Sốc với giá thuê phòng trọ 200.000đ/m2

Nhiều sĩ tử lên Hà Nội ôn thi thực sự "sốc" khi "vấp" phải giá phòng trọ cao ngất ngưởng: 200.000 đồng/m2. Với căn phòng trọ ọp ẹp 6m2, bà chủ nhà hét giá 1,2 triệu đồng/tháng. Với mặt bằng giá phòng trọ cho sĩ tử thuê để dự thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) cứ đúng hẹn lại tăng, các em chẳng còn sự lựa chọn nào khác đành bấm bụng thuê cho được căn nhà trọ gần trung tâm luyện thi hoặc gần địa điểm mình sẽ dự thi.

Hàng năm, sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, các sĩ tử lại tất bật “lều chõng” về Hà Nội để tìm đến các lò luyện thi cấp tốc nhằm ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp tới.

Trong vai người đi thuê nhà cho em lên Hà Nội ôn thi ĐH, tôi đã được tận mắt chứng kiến những chiêu thức bắt bí và ép giá của các chủ nhà trọ quanh khu vực đường Giải Phóng, Bách Khoa, Cầu Giấy và Ngã Tư Sở...

Phòng trọ với giá "trên trời"

Không chỉ những cô, cậu sĩ tử tuổi đôi mươi mà tôi cũng phải giật mình khi chứng kiến người chủ nhà ở phố Đại La ra giá 1,8 triệu đồng cho căn phòng trọ 10m2. Với nguồn kinh phí hạn hẹp chỉ khoảng 3 triệu đồng cho gần một tháng ở Hà Nội dự thi, em Vũ Duy Thắng (quê ở Hà Nam) đành ngậm ngùi đi tìm nơi khác.

Em Thắng cho biết: "Nếu có thêm một hoặc hai người ở chung thì chi phí sẽ bớt đi, như vậy gia đình em cũng bớt phần khó khăn. Nhưng em mới lên Hà Nội ôn thi lần đầu, biết tìm đâu ra người ở cùng ngay".

Sốc với giá thuê phòng trọ 200.000đ/m2 - 1

Phòng trọ ẩm thấp chưa đến 6m2 này có giá 1,2 triệu đồng/tháng, nằm trong xóm trọ tại ngõ 252 Tây Sơn (đối diện ĐH Thuỷ lợi, Hà Nội)

Càng gần đến kỳ thi ĐH, CĐ, do số lượng sĩ tử và người nhà đổ dồn về Hà Nội ôn thi ngày càng nhiều nên các nhà trọ quanh khu vực đường Tây Sơn, Giải Phóng, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi,... đã không còn phòng để thuê.

Đôn đáo đi hỏi ba, bốn địa chỉ, tôi mới tìm được một phòng trọ ọp ẹp, ẩm thấp rộng 6m2. Dù căn phòng không đủ tiêu chuẩn để làm nhà kho chứ chưa nói là để ở, bà chủ vẫn "thét" giá 1,2 triệu đồng/tháng mà phải làm hợp đồng 2 tháng. Đây thực sự là chiêu bắt bí của bà chủ nhà bởi ở Hà Nội chưa đến một tháng phục vụ cho kỳ thi ĐH, CĐ, nhiều gia đình đã phải lâm vào cảnh lao đao khi bán "ép" lợn, gà, thóc để dồn tiền cho con đi thi.

Em Bùi Thành Hưng, Quê ở Ninh Bình, hiện đang ôn thi tại trường ĐH Bách Khoa cho biết, em đã nhờ người quen tìm cả tuần rồi nhưng không có phòng nào dưới 1 triệu cả, em đành ở ghép với 2 anh học năm trước. Phòng trọ ở Xóm Văn, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, khá khang trang, yên tĩnh với giá 2,2 triệu/ tháng, phòng rộng 14m2, cộng thêm tiền điện nước khoảng 200.000 đồng/tháng được chia đều cho ba người.

Còn em Nguyễn Mai Lan, quê ở Hải Dương, đang ôn thi tại cấp tốc tại một Trung tâm gần trường ĐH Ngoại Ngữ cho biết: “Em cũng có người quen nhà ở Từ Liêm Hà Nội, nhưng vì đi lại không tiện đường nên em đành phải thuê phòng trọ 8m2 ở Thanh Xuân với giá 1,4 triệu đồng/ tháng. Em đang mong, sẽ sớm tìm được một bạn gái nữa cùng ở chung để giảm bớt gánh nặng về tài chính" - em Lan bộc bạch.

Giá cao, chất lượng… kém

Dù biết chất lượng nhà trọ kém với những căn phòng nhỏ bé, ẩm ướt, nhưng đa phần các sĩ tử vẫn phải chấp nhận thuê cho có chỗ để tập trung luyện thi, với niềm tin sẽ thi đỗ đại học và hy vọng có việc làm để thay đổi cuộc sống của mình cùng gia đình.

Sốc với giá thuê phòng trọ 200.000đ/m2 - 2

Tương tự phòng trọ 6m2 này có giá 1,15 triệu đồng/tháng, nhưng phòng này nóng hơn vì ở tầng thượng

Đối với em Phạm Đình Tăng, đến từ Hải Phòng, trước khi lên Hà Nội, em đã liên lạc với chủ phòng trọ trong một con ngõ ở phố Chùa Bộc với giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng cho căn phòng rộng 10m2. Dù phải thuê phòng với giá cao, nhưng khi đến nơi em mới tá hoả, vì phòng trọ quá sơ xài so với ảnh bà chủ cho xem, vách ngăn tường được che bằng tấm gỗ ép mỏng dính, trong phòng bí và rất ngột ngạt. Vì đã sát ngày ôn thi nên Tăng đành chấp nhận thuê để tiện cho việc đi lại.

Để có chỗ trọ, em phải tiết kiệm tối đa tất các khoản chi tiêu, từ mua sắm đồ dùng cá nhân, tài liệu ôn thi đến cước phí điện thoại … và thậm chí cả những bữa ăn đều phải tính toán. Tăng cho biết, bố mẹ em làm công nhân nên em có nói với bố mẹ cũng chẳng có mà cho thêm. "Trước khi em đi thi, mẹ đã phải vay mượn người thân để có chút tiền cho em làm lộ phí cho một tháng ôn và dự thi ở Hà Nội" - Tăng bùi ngùi chia sẻ.

Tìm được phòng trọ với giá hợp lý của một cựu sinh viên đã là khó khăn, nhưng với một học sinh mới rời ghế trường THPT, chân ướt, chân ráo lần đầu lên Hà Nội thi ĐH sẽ khó khăn gấp bội phần trong thời điểm kinh tế eo hẹp.

Thiệt thòi với những sĩ tử ôn thi cấp tốc trước tháng 7, các em có rất ít cơ hội được thuê phòng trong ký túc xá. Tuy nhiên, trong những ngày diễn ra kỳ thi ĐH, CĐ, tại Hà Nội, các sĩ tử và người thân có thể liên hệ với sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại các bến xe, bến tàu và ở các cổng trường ĐH, CĐ để được chỉ dẫn thuê nhà trọ giá rẻ trong ký túc xá hoặc ở những điểm đã được các bạn tìm sẵn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN