vì công việc.

Lúc tôi đọc kịch bản phim “Lấy chồng người ta”, tôi có hỏi anh: “Sao phim này có nhiều cảnh nóng quá vậy”, ảnh chẳng bảo gì, chỉ hỏi tôi một câu gọn lỏn: “Có làm được không?”.

Vì câu hỏi mang tính “thách thức” của chồng, Đinh Y Nhung đã quyết tâm sống hết mình với vai Lụa- một cô gái nghèo làng chài lấy chồng và chịu một số phận không may mắn khi lấy nhau đã lâu mà chưa có con.

Đóng vai Lụa, Y Nhung bị bầm giập te tua, bị té từ ghe xuống nước, phải phơi mình ngoài nắng để có làn da nâu đen, phải trải qua những giây phút hãi hùng khi bị anh chồng (do Huy Khánh đóng) “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, và nhất là phải trải qua những cảnh nóng với 2 nhân vật do Huy Khánh và Thái Hòa thể hiện.

Hỏi Y Nhung đóng cảnh nóng trong phim của chồng khó không, chị bảo: “Có áp lực nhưng cũng vượt qua hết, nhất là khi ra trường quay, tôi và anh Huỳnh ai làm việc của người ấy, hầu như không liên quan gì đến nhau trên phương diện tình cảm. Chính sự lạnh lùng của chồng đã tiếp thêm sức mạnh để tôi hoàn thành vai diễn”.

Số phận éo le

Đây là bộ phim mà Lưu Huỳnh đã dành 3 năm tâm huyết để viết kịch bản và chuẩn bị sau bộ phim gần nhất “Huyền thoại bất tử”. Y Nhung cho biết, ông xã của chị đã thực sự chìm đắm vào kịch bản này tới mức quên cả vợ con trong suốt một thời gian dài cho đến ngày 8.3.2012, “Lấy chồng người ta” được bấm máy với bối cảnh chính là ở làng nổi La Ngà của huyện Định Quán, Đồng Nai.

Phim là một câu chuyện “rất đời” theo tiết lộ của đạo diễn. Lụa- người con gái sống ở làng chài có số phận éo le.

Cô cùng chồng (Huy Khánh đóng) vừa phải đối mặt với cái nghèo, vừa phải chống chọi với nỗi muộn phiền vì không có con sau nhiều năm chung sống. Nhưng tới khi họ có đứa con đầu lòng thì nhân vật thứ ba (Thái Hòa đóng) xuất hiện, cướp đi đứa trẻ.

Những bi kịch, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu từ đây mà ra bởi đứa bé giờ đã trở thành báu vật với cả hai người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Lụa.

Lưu Huỳnh đã yêu cầu cả 3 nhân vật chính của mình phải “đập tan” những hình tượng trước đó để thể hiện một nhân vật hoàn toàn mới. Huy Khánh phải bỏ vẻ công tử ăn chơi đàng điếm trước đây để vào vai một gã dân chài chất phác cục mịch.

Thái Hòa phải từ bỏ vẻ ngây ngô ăn tiền hay những vai “bóng lộ” để vào vai một người đàn ông nam tính, phong trần. Còn Đinh Y Nhung, chị phải làm sao để khán giả hình dung đó chính là cô Lụa từ nhỏ đến lớn chỉ lớn lên và quẩn quanh ở cái làng chài bé nhỏ đó.

Hy vọng ngày 19.10 tới, khi “Lấy chồng người ta” ra rạp, khán giả sẽ được thưởng thức một bộ phim giá trị của Lưu Huỳnh về số phận trắc trở của một người phụ nữ nông thôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn San (Dân Việt)
Phim Việt Nam hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN