Cái Tết đặc biệt của các “chiến binh nhí”

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Với tâm thế sẵn sàng cách ly để chống dịch COVID-19, 57 “chiến binh” nhí Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) sẵn sàng đón một cái Tết đặc biệt...

Các phụ huynh hối hả “tiếp tế” đồ cho con trong khu cách ly. Ảnh: B.Loan

Các phụ huynh hối hả “tiếp tế” đồ cho con trong khu cách ly. Ảnh: B.Loan

Ngày vào khu cách ly…

Chị Trần Bích Ngọc (ở Vân Trai, Hoài Đức) có con là học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm) chia sẻ, khi có thông tin bạn N.Đ.N.K trở thành F0 và 57 học sinh khác trong lớp trở thành F1 thì chị và các phụ huynh khác đều xác định đồng hành cùng con để… chống dịch.

Chị Ngọc chia sẻ, trước đó, chị và các phụ huynh khác đều rất lo lắng, chỉ một tin nhắn là làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục gia đình. Cuối cùng, việc không mong đợi cũng đến, các cháu đi cách ly, nhưng với tâm thế sẵn sàng, chị Ngọc xác định chung tay cùng Chính phủ chống dịch.

Cái Tết đặc biệt của các “chiến binh nhí” - 2

Để gửi thêm nhu yếu phẩm, quần áo vào bên trong khu cách ly, người nhà phải đặt đồ và giữ khoảng cách nhất định với người nhận.

Chị chuẩn bị cho con những đồ dùng thiết yếu như quần áo, khẩu trang, nước rửa tay đến đồ ăn vặt, còn anh chồng thì lấy vài bộ quần áo, vài quyển truyện cùng bộ cờ vua... vào vali để đồng hành cùng con.

Trực trào nướt mắt

Cái Tết đặc biệt của các “chiến binh nhí” - 3

"Bởi đây là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và có tốc độ lây nhiễm rất cao nên không thể không nghĩ ngợi được. Hơn nữa, con tôi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên bạn ấy phải xa gia đình nhiều ngày như thế này", chị Trang cho hay.

Trong ngày đầu nhà trường trở thành nơi cách ly và toàn bộ học sinh khóa 3 của Trường Tiểu học Xuân Phương là F2 của bệnh nhân N.Đ.N.K phải lấy mẫu xét nghiệm, bà Nguyễn Thị Liên (48 tuổi, trú tại Tổ 3, phường Xuân Phương) cũng lo lắng tột độ.

Nhìn cháu ngoại lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 7 phường Xuân Phương, bà Liên trào nước mắt. Bà Liên cho biết, cá cháu đang tuổi ăn, tuổi hiếu động, lo lắm cô ạ!".

Phía bên ngoài 3 hàng rào, lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt. Người đến, người đi đều được yêu cầu giữ khoảng cách.

Phía bên ngoài 3 hàng rào, lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt. Người đến, người đi đều được yêu cầu giữ khoảng cách.

Chị Đào Mai Anh (32 tuổi, trú tại tổ dân số 3, phường Xuân Phương, có con học lớp 3D cho biết, mong các con sớm được trở lại đi học bình thường, để bố mẹ yên tâm quay trở lại với công việc.

Đứng chờ lực lượng dân quân ra nhận đồ ở bên ngoài hàng rào bao Trường Tiểu học Xuân Phương, chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi, trú tại Tổ 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Đêm đầu tiên xa con, tôi không ngủ được. Nhưng, khi gọi điện trực tuyến trong khu cách ly thấy con trai vui vẻ chơi cờ vua, tôi yên tâm phần nào… Cháu và gia đình xác định đón cái Tết với bạn bè và cô giáo trong khu cách ly".

Bà Nguyễn Thị Liên trực trào nước mắt khi nhắc đến cháu trai là F2.

Bà Nguyễn Thị Liên trực trào nước mắt khi nhắc đến cháu trai là F2.

Với chị Trần Bích Ngọc: "Tết thiếu thành viên trong gia đình cũng buồn, nhưng không ăn Tết năm nay thì sang năm ăn Tết, giờ với mình và các phụ huynh khác, sức khoẻ của các con mới là quan trọng. Mong các con có thể bình an, khoẻ mạnh và dịch được khống chế nhanh chóng". Chị Ngọc cho biết, với khoảng thời gian khá dài cách ly, bản thân chị và một số phụ huynh có con là F1 sẽ kêu gọi sự ủng hộ truyện tranh cũ để các con giải trí để các học sinh có thể giữ tinh thần thoải mái và sức khoẻ tốt nhất.

Lực lượng chức năng hỗ trợ phụ huynh gói gọn đồ để chuẩn bị "tiếp tế" vào phía bên trong khu vực cách ly.

Lực lượng chức năng hỗ trợ phụ huynh gói gọn đồ để chuẩn bị "tiếp tế" vào phía bên trong khu vực cách ly.

Đại diện Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, ngay khi được thông báo, các phụ huynh đã chủ động mang chăn, màn cùng các nhu yếu phẩm đến để cách ly trong trường. Mỗi học sinh có một phụ huynh đi kèm theo quy định. Các phòng cũng rộng thoải mái nên đảm bảo cuộc sống cho học sinh và phụ huynh.

Tại buổi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại quận Nam Từ Liêm, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chú ý kiểm soát chặt chẽ nhu yếu phẩm cung cấp cho khu cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Cung cấp đủ các cơ sở vật chất, các phương tiện cần thiết, trang bị đủ khẩu trang, máy đo thân nhiệt... phục vụ việc kiểm soát dịch bệnh và chăm sóc các cháu. Đồng thời, có kế hoạch tổ chức đón Tết xa nhà cho các giáo viên, học sinh, phụ huynh đang cách ly tại đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày thứ hai tại khu cách ly trường tiểu học Xuân Phương: Các con thoải mái, phụ huynh yên lòng

Sách truyện, đồ chơi, dụng cụ thể thao liên tục được người nhà chuyển vào khu cách ly trường tiểu học Xuân Phương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Loan ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN