Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8

Không giống như nụ hôn kiểu Pháp quá mãnh liệt như chính câu ví von “điệu tango của lưỡi”, nụ hôn kiểu Hàn mang hương vị ngọt ngào, bất ngờ, đẩy người con gái vào thế bị động nhưng lại khiến trái tim nàng đập liên hồi.

Đó là nụ hôn đẩy đối phương vào tường – một “màn khóa môi” thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim đình đám xứ Hàn. Có lẽ chính vì tần suất những “nụ hôn đẩy vào tường” khá nhiều trong phim Hàn mà những bạn trẻ đã đặt luôn cho động tác âu yếm này một mỹ từ mang tên: nụ hôn kiểu Hàn. Đây cũng là "màn khóa môi" thứ 8 trong 9 kiểu hôn tiêu biểu nhất.

Nhân dịp Valentina, cùng 24h điểm lại những cảnh “khóa môi” kiểu Hàn rất bất ngờ và lãng mạn như vậy:

Lee Wan - Shim Eun Jin

Cả hai đã phải quay đi quay lại tới 20 lần cảnh khóa môi bên cạnh bức tường được vẽ Graffiti sinh động. Chính cảnh hôn này đã gây sốt cho bộ phim truyền hình Thôn tính thái dương (đài SBS).

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 1

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 2

Nụ hôn mãnh liệt của đôi bạn trẻ

Lee Wan trong vai một thiếu gia giàu có, có sức hút mãnh liệt từ ngoại hình đến tính cách. Anh đem lòng yêu giọng nữ chính của một nhóm nhạc nữ, nhân vật do Shim Eun Jin thủ vai. Đây là lần đầu tiên Lee Wan phải diễn một cảnh hôn mãnh liệt đến thế. Vậy nên, sự căng thẳng khiến anh phải mất 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành cảnh quay.

Won Bin

Nếu như cảnh hôn tay giữa Won Bin và Shin Min Ah trong quảng cáo café trước đó khiến fan nữ tim đập rộn ràng thì mới đây ngôi sao của Trái tim mùa thu lại tiếp tục thu hút sự chú ý bởi một cảnh quay CF khác. Anh bất ngờ dồn một cô gái vào góc khuất với ý định bày tỏ tình cảm.

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 3

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 4

Video: Won Bin khiến fan nữ "loạn nhịp tim"

Kim Hyun Joong – Jung So Min

Trong drama Nụ hôn thơ ngây, một trong những cảnh đáng nhớ nhất là khi anh chàng điển trai, học giỏi Baek Seung Jo (Kim Hyun Joong) bất ngờ dành cho cô bạn Han Ni (Jung So Min) một nụ hôn chủ động vào buổi party sau lễ tốt nghiệp. Đặt trong hoàn cảnh Han Ni đang thần tượng Seung Jo nhưng anh luôn coi cô là một gai trong mắt, nụ hôn báo hiệu một tình yêu chớm nở này lại càng khiến khán giả thích thú.

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 5

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 6

Mọi người trong ê kíp Nụ hôn thơ ngây cùng chung nhận xét, Kim Hyun Joong diễn cảnh hôn rất tự nhiên

Park Yoo Chun – Yoon Eun Hye

Nụ hôn đầu tiên giữa hai nhân vật chính trong I Miss You (Nhớ em) vừa bất ngờ vừa ngọt ngào và xúc động. Khi Han Jung Woo (Park Yoo Chun) và Soo Yeon (Yoon Eun Hye) đang ở trong căn phòng nhỏ tại cửa hàng thời trang của người dì, cả hai đã có những giây phút ôn lại kỷ niệm xưa. Jung Woo đã ôm vai Soo Yeon, tiến lại gần phía tường và trao cho cô nụ hôn đẫm lệ trong câu nói: “Chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi”.

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 7
Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 8
Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 9

Trong không gian "nguy hiểm", cảm xúc tình yêu không thể kìm nén

Jung Woo Sung - Han Ji Min

Chính nụ hôn bên tường của hai diễn viên chính đã đưa bộ phim Padam Padam vươn lên vị trí số 1 trong những drama chiếu cùng khung giờ. Nhân vật Kang Chil (Jung Woo Sung) là một người đàn ông vừa ra tù nhưng có tâm hồn chính trực. Lần đầu tiên anh được một cô gái như Ji Na (Han Ji Min) quan tâm, cùng anh đi chơi ở công viên. Cảm xúc rung động đẩy lên cao trào sau khi anh đánh guitar cho cô nghe trong căn nhà nhỏ. Bất ngờ, không kìm nén được trái tim mình, Kang Chil dồn Ji Na về phía bức tường và hôn lên môi cô.

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 10

Cảnh đẩy người đẹp vào tường để hôn môi vừa tạo hiệu ứng bất ngờ vừa khiến người xem thấy rộn ràng cảm xúc

Sung Hyun Ah – Jo Dong Hyuk

Cả hai đã có nụ hôn thật đặc biệt trong không gian chật hẹp ở khu cầu thang. Trong một khoảnh khắc tình yêu trỗi dậy, hai người đến với nhau như một lẽ tất yếu của tạo hóa. Cảnh quay ghi dấu ấn trong bộ phim điện ảnh Lover với câu chuyện tình yêu không đơn thuần. Một người con gái trước cuộc hôn nhân với người con trai yêu trong suốt 7 năm ròng, bỗng nhiên gặp được một người mới. Chỉ hai ngày gặp gỡ, họ đã nhận ra họ mới chính là một nửa đích thực của nhau. Tên nhân vật không được đặt ra rõ ràng, chỉ đơn giản là một người con trai, một người con gái, như một cách khái quát hóa về chuyện tình yêu – nhiều bất ngờ, nhiều lựa chọn.

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 11

Lover mang đến thông điệp tình yêu đến từ trái tim, chứ không đến từ thời gian

Sung Joon – Jung So Min

Can We Get Married ?” là sitcom về các cặp đôi khác nhau, kể về những ngày tháng trước khi họ trở thành vợ chồng. Jung Hoon (Sung Joon) và Hye Yoon (Jung So Min) là một cặp đôi chính trong phim. Hye Yoon là con gái một gia đình giàu có trong khi Jung Hoon chỉ là một nhân viên làm công ăn lương, nhưng họ yêu nhau mãnh liệt. Khi xem Can We Get Married? khán giả chứng kiến khá nhiều màn “khóa môi” của cặp đôi này. Một trong những cảnh đáng nhớ nhất chính là pha “dồn tường” bất ngờ và dạt dào cảm xúc.

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 12

"Can We Get Married?" - Hương vị ngọt ngào của nụ hôn thứ 8

Lee Min Ho - Park Min Young

Tuy không phải là một cảnh hôn môi nhưng chỉ một hành động quàng tay phía sau tóc người đẹp của Lee Min Ho trong City Hunter cũng khiến fan nữ thấy xao xuyến và muốn mình trở thành cô gái trong phim.

Nóng người vì màn "khóa môi" thứ 8 - 13

Lee Min Ho khiến fan nữ muốn trở thành cô gái trong phim

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN