Trần Nghĩa đáp trả
Cha tôi người ở lại phát sóng tập cuối vào tối 28/5. Hầu hết người xem ban đầu khó chấp nhận chi tiết những người từng coi nhau là anh em ruột thịt lại nảy sinh tình cảm nam nữ trong phim. Trước khi phim phát sóng tập cuối, diễn viên Trần Nghĩa lên tiếng đáp trả những bình luận chỉ trích nặng nề.
Cha tôi người ở lại phát sóng tập cuối vào tối 28/5. Với diễn biến các tập gần đây, nhiều khả năng phim chọn cái kết gây tranh cãi như bản gốc của Trung Quốc - Lấy danh nghĩa người nhà.
An (Ngọc Huyền) và Nguyên (Trần Nghĩa) nhận ra tình cảm và quyết định đến bên nhau, dù trước đó hai người xem nhau là anh em, lớn lên cùng một mái nhà, do hai người bố nuôi dạy. Nhiều khán giả nhận xét việc để anh em một nhà yêu nhau là trái thuần phong mỹ tục, dù họ không cùng dòng máu.
Chi tiết An, Nguyên yêu nhau giống với cái kết của bản gốc.
Đáp trả bình luận của cư dân mạng, diễn viên Trần Nghĩa khẳng định hai nhân vật không hề có quan hệ huyết thống. Đó là sự thật được thể hiện rất rõ trong mạch phim và được ê-kíp làm phim xây dựng một cách thận trọng, đầy trách nhiệm.
"Nếu chỉ vì mối liên hệ từng sống chung trong một mái nhà, coi nhau như người thân hay An gọi bố Nguyên là bố, Nguyên gọi bố Việt là bố mà quy chụp mối quan hệ đó là loạn luân thì có lẽ chúng ta đang nhìn cuộc sống quá hẹp qua lăng kính định kiến", Trần Nghĩa lên tiếng.
Nam diễn viên khẳng định ê-kíp làm nghệ thuật không nhằm mục đích cổ xúy điều sai trái mà để khơi gợi sự thấu hiểu, lòng vị tha và tình yêu - kể cả khi tình yêu đó phải đi qua nhiều bức tường định kiến mới chạm được đến trái tim người khác.
Diễn viên Trần Nghĩa và Ngọc Huyền.
"Nghĩa trân trọng những ý kiến trái chiều, nhưng mong mọi người hãy xem trọn vẹn câu chuyện, đặt mình vào hành trình của các nhân vật trước khi đưa ra những đánh giá có thể vô tình làm tổn thương người trong cuộc và những người đang sống trong hoàn cảnh tương tự ngoài đời thực", nam diễn viên nói.
Một số khán giả đồng tình với nam diễn viên, cho rằng thực tế hai người không cùng huyết thống đến với nhau không có gì sai trái. "Tuyến tình cảm của An và Nguyên khá tự nhiên, trải qua nhiều biến cố mới đến được với nhau, rất đáng trân trọng", "An - Nguyên thực tế là anh em một nhà theo hoàn cảnh thôi, chứ về giới tính, ranh giới họ đã có nhận thức rõ ràng từ nhỏ, nên nảy sinh tình cảm là tự nhiên thôi", khán giả phân tích.
Cũng có một số ý kiến bình luận Nguyên và An yêu nhau không sai, nhưng hai người hợp làm anh em hay hơn.
Ba nhân vật chính phim Cha tôi người ở lại.
Cha tôi người ở lại kể về gia đình có tới hai ông bố cùng nuôi dưỡng ba đứa con không cùng huyết thống. Phim có NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Thái Sơn, diễn viên Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Thái Vũ... Các diễn viên khẳng định dù phim có kịch bản gốc từ nước ngoài nhưng tình tiết trong phim được Việt hóa. Nghệ sĩ cũng không bắt chước lối diễn trong bản gốc.
Tuy nhiên so với một số phim Việt hóa từng phát sóng trên khung giờ vàng như Cầu vồng tình yêu, Sống chung với mẹ chồng, Hương vị tình thân, kịch bản Cha tôi người ở lại chưa thuyết phục khán giả. Hầu hết người xem ban đầu khó chấp nhận chi tiết những người từng coi nhau là anh em ruột thịt lại nảy sinh tình cảm nam nữ.
Diễn viên Thu Quỳnh không đọc bình luận chỉ trích nhân vật của mình để tránh áp lực khi đóng 'Cha tôi người ở lại'.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/05/2025 15:46 PM (GMT+7)