Còn đâu cảm xúc ngày khai trường...

Sự kiện: Giáo dục

Học sinh nhiều địa phương cắp sách đến trường từ ngày 19-8. Những tiết học đầu tiên điểm trống, bài giảng đầu năm vang lên đều đặn trong khi bên ngoài khung cửa lớp, phượng vẫn còn khoe sắc đỏ thắm.

Năm nào cũng vậy, tôi và các em học sinh lớp 8 giở trang sách ngữ văn và cùng đắm chìm trong dòng cảm xúc mơn man ngày tựu trường đầu tiên của nhà văn Thanh Tịnh. Dòng cảm xúc ấy đã neo giữ trong ký ức của biết bao thế hệ về ngày đầu tiên đến trường lâng lâng, ngọt ngào, miên man…

"Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên sao được những kỷ niệm trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng…".

Trang viết thắm đượm xúc cảm ấy làm lòng tôi bồi hồi mỗi khi nghĩ về ngày khai trường. Tôi muốn truyền cho các em tất cả tâm trạng bỡ ngỡ, cảm giác hồi hộp xen lẫn sự háo hức, nôn nao, rộn ràng đón chờ ngày khai giảng năm học mới sắp tới. Nhưng...

Các em đã tựu trường từ giữa tháng 8, đã học kiến thức suốt một tuần và còn phải hoàn thành chương trình tuần học thứ hai nữa mới bắt đầu khai giảng. Tình trạng "giảng trước - khai sau" chẳng biết từ bao giờ đã vô tình cướp mất của các em nhiều thứ, trong đó có một góc xúc cảm tích cực mà mỗi đứa trẻ cần có để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Sau những tháng hè nghỉ ngơi, thư giãn, vui vầy bên gia đình, ngày khai trường sẽ là dịp vỡ òa niềm vui lần đầu gặp lại bạn bè, thầy cô, mái trường. Lòng háo hức lâng lâng, niềm hạnh phúc nhen nhóm trong tâm hồn sẽ khiến bước chân các em rộn ràng hơn, tưng bừng hơn.

Trang sách mới tinh lật giở sau ngày khai trường dường như có sức cuốn hút đến kỳ lạ. Trang vở tinh tươm đón những nét chữ đầu tiên dường như cũng lắm mê say hơn. Ngày khai trường đã đến, sân trường lại nhấp nhô màu áo trắng tinh khôi và cả xã hội cùng háo hức đón chào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Vậy nhưng, hôm nay không còn đẹp như giấc mộng ngày trước. Nỗi hụt hẫng lại dâng lên trong lòng người thầy khi một số địa phương đã "cải cách" một cách triệt để nhằm "trả lại ý nghĩa ngày khai trường cho học sinh" nhưng thực tế các em vẫn đi học trước ngày khai giảng...

Ngày khai giảng 5-9 tới đây sẽ rực rỡ cờ hoa, sẽ rộn ràng trống giục, sẽ nhộn nhịp những tràng pháo tay chào đón học sinh đầu cấp. Nhưng hẳn là trong lòng mỗi người đều có chút tiếc nuối, vấn vương…

Không phải thời gian, đây mới là điều tốt nhất cha mẹ nên làm cho con

Một cách vô thức, có những thứ đã trở thành thói quen của nhiều bậc cha mẹ, gây ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thanh ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN