Trò chuyện với nữ sinh Việt chinh phục ĐH Harvard

Gặp Lã Hồ Thị Minh Khuê (lớp 12 toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam), cô nữ sinh vừa giành học bổng ĐH Harvard, bất ngờ vì tài năng của Khuê không chỉ ở môn toán...

Với học bổng toàn phần từ Harvard, Minh Khuê được hỗ trợ tiền học và tiền ăn ở là 69.000 USD/năm, ngoài ra, trường còn hỗ trợ chi phí đi lại về thăm gia đình (2 lần/năm), bảo hiểm y tế và nhiều phụ phí sinh hoạt cá nhân khác.

PV Infonet đã có cuộc trò chuyện với cô nữ sinh đầy tài năng này:

Xuất phát điểm của Khuê là một “dân chuyên Anh” của trường THCS Giảng Võ, để có thể thi được vào lớp chuyên Toán của Ams, Khuê có gặp nhiều khó khăn?

Do được làm quen Tiếng Anh với người bản ngữ từ năm lên 5 tuổi, đến năm lớp 5, em đã đoạt giải Olympic tiếng Anh toàn TP Hà Nội, trước ban giám khảo là người Anh. Từ nền tảng ấy, lên lớp 6 em đã thi vào lớp chuyên Anh của THCS Giảng Võ, và cho đến tận bây giờ em thấy đó vẫn là một quyết định đúng đắn.

Em được nhen nhóm niềm yêu thích toán học từ nhỏ, qua những anh chị sinh viên Toán tài năng được mẹ cho làm quen. Một điều may mắn là em luôn được học với những thầy cô giỏi và yêu nghề. Thực sự, các thầy cô và anh chị đó đã “gieo” cho em niềm đam mê với toán và chuẩn bị cho em hành trang tốt để bước vào THPT, nên em thấy không quá khó khăn để bắt nhịp.

Trò chuyện với nữ sinh Việt chinh phục ĐH Harvard - 1

Mẹ luôn ở bên và động viên Khuê theo đuổi những niềm đam mê: "Hãy theo đuổi đam mê, thành công ắt sẽ đến"

Để vào được chuyên toán 1 của Ams, các em phải là những người học “khủng khiếp” lắm, Khuê nghĩ sao?

Lúc đầu, em chỉ vào được lớp toán 2, đến đầu năm lớp 11 em mới thi lên toán 1 của Ams. Bản thân em rất thích học môn toán, vì em hiểu toán học là chiếc chìa khóa khoa học cho em hiểu nhiều quy luật tự nhiên, chứ không chỉ là những hằng đẳng thức khô khan. Đặc biệt, trong lớp chuyên toán, có nhiều bạn thông minh, tài năng không kém những anh chị sinh viên từng đoạt giải quốc tế toán học mà em  từng được quen, nên em thấy rất thú vị. Tục ngữ có câu “Học thày không tày học bạn” – em học được ở bạn bè rất nhiều và rất trân trọng điều đó.

Về con đường lập nghiệp sắp tới, Khuê có tiếp tục theo đuổi toán học?

Em nghĩ không chỉ ngành toán cơ bản, mà nhiều ngành học cũng đòi hỏi tư duy toán học. Vì vậy, khi được học chuyên Toán em trưởng thành lên rất nhiều trong khả năng tư duy ở nhiều lĩnh vực khoa học khác, kể cả nghệ thuật. Trường Đại Học Harvard sẽ cho em rất nhiều cơ hội để em tìm tòi và khám phá những lĩnh vực khác nhau, ở đó em sẽ nhận thấy lĩnh vực nào là phù hợp nhất với thế mạnh của bản thân.  

Ngoài việc học, Khuê có tham gia những hoạt động ngoại khóa?

Em bắt đầu học nghệ thuật (piano cổ điển và hội họa) từ lúc 5 tuổi, và hai môn nghệ thuật đó luôn đồng hành với em từ đó đến nay. Sau gần 2 năm khổ luyện, em đã có được hai dự án nghệ thuật diễn ra vào hè 2013 (đêm hòa nhạc Giai điệu mùa hè với bản Piano Concerto số 3 của Beethoven với dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam mà em là pianist; và một triển lãm nghệ thuật mang tên Tình yêu của tôi, với 22 bức tranh sơn dầu và lụa...). Nguồn quỹ thu được từ hai dự án không nhiều, nhưng cũng đủ để em xây dựng 22 tủ sách tri thức-nghệ thuật, thực hiện dự án Sách hóa nông thôn các tỉnh Thái Bình, Sóc Trăng, Tây Nguyên... cho nhiều em nhỏ không có điều kiện đọc sách.

Trò chuyện với nữ sinh Việt chinh phục ĐH Harvard - 2

Niềm đam mê piano đã góp phần giúp Khuê gây được quỹ mua sách cho nhiều trẻ em nghèo

Bắt đầu từ khi nào Khuê có ước mơ du học?

Câu hỏi của anh rất thú vị nhưng để trả lời được một thời điểm cụ thể thì thật khó. Bởi ngay từ bé, em đã có mơ ước trở thành một công dân toàn cầu khi thường xuyên được tiếp cận những tác phẩm nghệ thuật của các nhà soạn nhạc như Beethoven, Chopin,… hay những tiểu thuyết của các nhà văn thế giới.

Với mục tiêu du học, em hoàn toàn có thể thi chuyên Anh hay “an phận” với toán 2 để dồn tâm sức vào những thứ cần thiết cho bản hồ sơ du học, tại sao Khuê vẫn theo đuổi toán ở giai đoạn THPT?

Em đã học nhiều bộ môn khác nhau theo triết lý mà mẹ dạy em từ bé: “Hãy học tập và lao động theo đam mê, thành tựu tự khắc sẽ đến”. Những tiêu chí của du học dường có sự đồng nhất với những gì em đã và đang khổ luyện. Em cũng không phải đứng trước bất cứ một sự lựa chọn nào giữa việc học tập và nộp hồ sơ. Trong quá trình làm những điều mình thực sự đam mê, thì tự nhiên em cảm thấy hạnh phúc.

Có một cuốn sách “Em phải đến Havard để học kinh tế”, tức nhiều người cho rằng đến Harvard để theo học về kinh tế, nhưng dường như Khuê không như vậy?

Không chỉ riêng anh, mà rất nhiều người đã hỏi em về điều này. Và chính em  cũng đã tự đặt ra câu hỏi đấy cách đây 3 năm. Câu trả lời của mẹ em là: “Vậy con hãy tự tìm hiểu đi”. Từ đó, em bắt đầu tìm hiểu về trường Harvard. Trong hiểu biết của em, Harvard là một đỉnh cao về tri thức nhân loại, tạo những điều kiện tốt nhất để có thể tiếp cận tinh hoa của nhân loại. Nhưng trên hết, em chọn Havard bởi triết lý của trường phù hợp với những gì mà em được dạy, đó là: “Chúng ta học để phát triển tố chất, chứ không phải vì có sẵn tố chất mới được học”.

Cảm ơn Minh Khuê và chúc em luôn thành công!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hùng (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN