Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong

Vẻ quyến rũ "chết người" của Diệp Tử My trên màn ảnh đã vực dậy cả nền công nghiệp phim 18+ tại Hong Kong những năm 90.

Là ngôi sao đầu tiên của xứ Cảng mua bảo hiểm cho vòng một, Diệp Tử My còn được biết tới như nữ hoàng của thể loại phim 18+ HongKong những năm 90.

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 1

Diệp Tử My (hay còn được biết tới với tên gọi Amy Yip) sinh ngày 10 tháng 6 năm 1965 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Một mình đến HongKong lập nghiệp, cô nhanh chóng bén duyên với điện ảnh khi đã bước sang tuổi 25 tuổi.  

Thành công của Diệp Tử My đã giúp vực dậy cả nền công nghiệp phim người lớn tại Hong Kong nói riêng. Bản thân cô cũng trở thành hình mẫu cho các nữ diễn viên sau này hướng tới với vẻ sexy, quyến rũ trên màn ảnh.

Cùng điểm qua một số cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của "nữ hoàng núi đôi" Diệp Tử My:

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 2

Tên tuổi Diệp Tử My được chú ý kể từ khi cô bắt đầu dấn thân vào thể loại phim người lớn. Đặc biệt sau vai diễn Thiết Ngọc Hương trong Nhục Bồ Đoàn - Thâu tình bảo giám công chiếu năm 1991, danh tiếng mỹ nữ họ Diệp bỗng chốc nổi như cồn nhờ những cảnh quay khoe trọn "gò bồng đào" bốc lửa trên phim.

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 3

Thừa thắng xông lên, ngôi sao họ Diệp tiếp tục “cởi” không ngần ngại trong Đặc khu Ái Nô (tên tiếng anh là Chinese Dolls) vào năm 1992.

Trong phim, nữ minh tinh vào vai cô gái làng chơi Tô Chân Chân cùng mối tình trắc trở với vị doan nhân trẻ tuổi vốn là mục tiêu của các băng đảng xã hội đen Macao thời kỳ hậu chiến tranh.

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 4

Nhân vật mà Tử My hoá thân trong phim phải chịu sự dày vò khổ sở từ thể xác cho đến tinh thần nhưng cô vẫn luôn mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống.

Nét lẳng lơ pha chút kiên cường trong thần thái của người đẹp đã giúp cô hoàn thành tốt vai diễn lần này, đồng thời chính thức ghi tên cô vào danh sách những “ngôi nữ sao chịu hy sinh” nhiều nhất cho nghệ thuật điện ảnh.

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 5

Các bộ phim Diệp Tử My tham gia sau đó đều không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, do quá chú trọng vào các yêu tố khêu gợi, hút người xem chủ yếu là các đấng mày râu. Có thể kể tới các tác phẩm có sự góp mặt của Tử My trong thời kỳ này như Truyền nhân của Rồng, Tam thế nhân hay Lệ rơi phấn đánh má hồng...

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 6

Trong bản làm lại của tác phẩm văn học nổi tiếng Liêu Trai Chí Dị năm 1990, Diệp Tử My khiến công chúng và cả giới chuyên môn phát sốt khi diện trang phục “bán nude” lên màn ảnh, điều hiếm thấy trong các bộ phim cổ trang chính thống thời bấy giờ. Mỗi thước phim có sự xuất hiện của người đẹp đều nóng hừng hực, cô tỏ ra vô cùng khéo léo trong việc khoe sự gợi cảm trên từng đường nét của cơ thể.

Sau thời gian này, tên tuổi của Diệp Tử My luôn đi cùng với Châu Tinh Trì, cô được coi là bóng hồng xinh đẹp và “hở hang” nhất trong các tác phẩm của vị đạo diễn họ Châu, nổi bật trong số đó là Anh em trừ yêu (1990) hay Truyền Nhân của Rồng (1991),...

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 7

Một tác phẩm khác của “vua hài nhảm” Châu Tinh Trì cũng có sự góp mặt của Diệp Tử My là Thánh Tình (1991). Cô vào vai Bình tỷ (hay còn gọi là Apple), người bạn thanh mãi trúc mã từ lúc còn trẻ của Trình Thắng (Châu Tinh Trì).

Phân nửa cảnh quay trong Thánh Tình tràn ngập những màn ân ái đầy nhục dục giữa hai nhân vật chính. Tuy vậy, gây ấn tượng nhất cho người xem lại là những bộ trang phục mát mẻ được thiết kế riêng cho vòng 1 đầy đặn của nữ diễn viên.

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 8

Năm 1991 được coi là năm hoàng kim trong sự nghiệp của Diệp Tử My, ngoài các bộ phim hài ăn khách, cô còn có cơ may tham gia tác phẩm hành động viễn tưởng Cô gái Robot (Robotrix) của đạo diễn Lục Kiếm Minh.

Dù mặc đã ăn mặc kín đáo hơn rất nhiều so với các bộ phim trước đó nhưng vòng 1 sừng sững của cô nàng vẫn có thể thiêu rụi mọi ánh mắt của người xem.

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 9

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Diệp Tử My bất ngờ lên xe hoa với một bác sĩ chỉnh hình họ Lữ, đồng thời chấm dứt mọi hoạt động điện ảnh tại đây. Hiện Diệp Tử My đã trở thành bà chủ giàu có, cô cùng với chồng sở hữu một loạt chuỗi nhà hàng tại Nhật và Macau.

Những thước phim rũ bỏ nét ngây thơ của nữ thần Hong Kong - 10

Mới đây, các phóng viên tờ Tân Hoa Xã đã chộp được một số hình ảnh hiếm hoi hiện tại của Diệp Tử My. Bước sang tuổi ngũ tuần, “nữ hoàng núi đôi” ngày nào giờ đã xuống sắc hơn rất nhiều. Dù vậy, cô vẫn luôn tỏ ra viên mãn và hạnh phúc với mái ấm hiện tại của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN