Nhã Phương nghèo "khó tin" dù đã đóng phim 9 năm và yêu Trường Giang

Nhã Phương chia sẻ về sự thay đổi sau "Tuổi thanh xuân" lẫn chuyện tình cảm.

Không chỉ có "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử", nhiều phim Việt đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ khiến người xem mất ăn mất ngủ. Thành công từ những bộ phim này đã giúp cho không ít nghệ sĩ thăng hoa, trở thành diễn viên nổi tiếng in dấu trong lòng khán giả Việt.

Mời độc giả cùng ôn lại kỷ niệm với loạt bài về 10 bộ phim Việt ấn tượng nhất trong 20 năm qua và các gương mặt gắn liền với nó vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Video Nhã Phương trả lời phỏng vấn

Nhã Phương là nữ diễn viên đang rất được yêu thích hiện nay ở truyền hình lẫn điện ảnh. Gần 9 năm hoạt động nghệ thuật, ở tuổi 27, cô đóng hơn 30 bộ phim – một “gia tài” không nhỏ so với các đồng nghiệp cùng trang lứa khác. Nhắc đến Nhã Phương, phải nghĩ ngay đến hai cột mốc đáng nhớ nhất là phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò năm 2013 và phim truyền hình Tuổi thanh xuân năm 2015.

Nếu Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò giúp Nhã Phương tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ với cái tên thân thuộc “hot girl bánh tráng” thì ở Tuổi thanh xuân, nữ diễn viên đã nhanh chóng phủ sóng toàn quốc và là gương mặt được mọi lứa tuổi yêu mến. Nhã Phương phải thừa nhận vai Linh đã mang lại cho cô quá nhiều thứ và là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Hẹn gặp Nhã Phương tại một quán café ở trung tâm TPHCM, sau khi phim điện ảnh Yêu đi, đừng sợ! ra mắt và sắp tới là hai bộ phim khác của cô ra rạp cũng trong năm 2017, nữ diễn viên thừa nhận đã có nhiều thay đổi trong 2 năm qua. Tuy nhiên, dù thành công từ sự nghiệp lẫn hạnh phúc trong tình yêu, cô gái 27 tuổi vẫn mang nhiều trăn trở: Phải làm thế nào để được khán giả công nhận tài năng, để luôn biến hóa trong từng dự án và cả để những ồn ào tình cảm không trở thành chủ đề duy nhất mà mọi người nhắc đến tên Nhã Phương?

Nhã Phương nghèo "khó tin" dù đã đóng phim 9 năm và yêu Trường Giang - 1

Nhã Phương có 2 chiếc cúp VTV Awards và đang là người dẫn đầu về bình chọn ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở VTV Awards 2017.

Bật khóc khi xem teaser của Tuổi thanh xuân vì trải qua quá nhiều vất vả

- Thành công của Nhã Phương từ Tuổi thanh xuân, ai cũng phải công nhận. Tuy nhiên, khi bộ phim chưa ra mắt, trải qua 7-8 tháng quay phim cực khổ ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc, chị có bao giờ hối hận?

Vai Linh trong Tuổi thanh xuân đến với tôi như một mối lương duyên. Tôi đang quay một bộ phim truyền hình ở Tây Nguyên thì nhận được lời mời đến casting Tuổi thanh xuân. Tôi đã từ chối vì lúc đó tiếc tiền mua một vé máy bay khứ hồi chỉ để đến thử vai nhưng ekip cố thuyết phục. Khi tôi đến ekip cũng đã trả địa điểm thuê, khi thấy mình kéo vali, hớt hơ hớt hải đến, đoàn thấy tội nên cho casting ngoài hành lang nhưng lại được nhận luôn.

Từ trước đến giờ quay phim nào cũng cực nhưng đúng là Tuổi thanh xuân là cực nhất. 7-8 tháng ròng rã chỉ nhận được đúng một dự án, không có thêm một thu nhập gì khác. Những ngày quay phim bên Hàn Quốc lạnh cóng nhưng tôi và Kang Tae Oh vẫn phải mặc đồ mùa hè. Phim truyền hình bình thường quay kỹ đến đâu cũng chỉ 2-3 ngày là xong một tập. Riêng phim này, một ngày có khi chỉ quay được 2-3 phân đoạn, 7-8 ngày mới xong một tập.

Tôi còn nhớ khi có teaser đầu tiên của Tuổi thanh xuân tôi đã vỡ òa, ngồi trên xe xem mà bật khóc, coi đi coi lại chắc vài chục lần. Tuổi thanh xuân là bộ phim được thực hiện rất chỉn chu, đoàn phim rất coi trọng cảm xúc của diễn viên nhờ vậy khi đóng mình cũng thể hiện tâm lý của nhân vật tốt nhất. Đến bây giờ tôi cảm thấy rất may mắn vì được tham gia một dự án phim rất lớn hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

- Mức độ thành công của Tuổi thanh xuân lớn đến như thế nào theo đánh giá của cá nhân Nhã Phương?

Tôi nghĩ Tuổi thanh xuân là bước ngoặt lớn với tôi. Có những khi về vùng quê hẻo lánh, trẻ con vẫn gọi: “Cô Linh ơi!” mà quên cả tên Nhã Phương. Từ sau những tập đầu tiên của phần 1 Tuổi thanh xuân, tôi đã thấy nhiều sự thay đổi. Không phải lúc đó mới ý thức mình là người nổi tiếng mà là hiểu ra một nghệ sĩ được mọi người quan tâm và yêu mến là như thế nào. Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò giúp tôi được nhiều người biết đến còn nhân vật Linh lại được khán giả mọi lứa tuổi yêu thương.

Bây giờ VTV mời tham gia bất kỳ dự án lớn, nhỏ gì tôi luôn nhận lời vì thật lòng mang ơn ekip của Tuổi thanh xuân nhiều lắm.

“Sầu nữ” trên phim, độc lập và mạnh mẽ ở đời thường

- Tuy nhiên, phần 2 của Tuổi thanh xuân lại không được như kỳ vọng, thậm chí khiến chị dính luôn mác “sầu nữ”?

Điều này tôi dự đoán trước. Đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra được bộ phim nào có phần 2 hot hơn phần 1. Ekip Tuổi thanh xuân đã rất áp lực để viết tiếp câu chuyện ở phần 1 đến mức chị biên kịch phải nhập viện vì kiệt sức. Phần 2 quay theo kiểu cuốn chiếu, vừa phát sóng vừa quay tiếp nên đoàn phim luôn phải cố gắng làm sao để viết tiếp cho hấp dẫn khán giả. Nhân vật có lúc thăng, lúc trầm nhưng phải đẩy cao trào ở những tập cuối thì đến tập 8-9 của Tuổi thanh xuân đã bắt đầu không biết phải làm gì với nhân vật rồi vì cao trào bị đẩy lên quá sớm.

Có những lúc tôi cũng thảo luận riêng với đạo diễn: “Anh ơi, em không khóc nữa đâu, không thì khán giả suốt ngày chỉ thấy em khóc lóc.” Nhưng rồi khi ngồi xuống và phân tích tâm lý nhân vật, ở trong hoàn cảnh đó, không khóc thì không biết phải làm gì hơn. Tôi ưu tiên tâm lý nhân vật hơn là hình ảnh cá nhân mình. Trong cuộc sống, những người mạnh mẽ nhất hay cả nhân vật phản diện họ vẫn phải có lúc phải khóc để giải tỏa những nỗi niềm riêng. Không thể đi ngược lại tâm lý nhân vật chỉ vì xây dựng hình ảnh riêng cho cá nhân diễn viên được. Tuy nhiên, sau Tuổi thanh xuân, lắng nghe những góp ý của khán giả, tôi cũng lựa chọn vai diễn hơn để không bị dính mác “sầu nữ”.

- Nói sang cuộc sống một chút, bản thân Nhã Phương có phải cũng là mẫu cô gái khóc thầm vì tình?

Có nhiều chuyện xảy ra, tôi không bao giờ than vãn với bố mẹ vì gọi điện khóc với gia đình thì được gì, bố mẹ lo thêm còn sự việc thì mình vẫn phải tự giải quyết thôi. Gia đình tôi không khá giả. Chị em rất thương yêu nhau nhưng không thể hiện tình cảm. Ai cũng bận rộn. Bố tôi đi dạy thu nhập không cao, chị lớn đi làm thì lo cho chị kế học, sau đó chị kế lại lo cho tôi, tôi lo cho các em, cứ thế. Không mạnh mẽ thì cũng không biết phải làm thế nào.  

Lúc quay Tuổi thanh xuân ở Hàn, những lúc gọi điện thoại về nhà ở Việt Nam, cả gia đình đi chơi dịp lễ, cười nói với mọi người một lúc sau khi cúp máy thì khóc òa vì tủi thân. Nhưng khóc xong thì thôi. Chuyện tình cảm cũng vậy. Có những lúc không hẳn khóc vì mâu thuẫn giữa hai người mà là cả vì áp lực công việc. Đang làm việc mệt quá, gặp thêm vài chuyện nhỏ tranh cãi giống như giọt nước tràn ly thì cũng ngồi khóc một mình.

Tôi thuộc tuýp người sống thiên về tình cảm. Chia tay khóc là chắc chắn rồi nhưng những lúc bức bối, mệt mỏi quá mình cũng khóc. Mỗi lần như vậy mình chịu thiệt thôi vì hôm sau quay phim, mặt sưng, mắt thâm quầng… lên hình bản thân mình chịu xấu. Sau mỗi lần như vậy mình cũng bình tĩnh hơn.

Trước đây, tôi thường tự cô lập mình, không thích kết bạn cũng không san sẻ nỗi niềm riêng với ai. Sau này hiểu ra mình không nói làm sao đối phương biết được. Mỗi người đều có cá tính, cái tôi riêng, nếp sinh hoạt cũng khác… chuyện gì cũng phải nói ra thì mới giải quyết được.

Nhã Phương nghèo "khó tin" dù đã đóng phim 9 năm và yêu Trường Giang - 2

Nhã Phương luôn im lặng trước những lời đồn về tình cảm của mình với Trường Giang

9 năm đóng phim vẫn chưa mua được nhà

- Chị với Trường Giang bị đồn chia tay không ít lần nhưng chị luôn im lặng. Vì sao vậy?

Ào ào lên đính chính để làm gì lại bị nghĩ tiêu cực. Mọi người khi yêu có giận hờn, cãi nhau với người yêu không? Tôi muốn khán giả chú ý đến sự nghiệp của mình hơn là chuyện tình cảm. Đôi khi tôi cũng thấy bất công chứ. Mình cống hiến, làm việc liên tục, phim nào cũng để lại sẹo nhưng có chuyện gì mọi người lại bảo nổi lên nhờ là bạn gái Trường Giang. Chính vì vậy, chúng tôi hạn chế làm việc cùng.

Bạn thử tìm xem có gameshow nào có hai chúng tôi tham gia chung không dù có không ít lời mời. Gần đây nhất cả hai có đóng chung một quảng cáo vì đó là nhãn hàng tôi là đại sứ, họ chọn diễn viên thì tôi buộc phải chấp nhận. Còn lại đều rất hạn chế. Thậm chí, đến hình ảnh cũng không dám đăng. Nhìn bạn bè hẹn hò, khoe ảnh dễ thương với người yêu trên Facebook, cũng ghen tị lắm chứ. Sau này, thoải mái hơn tôi mới đăng một vài tấm chứ trước kia không bao giờ có.

Mỗi lần có những tin đồn, lại nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của truyền thông hỏi xác nhận, ban đầu rất khó chịu nhưng dần dần cũng quen. Chuyện yêu nhau, hai người biết là đủ, quan trọng bản chất sự việc là gì chứ không phải những hình ảnh hay lời nói.Tôi không lên tiếng về cuộc sống cá nhân trừ phi nó đi quá giới hạn và ảnh hưởng đến gia đình.

- Mọi người nói Nhã Phương “lên nhanh”, chỉ trong vòng hai năm sau Tuổi thanh xuân đã trở thành ngôi sao của làng giải trí. Chị đối mặt với sự nổi tiếng và quan tâm của khán giả như thế nào?

Tôi cảm thấy may mắn vì được “Tổ đãi” và khán giả yêu thương. Tôi chấp nhận chuyện được quan tâm quá nhiều kể cả đời tư vì đó là điều bắt buộc phải có khi nổi tiếng. Bây giờ mình được mọi người biết đến, công việc nhiều, thu nhập cao, được lựa chọn vai diễn… trong khi trước đó vai gì cũng phải nhận để trang trải cuộc sống.

Tôi nhớ lúc chiếu Tuổi thanh xuân, có không ít bình luận ác ý. Cũng có những lời chê, đọc thấy hợp lý thì sửa. Tôi chỉ xóa khi bình luận ác ý ảnh hưởng đến người khác chứ tôi luôn đón nhận mọi việc theo hai chiều.

Nhã Phương nghèo "khó tin" dù đã đóng phim 9 năm và yêu Trường Giang - 3

Nhã Phương không xóa những bình luận xấu trên Facebook

Thời gian qua, bận rộn tôi biết mình làm buồn lòng nhiều người. Đám cưới bạn thân tổ chức ở 3 nơi khác nhau mà không có thời gian đi cái nào dù từng hứa sẽ làm phù dâu. Sắp tới, phải cố gắng giảm bớt công việc để cân bằng cuộc sống hơn.

- Điều tò mò nhất hiện nay là với sự nổi tiếng như vậy, gia tài của Nhã Phương đã “khủng” đến đâu?

Tính đến nay tôi bắt đầu đi làm được 9 năm. Hiện tại, vẫn ở nhờ nhà chị gái, chưa mua được nhà riêng. Hai năm qua thu nhập tăng gấp nhiều lần so với số tiền 6-7 năm trước kiếm được nhưng nói giàu thì chưa giàu. Mọi người đều nghĩ diễn viên giàu lắm nhưng thử tưởng tượng tôi quay Tuổi thanh xuân mất 7-8 tháng gần 1 năm ròng không nhận được công việc gì khác. Đóng phim truyền hình của Đài, cát-sê không cao. Mọi người còn có lương tháng cố định chứ diễn viên đâu có. Tôi đang phấn đấu để cuối năm mua được nhà riêng, đón bố mẹ ở quê vào Sài Gòn vì chị, em tôi cũng ở trong này hết rồi. Nhà 4 tỷ chắc chưa đủ tiền mua đâu, phải thấp hơn nữa.

- Trong khi bạn trai đi xế sang, khoe mua biệt thự… chị vẫn vất vả đi làm và chưa mua được nhà, sao không nhờ đến sự hỗ trợ?

Không chứ! Đó là nhà của anh ấy, công sức anh ấy làm ra mà. Tôi thấy anh ấy rất giỏi nên ngưỡng mộ, đặt mục tiêu cũng phải được như vậy. Tôi khá cá tính, độc lập trong cuộc sống. Chuyện tình cảm thôi chứ về kinh tế thì chủ động như vậy mình cũng không phải sợ bất kỳ điều gì.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Nam diễn viên Việt Anh không chỉ là gương mặt đào hoa trên màn ảnh Việt. Anh còn luôn biến hóa các nhân vật của mình từ một Cao Thanh Lâm trong Chạy án tới thiếu gia Phan Hải của Người phán xử. Việt Anh cũng chứng tỏ bản lĩnh của một ngôi sao khi đứng trước ồn ào scandal bị bạn diễn nữ "thả thính" nhưng luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc mái ấm gia đình.

Mời quý độc giả đón đọc bài viết: Việt Anh trải lòng sau những ồn ào với bạn diễn nữ vào lúc 11h ngày thứ Bảy (9/9) tại mục Phim - Giải trí.

3 lần bạn trai Nhã Phương đáp trả gây choáng khi vấp scandal

Là danh hài có sức ảnh hưởng nhất định nhưng đôi khi Trường Giang mất điểm vì cách cư xử trước công chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ - Ảnh - Clip: Quang Huy ([Tên nguồn])
Nhã Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN