Nhân tình bà Sa trong "Hương vị tình thân" đáp trả cực gắt khi bị anti fan "ném đá"

Sự kiện: Phim truyền hình

Chia sẻ của NSƯT Hồ Phong nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng.

Xoay quanh chủ đề tâm lý, gia đình "Hương vị tình thân" đang thu hút khán giả với hàng loạt tình tiết hấp dẫn, gay cấn. Mọi diễn biến của phim nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh những lời khen, chê thì cũng có không ít những bình luận quá khích, chỉ trích diễn viên. Trong đó, NSƯT Hồ Phong vai ông Tấn đã bị một bộ phận khán giả "tấn công" bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng, chê bai về ngoại hình, tính cách ngoài đời thật,...

NSƯT Hồ Phong và nhân tình trong phim

NSƯT Hồ Phong và nhân tình trong phim

Đứng trước những comment trái chiều nêu trên, mới đây, NSƯT Hồ Phong đã đăng một dòng trạng thái dài lên Facebook cá nhân để làm rõ vấn đề này.

Theo nam nghệ sĩ, khán giả có quyền đưa ra ý kiến, thậm chí chửi rủa nhân vật nhưng không thể thông qua vai diễn để xúc phạm đến cá nhân diễn viên. "Các anh, chị có quyền nhận xét về nhân vật thậm chí chửi, rủa nhân vật nếu làm các anh, chị khó chịu, ức chế. Nhưng đừng thông qua nhân vật để xúc phạm cá nhân chúng tôi ví dụ như: "Thằng này chuyên đóng vai đểu", "Con diễn viên này mặt ghê gớm". Các anh chị nên nhớ rằng chúng tôi rất có thể cùng trang lứa với cha, mẹ các anh chị, thậm chí còn có khi lớn hơn". - NSƯT Hồ Phong vô cùng bức xúc chia sẻ.

NSƯT Hồ Phong rất bức xúc vì bình luận "kém duyên" của khán giả

NSƯT Hồ Phong rất bức xúc vì bình luận "kém duyên" của khán giả

Nam diễn viên "Cảnh sát hình sự" cũng phân trần rõ ràng khi có những comment chê bai vẻ ngoài diễn viên: "Các anh, chị có biết thế nào là tạo hình nhân vật để khán giả có cảm nhận gần gũi nhất, chính xác nhất về nhân vật chính diện hay phản diện (tốt, xấu) không ạ? Đó là một trong những nhiệm vụ chính của diễn viên chúng tôi khi tham gia biểu diễn. 

Các anh, chị nên nhớ rằng, cách đây mấy chục năm, khi chúng tôi thi và đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì có những anh chị còn thi trượt cấp III hoặc đỗ trung cấp, vinh dự lắm các anh, chị ạ. Đấy là chưa kể ngôi trường của chúng tôi là đặc biệt tuyển sinh viên ngành Sân khấu - Điện ảnh, phải có các tố chất như thanh, sắc, năng khiếu... vậy các anh, chị nghĩ xem liệu trường có nhận "méo mồm, lệch mép" vào không?

Có những nhận xét rất phiến diện kiểu như: "Sao làm chủ spa mà không cắt mí, để mí sụp..." Ơ hay, chúng tôi có đóng 1 vai, 1 phim đâu, thế vai khác đòi hỏi mí sụp thì làm thế nào? Đấy là chưa kể chúng tôi phải hoá trang cho mí sụp xuống để khán giả thấy độ tuổi tác và lão hoá của thời gian.

Bản thân tôi không hề hóa trang mà tôi dám để nguyên mặt lên phim, để gần gũi và chân thật nhất với nhân vật. Vì ông Tấn quá khứ là dân xã hội và phải bôn ba, vật lộn với đời để mưu sinh, kiếm sống. Liệu mấy anh, chị nào dám đăng ảnh lên Facebook của mình mà không qua chỉnh? Tôi buồn cười và cảm thấy thương hại khi có chị xem phim tôi cách đây gần 30 năm kêu diễn viên mà gầy thế, xấu thế. Tôi hỏi em có cái ảnh nào của em cách đây 20 năm không thì mất hút" - nam nghệ sĩ viết.

Nam diễn viên để râu, tự sắm đồ hiệu lên phim

Nam diễn viên để râu, tự sắm đồ hiệu lên phim

Về vấn đề trang phục, khi có một số khán giả thường xuyên hỏi "Ông này có mỗi một cái áo, mặc đi mặc lại" nam diễn viên đáp: "Chúng tôi chưa giàu, nhưng đủ tiền mua phục trang cho vai diễn còn việc mặc đi mặc lại một vài bộ quần áo trong các phim khác nhau là điều bình thường vì chúng tôi đóng nhiều vai và nhiều phim, các nhân vật khác nhau như có cùng một mốc thời gian và lịch sử". 

NSƯT Hồ Phong nhấn mạnh thêm: "Các anh, chị có quyền yêu ghét nhân vật, nhưng tách riêng nhân vật và diễn viên ra, nay mai chúng tôi còn đóng nhiều vai khác nhau. Có anh, chị hùng hổ gọi chúng tôi: "Thằng này chuyên đóng vai đểu, con kia chuyên vai lẳng lơ..." vậy khi chúng tôi gọi các anh, chị là "thằng hâm mộ, con fan cuồng" các anh, chị nghĩ sao?

Còn có những lời nhận xét kiểu như "Thằng này xấu mà lấy vợ xinh thế..." trong số những anh, chị phát ngôn như thế mấy người đã gặp chúng tôi ngoài đời, biết ngoài đời chúng tôi ngang, dọc thế nào mà phát ngôn lạ vậy?"

Cuối cùng nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, nhận xét tốt hay xấu đều đáng quý để hoàn thiện bản thân mình trong cuộc sống đời thường cũng như đời sống các nhân vật trên phim.

Nam diễn viên vào vai rất mượt mà, diễn đúng nét đểu cáng của nhân vật từ tạo hình cho đến giọng thoại

Nam diễn viên vào vai rất mượt mà, diễn đúng nét đểu cáng của nhân vật từ tạo hình cho đến giọng thoại

Dưới bài đăng nhiều bạn bè, dân mạng để lại bình luận đồng cảm, ủng hộ nam diễn viên: "Chuẩn luôn anh ạ", "Họ cảm nhận yêu ghét nhân vật rồi ghét lây sang diễn viên lúc nào không hay, chỉ hơi buồn là họ vô ý buông lời thiếu văn minh và lịch sự.", "Kệ họ đi chú ạ, đúng làm dâu trăm họ thật sự khó, những gì chú và các cô, anh, chị diễn viên cống hiến cho nghề là rất đáng trân trọng."...

Là gương mặt quen thuộc với khán giả những năm 2000 ở bộ phim tên tuổi như: "Cảnh sát hình sự", "Đất và Người",... NSƯT Hồ Phong gây chú ý khi tái xuất với vai ông Tấn - nhân tình bà Sa và cũng là một trùm xã hội đen giàu có, quyền lực dưới lốt doanh nhân trong phần 2 của "Hương vị tình thân". Ngoài việc nghiên cứu kỹ kịch bản, nam diễn viên còn phải nuôi râu, đầu tư trang phục, thậm chí sắm cả điện thoại Vertu đắt đỏ để vào vai một cách tốt nhất. 

Vai diễn của NSƯT Hồ Phong cũng nhận được nhiều lời khen của dân mạng, vì xuất sắc thể hiện được bản chất đểu cáng, ma mãnh của nhân vật này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đám cưới ”thế kỷ” của Phương Oanh đã ”lừa” khán giả như thế này đây

Người xem bất ngờ vì cảnh phim tưởng chừng ngọt ngào của cô dâu - chú rể hóa ra lại thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN